|
Người em gái lưu vong của Fidel Castro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoài một người anh và người em trai, Chủ tịch Fidel Castro của Cuba còn có người em gái, Juanita Castro Ruz, người chạy trốn hơn 40 năm trước sau khi tham gia phong trào du kích chống lại anh ruột của mình. Bà Juanita Castro Ruz chuyển sang sống ở Miami, thủ phủ của những người Cuba lưu vong, và quản lý một tiệm bán thuốc nhỏ từ ấy đến nay. Sau khi có tin chủ tịch Fidel Castro đã tạm thời giao lại quyền hành vì lý do sức khỏe kém, nhiều người Cuba sống ở Miami đã đổ xuống đường phố ăn mừng. Có vẻ nơi duy nhất ở Miami vẫn lặng lẽ chính là tiệm thuốc của người em gái ông Fidel Castro, người tránh xa khỏi hoạt động chính trị tại đây. Bà nói: "Tôi có những khác biệt với anh trai, về ý thức hệ và chính trị." Trước báo chí, bà nhấn mạnh mình không có gì để nói về người anh, bệnh tình của ông và tình hình quê nhà. "Tôi sẽ không có bất kì tuyên bố nào," bà bảo. Juanita Castro Ruz nói bà tránh các kênh tiếng Tây Ban Nha ở địa phương, đặc biệt trong một ngày thế này. "Tôi không bao giờ nghe radio. Có quá nhiều hận thù trong cộng đồng này." Mặc dù không thích quan điểm chính trị của ông anh và đã chọn cách sống lưu vong, bà bảo bà có những cảm giác trái ngược về quang cảnh người đổ xuống đường phố Miami ăn mừng khi nghe ông Fidel Castro đang ốm. "99% họ không có can đảm ở lại và chiến đấu," bà bảo. Trước khi trốn sang Mỹ năm 1964, Juanita Castro quản lý một khu nhà cho các sinh viên nữ. Nhưng ngôi nhà của bà ở Havana được nói là nơi cất gấu những người chống đối lại hai anh trai của bà. Thanh danh Dẫu vậy, bà kiên quyết bảo vệ thanh danh của gia đình. Năm ngoái, bà thắng trong vụ kiện ở Tây Ban Nha trước Alina Fernandez Revuelta, người con gái của Fidel Castro. Fidel Castro có năm con với người vợ chính thức. Ngoài ra, người ta biết ông có ít nhất bốn đứa con khác qua các cuộc tình, trong đó có người con gái Alina. Cô này đã trốn khỏi Cuba 15 năm trước và trở thành người lên án cha mình mạnh mẽ. Khi cô công bố một cuốn hồi ký, bà Juanita Castro đã đi kiện, nói rằng cô nhục mạ bố mẹ bà. Cuốn sách mô tả cha của Fidel là lái buôn bóc lột công nhân, và mẹ thì ham mê trò phù thủy. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Castro vẫn khỏe sau giải phẫu01 Tháng 8, 2006 | Trang tin chính Phản ứng về việc Castro tạm nghỉ01 Tháng 8, 2006 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||