![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obama tiếp nhận đề cử
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước mặt khoảng 75.000 người, ông Barack Obama vừa tiếp nhận đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào chức
tổng thống Hoa Kỳ.
Trong bài diễn văn đọc tại đại hội đảng Dân chủ tổ chức ở Denver, ông hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để nuôi sống giấc mơ và cơ hội của người Mỹ. Ông tuyên bố trước đám đông hò reo ầm ỹ: "Hỡi người dân Mỹ, đáng ra chúng ta phải được những điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta có trong tám năm nay. Đất nước của chúng ta đáng ra phải thịnh vượng hơn thế này". Ông Obama là người da đen đầu tiên được một đảng chính ở Hoa Kỳ đề cử. Trong diễn văn của mình, ông cũng hứa sẽ thay đổi tình hình kinh tế và khôi phục vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Ông chỉ trích chính quyền ông Bush cũng như đối thủ thuộc đảng Cộng hòa John McCain. Ông Obama nói: "Chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay là bởi vì chúng ta quá yêu nước Mỹ nên không thể để bốn năm tới lại giống tám năm vừa qua được". "Giây phút này, cuộc bầu cử này, là cơ hội cho chúng ta giữ giấc mộng Mỹ sống mãi trong thế kỷ 21." Ông Obama chỉ trích ông McCain là không hiểu được quan ngại của người dân Mỹ bình thường và do vậy, không giúp được họ cải thiện các lĩnh vực như kinh tế, y tế và giáo dục.
Ông cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ kêu gọi rút quân khỏi Iraq, trong khi ông McCain vẫn tiếp tục 'ương bướng và cô độc trong việc từ chối chấm dứt cuộc chiến sai lầm' này. "Tôi sẽ khôi phục vị thế đạo đức của chúng ta, làm sao để nước Mỹ lại một lần nữa trờ nên niềm hy vọng lớn lao nhất cho những ai theo đuổi tự do, những ai muốn sống trong hòa bình và mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn." Ông Obama nhắc lại thông điệp của Martin Luther King, người mà 45 trước đây đã có bài diễn văn với câu nói bất hủ "Tôi có một giấc mơ". "Hỡi nước Mỹ, chúng ta không thể quay lui." "Chúng ta không thể độc hành mãi được. Giây phút này, cuộc bầu cử này, chúng ta cần cam kết một lần nữa đi vào tương lai." Ông Obama được hò reo tán thưởng khi ông đứng cùng gia đình và bạn tranh cử Joe Biden. Thông điệp của hy vọng Con trai của mục sư Martin Luther King trước đó cũng nói tại đại hội là giấc mơ của cha ông nay sống lại trong ông Obama. Phát biểu tại sân vận động Invesco ở Denver trước bài diễn văn của ông Obama, ông Martin Luther King III nói: "Tất cả chúng ta đều là con đẻ của giấc mơ Mỹ và nay giấc mơ này đang có mặt trong trái tim và khối óc của chúng ta."
"Không chỉ vậy, giấc mơ Mỹ đang hiện diện trong niềm hy vọng, trong sự hiểu biết và dũng cảm, sự đúng đắn và sẵn sàng của Barack Obama." Cựu Phó tổng thống Al Gore cũng kêu gọi các đảng viên Dân chủ "nắm bắt cơ hội thay đổi" này và bầu chọn cho ông Obama. Nhắc tới liên hệ chặt chẽ giữa chính sách của ông McCain và của Tổng thống George W Bush, ông Gore nói người Mỹ cần thay đổi phương hướng nếu muốn giải quyết tình trạng kinh tế mà họ tự gây ra, đồng thời bảo vệ quyền dân sự và ngăn chặn ấm nóng toàn cầu. Ông Gore nói thêm rằng Hoa Kỳ đang đứng trước "tình trạng khẩn cấp" và quan hệ của ông McCain và phe Cộng hòa với các hãng dầu khí lớn có nghĩa là họ sẽ không muốn chấm dứt việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bài diễn văn của ông Gore đã được đám đông tán thưởng. Tiếp đó có màn trình diễn của các ca sỹ Stevie Wonder, Sheryl Crow và John Legend. Người cùng tranh cử với ông Obama trong vị trí phó tổng thống, ông Joe Biden, cũng xuất hiện một cách bất ngờ trên sân khấu và nói với cử tọa: "Khi chúng ta nói về một hội nghị mở, thì đây chính là sự kiện đó". Chiến dịch của ông Obama đã tổ chức sự kiện đọc diễn văn này tại sân vận động để thu hút cả cử tri bình thường chứ không chỉ đảng viên Dân chủ. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu ông Obama có thể duy trì vị trí và uy tín trong đảng để vươn tới các cử tri
còn chưa thuận bầu cho ông hay không. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 28 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
![]() 26 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
![]() 24 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
![]() 23 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
![]() 23 Tháng 8, 2008 | Trang chủ
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||