Cử tri lớn tuổi nghĩ gì về tin Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19?
Chỉ một tháng trước ngày bầu cử, các cử tri Mỹ được tin Tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid-19.
Ông Trump hiện đang có triệu chứng nhẹ - nhưng ở tuổi 74 và bị béo phì theo định nghĩa y khoa của bệnh, ông có các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng ông bị nặng.
Chúng tôi hỏi một số cử tri lớn tuổi họ nghĩ gì khi nghe tin này.
Mark Falbo, đã nghỉ hưu, từng làm hành chính trong trường và mới chuyển tới Windham, Maine. Ông ủng hộ đảng Dân chủ và sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden.
Tôi rất lo ngại khi ai đó bị chuẩn đoán đã dương tính với Covid - ở độ tuổi và tầm vóc của tôi, tôi biết tình hình có thể xấu cho họ, nên tôi hy vọng là tổng thống và đệ nhất phu nhân, và những người có thể đã nhiễm từ họ, sẽ bình phục tốt.
Tôi cũng hy vọng rằng tin này sẽ làm những người xung quanh tổng thống thấy được tính nghiêm trọng của dịch, vì tình hình vẫn rất nguy hiểm và hy vọng [đây sẽ là] cách mà ông Trump phải học được rằng các lãnh đạo cần phản ứng với những đe dọa cho người dân ra sao.
Tôi không nghĩ ông ấy đánh giá thấp khủng hoảng này - rõ ràng là ông ấy biết được đe dọa của dịch. Cá nhân tôi nghĩ rằng ông đã điều hành sai. Và tôi nghĩ đã có sự tổn hại lớn không chỉ với người dân Mỹ, mà cho cả thế giới.
Ở Maine đây, chúng tôi khá là nhạy cảm với dịch Covid-19 và tôi thật may mắn là tôi sống ở một tiểu bang nơi vị thống đốc và giám đốc CDC rất coi trọng chuyện chống dịch, với ngoại lệ là một số hoạt động ngớ ngẩn của một số ít gia đình.
Laura Powers là một nhà khoa học về chất liệu ở Wilmot, Wisconsin. Bà tự nhận là một cử tri độc lập và sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden.
Khi tôi thức dậy sáng nay và nghe bản tin, và nghe là ông ấy đã dương tính, ý nghĩ đầu tiên của tôi là có lẽ đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người ủng hộ ông ấy và cho rằng tất cả dịch bệnh chỉ là tin đồn nhảm.
Ý nghĩ thứ hai của tôi là trừ khi ông ấy có triệu chứng nặng hơn một chút - và tôi không muốn ai bị nặng, kể cả ông ta và Melania - ông ta sẽ tuyên truyền cho những người ủng hộ rằng chẳng có gì phải lo ngại về Covid-19, và ông ấy đã vượt qua kể cả ở tuổi của mình.
Tôi hết sức cẩn thận và tôi luôn chú trọng tới sức khỏe của mình. Tôi không có bệnh nền nhưng tôi quen nhiều người có bệnh nền. Tôi lo lắng cho những người bất cẩn, và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh.
Nhưng như tôi đã nói, tôi nghĩ là nếu [ông Trump chỉ bị nhẹ], ông ấy sẽ thuyết phục người ủng hộ rằng Covid đã bị truyền thông thổi phồng quá đáng.
Kathleen McClellan từ Breaux Bridge, Louisiana, là cử tri Đảng Cộng hòa và sẽ bầu cho Donald Trump.
Tôi rất tiếc là [Donald và Melania Trump] bị nhiễm. Tôi hy vọng họ ổn. Nhưng anh trai tôi cũng đã bị và anh ấy nói có lần anh bị cúm còn nặng hơn. Vậy nên, tôi biết là tình trạng bệnh khác nhau khá nhiều cho mọi người, nhưng tôi nghĩ đây là cách mà virus hoạt động - nó phải nhiễm đủ một số người rồi nó mới hết.
Tôi không nghĩ ông ấy đã đánh giá thấp cuộc khủng hoảng. Tôi nghĩ ông ấy ở vị trí mà ông ấy đã thấy có người chết, nhưng ông ấy có triết lý khác, triết lý tiến lên phía trước. Mỗi người phải ra quyết định cho bản thân và tôi không nghĩ có ai hiểu rõ lắm về virus này. Nhưng dường như tại thời điểm này chúng ta cần tiếp tục sống, và bảo vệ những người đặc biệt có nguy cơ cao.
Đây chỉ là một lời nhắc nhở rằng [Covid-19] không phải là chuyện đùa. Nhưng bạn không nên hoảng hốt. Không phải là như hồi tháng Tư, khi phong tỏa toàn bộ là hợp lý vì chúng ta khi đó không biết mình phải đối mặt với cái gì.
Eric Scholl, 65, là người điều phối truyền thông từ Tulsa, Oklahoma. Ông bầu cho Trump hồi 2016, nhưng sẽ bầu cho Joe Biden năm nay.
Covid không phải là vấn đề của Đảng Cộng hóa, mà là vấn đề của cả nước Mỹ, là vấn đề y tế toàn cầu. Rất tiếc, và tôi muốn nói là rất rất tiếc, tổng thống không bao giờ nghe lời các chuyên gia y tế, chưa nói đến chuyện ông ta hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ̣ người dân. Thật là buồn - tôi rất buồn cho ông ta và vợ ông và tôi mong họ sẽ bình phục, nhưng điều đó sẽ không thay đổi chuyện tôi sẽ bầu cho ai.
Tôi hiểu là sẽ có một số phần trăm người dân Mỹ sẽ tích cực hơn trong việc tự bảo vệ mình [sau khi tổng thống nhiễm virus]. Nhưng ở nơi tôi sống tại Oklahoma, thái độ của mọi người là "Hey tôi [có cơ thể] chống đạn. Virus sẽ không động đến tôi."
Tổng thống đã quá coi thường sức mạnh của Covid-19.
Jim Hurson từ Vùng Vịnh San Francisco, California là cử tri Đảng Cộng hòa và sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump.
Phản ứng đầu tiên của tôi, rõ ràng, là tôi thấy rất không may. Phản ứng thứ hai là tôi tự hỏi đối thủ của ông sẽ làm gì, tìm cách gì để nhân chuyện này làm xấu ông một lần nữa. Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ chơi nước cờ "chúng tôi đã bảo ông rồi mà".
Nếu chúng ta chỉ nghe những người chú trọng về sức khỏe, họ muốn cho tình hình an toàn ở mức cao nhất có thể xét về vi rut học. Nhưng tổng thống phải lo về hậu quả của nền kinh tế suy sụp, những vấn đề về sức khỏe tâm thần của những người bị cách ly trong nhà lâu ngày... cả xã hội sẽ phải chịu đựng những gì, và hậu quả của việc chính phủ tiêu tiền mà nói thẳng là họ không có?
Đây là một tình hình hết sức phức tạp khi bạn xét từ góc độ quốc gia. Vì thế, tôi không nghĩ là có ai có thể làm tốt hơn.
Nếu bạn không cho rằng chính phủ có thể giải quyết được tất cả, bạn nhìn vào các cá nhân và thấy họ ứng xử ra sao, chúng ta đang cùng vượt qua dịch một cách tốt.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có