Một con sứa được nộp cho cảnh sát vì tưởng là bằng chứng án mạng
Nguồn hình ảnh, Queensland Police Service
Một con sứa được giao nộp cảnh sát ở bang Queensland, Australia, vì tưởng là túi silicon độn ngực phụ nữ, là bằng chứng án mạng.
Người phát hiện ra vật thể hình tròn này đã cẩn thận cho nó vào túi nylon và nộp cho cảnh sát ở Maroochydore, khu vực Sunshine Coast của bang Queensland cuối tuần trước.
Ông này cho rằng đây có thể là bằng chứng của một vụ chết đuối, thậm chí là giết người.
Cảnh sát sau đó ra thông cáo cho hay họ khẳng định vụ này không có gì đáng nghi ngờ.
Thông cáo viết: "Các cảnh sát viên tại đồn Maroochydore đã ngay lập tức được huy động điều tra khi một người dân lo lắng tới báo cáo về khả năng đã xảy ra án mạng".
"Thế nhưng việc điều tra cho thấy nghi ngờ của cảnh sát là đúng … bằng chứng được giao nộp thực tế là một con sứa."
Colin Sparkes, từ tổ chức môi trường Surf Life Saving Queensland, nói đây có thể là một con sứa thạch.
Ông nói loài này khá phổ biến ở vùng biển Queensland và chỉ gây ngứa không nguy hiểm chết người.
Sở dĩ người phát hiện ra nó bị lầm lẫn có thể là vì các xúc tu đã bị đứt, chỉ còn phần thân nên ông ta tưởng là miếng silicon.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có