Campuchia ân xá chính trị gia đối lập
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Một cựu dân biểu đối lập Campuchia vừa được ân xá theo lệnh của hoàng gia, và được trả tự do hôm thứ Bảy.
Um Sam An là thành viên đầu tiên của một đảng chính trị nay đã bị giải tán được thả, một tháng sau khi Thủ tướng Hun Sen đầy quyền lực vừa thắng trong kỳ bầu cử không có đối thủ.
Tòa án Phnom Penh hôm 25/8 ra lệnh cho giám đốc nhà tù Prey Sar thả ông Sam theo đúng nội dung ân xá, trang tin Khmer Times nói.
Trước kỳ bỏ phiếu hôm 29/7 - là kỳ bầu cử mà các nước phương Tây chỉ trích gay gắt - tại Campuchia đã có đợt trấn áp đối với giới hoạt động và phe đối lập, Đảng Cứu Quốc Campuchia (CNRP), mở đường cho chiến thắng đương nhiên của ông Hun Sen.
Vị thủ tướng đã cầm quyền 33 năm nay sẽ tiếp tục lãnh đạo thêm năm năm nữa.
Được thả hôm thứ Bảy, ông Um Sam An, mang song tịch Campuchia và Mỹ, người bị kết án hai năm rưỡi tù vào hồi 10/2016 do chỉ trích rằng Hun Sen và chính phủ của ông đã dùng những bản đồ còn tranh cãi để tiến hành công tác phân định biên giới với Việt Nam.
Ông đã đăng trên Facebook rằng chính quyền Hun Sen nhượng đất cho Hà Nội bằng việc dùng các bản đồ không đúng, theo Khmer Times.
Lệnh ân xá của Quốc vương Norodom Simamoni nói nhà lập pháp 40 tuổi đã bị kết tội "xúi giục phạm tội và phân biệt chủng tộc" do những hành động của mình.
Tuy nhiên, lệnh không nói lý do khiến ông được trả tự do sớm.
CNRP đã có chiến dịch vận động về vấn đề nhạy cảm là việc phân định biên giới giữa Campuchia và Việt Nam trong kỳ bầu cử trước.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông thân nhà nước, Um Sam An nói việc ông được trả tự do sớm là cơ hội để "hòa giải dân tộc".
"Bất kể là đảng đối lập hay đảng cầm quyền thì chúng ta đều yêu nước và làm việc bên nhau để... bảo vệ biên giới," ông nói trong một cuộc phỏng vấn phát đi trực tuyến trên Facebook.
Ông nói thêm rằng có 14 nhà lập pháp khác vẫn đang bị giam cầm tại nhà tù Prey Sar, nơi ông bị giam, trong khi nhiều người khác, như lãnh đạo đảng CNRP là Kem Sokha, đang bị giữ rải rác tại các tỉnh trên toàn quốc.
Hơn nửa thành viên đảng đối lập này đã bỏ chạy khỏi Campuchia trong năm ngoái do lo sợ bị bỏ tù.
Kể từ khi đảng cầm quyền giành được toàn bộ 125 ghế trong quốc hội hồi tháng trước, ông Hun Sen đã đề nghị ân xá cho bốn nhà vận động về quyền đất đai, trong đó có nhà hoạt động nổi tiếng Tep Vanny, người đã được thả hồi đầu tuần rồi.
Một ngày sau, hai phóng viên làm việc cho hãng truyền thông Mỹ, Đài Á Châu Tự do, được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị giam giữ 10 tháng, hãng tin AFP tường thuật.
Hôm thứ Năm, ông Hun Sen nói ông có kế hoạch ân xá cho thêm 12 người nữa, những người đã viết thư xin lỗi gửi ông, nhưng nói tiến trình này sẽ "tạm dừng" nếu có ai nhận xét rằng ông làm vậy là bởi áp lực từ cộng đồng quốc tế, AFP nói.
Ông thủ tướng hồi tuần trước cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi tuyên bố thành lập một "Diễn đàn Tham vấn", nơi ông mời đại diện các đảng phái thua cử tham gia để góp ý cho chính phủ, Phnom Penh Post tường thuật.
Cơ quan này sẽ là nơi "đem lại những lợi ích tích cực cho sự phát triển của đất nước", ông Hun Sen nói, và "cũng cho thấy chúng ta thống nhất và có nền độc lập thật sự theo cách thức dân chủ".
Tuy nhiên, ông nói ông sẽ không cho phép bất kỳ đảng phái chính trị nào đưa chính sách riêng của họ vào tân chính phủ.
Xem thêm:
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có