Virus corona: Giáo hoàng Francis thúc giục mọi người đừng để 'sợ hãi lấn át'
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đức Giáo hoàng Francis thúc giục mọi người đừng để cho 'sợ hãi lấn át' về virus corona, kêu gọi họ trở thành "sứ giả của sự sống trong thời điểm chết".
Lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã phát biểu tại buổi lễ trước Phục sinh vào tối thứ Bảy trong Vương cung Thánh đường gần như trống rỗng.
Tín đồ của cộng đồng Công giáo 1,3 tỷ người trên thế giới có thể dự lễ qua mạng internet.
Các biện pháp phong tỏa vẫn đang diễn ra nghiêm nhặt trên khắp nước Ý, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
Thủ tướng Giuseppe Conte ca ngợi Đức Giáo hoàng về "cử chỉ có trách nhiệm" trong việc cử hành lễ mà không có mấy người tham dự.
Tín đồ Công giáo trên khắp thế giới đang tổ chức lễ Phục sinh, thánh lễ quan trọng nhất của đạo Công giáo, bất chấp những hạn chế đã khiến hàng trăm triệu người bị cầm chân trong nhà. Nhiều linh mục cử hành lễ trong nhà thờ không có người tham dự.
Giáo hoàng Francis nhắc lại câu chuyện trong Kinh thánh về người phụ nữ tìm thấy ngôi mộ của Chúa Jesus trống rỗng vào ngày Kitô hữu tin rằng chúa đã sống lại từ cõi chết.
"Lúc đó cũng vậy, cũng có nỗi sợ về tương lai và tất cả những gì cần phải được xây dựng lại. Một ký ức đau đớn, một hy vọng bị cắt ngắn. Đối với họ, đối với chúng ta, đó là giờ đen tối nhất", Giáo hoàng nói.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Đừng sợ, đừng để sợ hãi lấn át: đây là thông điệp của hy vọng. Nó được gửi đến chúng ta hôm nay", Giáo hoàng nói thêm.
Thánh lễ của Giáo hoàng, thường được tổ chức trước hàng ngàn tín đồ, chỉ có khoảng vài chục người tham dự. Một số nghi lễ truyền thống cũng được giảm bớt, bao gồm lễ rửa tội của người mới theo đạo.
Hôm Chủ nhật, Giáo hoàng sẽ cử hành thánh lễ Phục sinh sau cánh cửa đóng kín. Trong truyền thống, lễ Phục Sinh thường được cử hành cho đám đông ở Quảng trường St Peter.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có