Tổng Thống Trump rời họp báo khi có người bị bắn gần Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay có kẻ bị bắn gần Nhà Trắng sau khi ông đột ngột được Mật vụ đưa đi khỏi cuộc họp báo.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng sự cố đã "được kiểm soát rất tốt".

Một thành viên trong đội cận vệ trước đó đã bước lên bục và thì thầm vào tai tổng thống khi ông đang phát biểu trước giới nhà báo.

Người ta nghe thấy ông Trump thốt lên "Ồ" và "Chuyện gì đang diễn ra vậy" khi ông rời phòng họp báo. Nhà Trắng đã bị phong tỏa suốt thời gian xảy ra sự cố.

Tổng thống đang phát biểu trên bục thì một đặc vụ làm gián đoạn khi sự cố xảy ra hôm thứ Hai.

Sau khoảng 9 phút, Tổng thống Trump trở lại và nói với các phóng viên rằng ông tin Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã hạ được kẻ tình nghi, người được cho là có vũ khí "theo những gì tôi hiểu".

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Một nhân viên mật vụ bước lên bục và thì thầm vào tai Tổng thống Trump khi cuộc họp giao ban đang diễn ra.

Ông nói rằng có người đã được đưa đến bệnh viện sau khi sự cố xảy ra.

Ông Trump thừa nhận đó là một tình huống bất thường, nhưng ca ngợi tính chuyên nghiệp của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

"Vụ nổ súng xảy ra bên ngoài Nhà Trắng", vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa nói. "Có vẻ như tình hình đã được kiểm soát rất tốt".

"Nhưng thực sự đã có một vụ nổ súng và có người đã được đưa đến bệnh viện. Tôi không biết tình trạng của người đó thế nào."

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đăng trên Twitter: "Cơ quan Mật vụ có thể xác nhận có một sĩ quan liên quan đến vụ nổ súng tại phố 17 và Đại lộ Pennsylvania".

Sau đó Mật vụ bổ sung thông tin "một đối tượng là nam và một sĩ quan của Cơ quan Mật vụ đều được đưa đến bệnh viện địa phương''.

Trong suốt thời gian sự cố xảy ra, không có thời điểm nào mà khu xung quanh Nhà Trắng bị xâm nhập hay có bất kỳ nhân viên bảo vệ nào gặp nguy hiểm.

Bỏ qua X tin
Cho phép hiện nội dung từ X?

X. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của X trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.

Cảnh báo: Nội dung bên thứ ba có thể có quảng cáo

Cuối X tin

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không biết liệu nghi phạm có ngầm chứa ý đồ xấu nào đối với mình hay không.

"Sự cố có thể không liên quan gì đến tôi," Tổng thống nói.

Một phóng viên hỏi liệu ông Trump có bấn loạn khi sự cố xảy ra không.

"Tôi thấy bấn loạn ư?", ông hỏi lại.

Rồi vị Tổng thống nói thêm: "Thật không may thế giới là vậy, thế giới luôn là một nơi đầy hiểm nguy. Đây không phải là điều gì cá biệt".

"Thế giới, nếu bạn nhìn lại trong nhiều thế kỷ qua, đã và đang là một nơi chốn nguy hiểm, rất nguy hiểm, và nó sẽ tiếp tục như thế, tôi e là vậy, sau một khoảng thời gian nữa."

Ông nói với các nhà báo rằng khi sự cố xảy ra, ông được hộ tống tới phòng Bầu dục bên ngoài phòng họp báo.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought cũng được sơ tán khỏi cuộc họp báo. Cửa phòng họp sau đó được khóa lại.

Cơ quan cứu hỏa Quận Columbia cho biết một người đàn ông bị thương nặng, có thể nguy kịch, theo hãng tin AP.

Hãng tin này cũng đưa tin các nhà chức trách đang xem xét liệu người kia có mắc bệnh tâm thần hay không.