World Cup: cuộc đọ sức cuối ở bảng D
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ngày 26/6 tại bảng D ở World Cup 2018 sẽ diễn ra hai trận đấu muộn theo giờ địa phương rất được chú ý đó là cuộc đọ sức giữa hai cặp đấu Nigeria gặp Argentina và Iceland gặp Croatia.
Ở cặp đấu thứ nhất, Argentina phải thắn để có cơ hội đi tiếp vào vòng 16, trong khi Nigeria chỉ cần một trận hòa là đặt chân vào vòng đấu tiếp sau.
Tuyển Argentina có năm thay đổi, trong đó cả Aguero và Caballero không ra sân từ đầu và Higuain cùng Di Maria có mặt trong đội hình xuất phát.
Nguồn hình ảnh, AFP
Ở cặp đấu thứ hai, Croatia đã giành quyền vào vòng 16, trong khi Iceland phải thắng mới có cơ hội lọt vào vòng sau.
Phía Croatia có chín thay đổi trong đội hình, nhưng ngôi sao Modric sẽ ra sân ngay đầu trận đấu.
Nguồn hình ảnh, Reuters
Ở trận cầu trên sân Krestovsky, Argentina được cho là sẽ phải đá rất khác so với hai trận mở đầu, mà đặc biệt trong đó là trận thua đậm trước Croatia.
Chris Waddle, cựu tiền vệ cánh tuyển Anh bình luận với BBC Radio 5:
"Tôi cho rằng Messi sẽ đá tự do hôm nay. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng có thể 4 hay 5 tuyển thủ đã ngồi xuống với Huấn luyện viên trưởng và nói với ông ấy rằng ông ấy đã sai."
Còn Rio Ferdinand, cựu hậu vệ tuyển Anh thì nói với BBC về Nigeria:
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"John Obi Mikel sẽ có một trách nhiệm to lớn hôm nay khi đối đầu ở khu vực mà Messi sẽ có mặt.
"Wilfred Ndidi cũng sẽ hỗ trợ. Anh ấy nhanh nhẹn, tích cực và có thể lực tốt."
Còn với trận đấu trên sân Rostov, Leon Osman, cự tiền vệ đội Everton nói với BBC:
Nguồn hình ảnh, BBC Sport
"Croatia đã gây ngạc nhiên lớn, tỏ ra là một đội bóng với toàn các hảo thủ đẳng cấp cao nhất ở giải đấu.
"Không chỉ thế, các cầu thủ thi đấu chăm chỉ, như đó là một đạo đức của toàn đội."
Và cựu danh thủ này cho rằng nếu tiếp tục phong độ tốt, 'Chưa biết Croatia sẽ còn đi tới đâu nữa?"
Nguồn hình ảnh, BBC Sport
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có