Vụ George Floyd: Trump 'nói chung' ủng hộ cấm cảnh sát thực hiện 'khóa cổ'

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Ông Trump bị chỉ trích dữ dội vì cách phản ứng của ông trước các vụ biểu tình rầm rộ ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay phương pháp 'khóa cổ' gây tranh cãi nhằm trấn áp một số nghi phạm "nói chung" là cần phải chấm dứt.

Một số lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ đã cấm phương pháp này kể từ khi các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc bùng phát sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi.

Ông Floyd chết sau khi một cảnh sát da trắng quỳ đầu gốc trên cổ ông trong chín phút.

Ông Trump nói rằng cấm 'khóa cổ' sẽ là một "điều rất tốt" nhưng chúng vẫn có thể cần thiết trong một số tình huống.

Bình luận của tổng thống được đưa ra khi đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ đang cố gắng hoàn thiện các chi tiết của dự luật cải cách cảnh sát - Đạo luật Công lý trong Lực lượng Cảnh sát năm 2020.

Ông Trump nói với Fox News rằng khái niệm ngăn chặn lực lượng cảnh sát sử dụng phương pháp 'khóa cổ' nghe có vẻ "rất ngây thơ, quá hoàn hảo".

"Nhưng tôi cho rằng việc này nói chung nên chấm dứt," và rằng ông có thể đưa ra "khuyến nghị rất mạnh mẽ" cho chính quyền địa phương.

Viên cảnh sát quỳ trên cổ ông Floyd đã bị cách chức và bị buộc tội giết người cấp độ hai.

Áp lực cải cách cảnh sát Mỹ

Chụp lại video, 'Mạng sống của người da đen là quan trọng'

Ông Trump - người vấp phải các chỉ trích mạnh mẽ vì phản ứng của ông trước scác cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát đang nổ ra khắp nước Mỹ - cho biết ông muốn "nhìn thấy pháp luật được thực thi một cách mạnh mẽ nhưng nhân từ", và rằng "sự cứng rắn đôi khi là nhân từ nhất".

Được người phỏng vấn Harris Faulkner đề nghị giải thích về việc ông tweet tháng trước rằng "khi cướp bóc bắt đầu, bắn giết bắt đầu" - đã bị Twitter kiểm duyệt vì ủng hộ bạo lực - tổng thống nói: "Khi việc cướp bóc bắt đầu, điều đó có nghĩa là... chắc chắn, sẽ có cái chết, sẽ có sự giết chóc. Và, đó là một điều tồi tệ."

Đạo luật Công lý trong Lực lượng Cảnh sát do đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện trình ra, nhưng để được thông qua, nó cần phải giành được ủng hộ của thành viên đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện.

Có khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về việc cấm 'khóa cổ' và cấm 'khám nhà không gõ cửa' - giống như trong vụ cảnh sát ập vào nhà riêng và nổ súng giết chết cô Breonna Taylor hôm 13/3/2020.

Trong khi đó, hội đồng thành phố Minneapolis, nơi ông Floyd thiệt mạng, đã thông qua nghị quyết vào thứ Sáu để thay thế sở cảnh sát bằng hệ thống an toàn công cộng do cộng đồng lãnh đạo.

Việc này được thực hiện sau khi hội đồng bỏ phiếu để giải tán sở cảnh sát.

Theo nghị quyết, hội đồng thành phố sẽ bắt đầu một quá trình kéo dài một năm gắn kết "với mọi thành viên cộng đồng ở Minneapolis" để đưa ra một mô hình an toàn công cộng mới.

Tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo đã ra lệnh cho các sở cảnh sát thực hiện các cải cách chính nhằm hồi đáp các cuộc biểu tình.

Ông Cuomo cho biết ông sẽ ngừng tài trợ cho chính quyền địa phương, những người đã không áp dụng các cải cách nhằm giải quyết việc sử dụng vũ lực quá mức và thiên vị trong các sở cảnh sát của họ vào tháng Tư tới.

Ông nói rằng ông sẽ ký một lệnh hành pháp cho các đô thị để "tái tạo và hiện đại hóa" các sở cảnh sát của họ để chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Hồ sơ kỷ luật của cảnh sát sẽ được công bố công khai và 'khóa cổ' sẽ trở thành một trọng tội bị phạt lên đến 15 năm tù.

"Điều đó nên được thực hiện ở mọi cơ quan cảnh sát ở đất nước này", ông Cuomo được hãng thông tấn Reuters dẫn lời.

Ngồi bên cạnh thống đốc tại cuộc họp báo là Gwen Carr và Valerie Bell, hai bà mẹ của Eric Garner và Sean Bell - hai người đàn ông da đen không vũ trang thiệt mạng trong các vụ bắt giữ của cảnh sát.

Ông Garner chết khi một cảnh sát da trắng 'khóa cổ' khi bắt giữ ông vào năm 2014.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Con trai của Gwen Carr, Eric Garner chết sau khi bị cảnh sát 'khóa cổ' năm 2014