Nhà báo Aung Thura của BBC bị bắt giữ ở Myanmar trong lúc biểu tình tiếp diễn

Chụp lại hình ảnh, Aung Thura

Một phóng viên của BBC Miến Điện (BBC Burmese Service) bị tạm giữ ở Myanmar trong bối cảnh tiếp tục có xung đột giữa công an, quân đội và người biểu tình chống đảo chính.

Aung Thura bị an ninh Myanmar mặc thường phục dẫn đi trong lúc ông đang tường thuật bên ngoài tòa án ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Đài BBC đang bày tỏ lo ngại và kêu gọi chính quyền Myanmar cho biết ông đang ở đâu.

Thêm 8 người lại thiệt mạng trong cuộc biểu tình mới nhất ở nhiều thành phố.

Phóng viên Aung Thura bị dẫn đi cùng một nhà báo Than Htike Aung của hãng tin Mizzima.

Đầu tháng này hãng tin Mizzima đã bị chính quyền quân đội tước giấy phép.

Những người mặc thường phục đã bắt các nhà báo đưa vào một xe tải hôm thứ Sáu.

BBC chưa thể liên lạc với Aung Thura.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Chiến lũy ngoài phố ở khu Thaketa, Yangon hôm thứ Sáu

Trong thông cáo, BBC cho biết đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm phóng viên.

“Chúng tôi kêu gọi giới chức giúp tìm ra ông và xác minh ông an toàn.”

“Aung Thura là nhà báo của BBC với nhiều năm kinh nghiệm tường thuật ở Nay Pyi Taw.”

Hôm thứ Sáu, 8 người bị an ninh bắn chết ở thành phố Aungban, theo truyền thông địa phương.

Tin tức từ Yangon nói đường phố tắc nghẽn trong lúc người dân chạy trốn khỏi bạo lực tại thành phố chính này.

Bạo lực sau đảo chính ngày 1 tháng Hai đã làm ít nhất 232 người chết, theo tổ chức Assistance Association for Political Prisoners.

Tin ngày 22/03 cho hay ông Aung Thura đã được thả.

Xem thêm:

Một trong những ngày đẫm máu nhất là ngày 14 tháng Ba khi 38 người thiệt mạng.