Đảo chính Myanmar: Tướng lĩnh tiệc tùng sau phản ứng về loạt thảm sát

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Những người đưa tiễn người biểu tình Kyaw Win Maung ở Mandalay hôm Chủ nhật

Việc sát hại hơn 100 người biểu tình chống đảo chính ở Myanmar đã gây ra phẫn nộ trên toàn cầu, với việc các bộ trưởng quốc phòng của 12 nước cùng lên án quân đội Myanmar.

Mỹ cáo buộc lực lượng an ninh "trị vì bằng khủng bố" vào thứ Bảy, ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính hồi đầu tháng trước.

Lãnh đạo cuộc đảo chính Min Aung Hlaing và các tướng lĩnh của ông ta vẫn tổ chức bữa tiệc xa hoa vào đêm hôm đó để mừng Ngày Lực lượng Vũ trang.

Vào Chủ nhật, nhiều lễ tang được tổ chức và một số nguồn cho biết quân đội đã tìm cách can thiệp vào các đám tang.

Hơn 400 người hiện đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp biểu tình ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2

Quân đội đã nắm quyền kiểm soát quốc gia Đông Nam Á này sau cuộc bầu cử mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng long trời lở đất.

Phản ứng quốc tế là gì?

Lãnh đạo quốc phòng của hàng chục quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh, vào hôm Chủ nhật đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi lên án các hành động bạo lực của quân đội Myanmar.

Mỹ, Nhật Bản và Australia cũng nằm trong số các bên tham gia vào tuyên bố có nội dung: "Quân đội chuyên nghiệp tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về ứng xử và có trách nhiệm bảo vệ - không phải làm tổn hại - người dân mà quân đội đó phục vụ."

Chính phủ Anh cũng đã kêu gọi tất cả công dân Anh tại Myanmar "rời khỏi nước này càng sớm càng tốt".

Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO, tức Bộ Ngoại giao) cho biết khuyến cáo trên "theo sau sự gia tăng đáng kể bạo lực vào ngày 27 tháng 3".

"Trước đây chúng tôi đã khuyên công dân Anh nên rời đi trừ khi họ cần thiết phải ở lại."

Lực lượng an ninh đã nổ súng tại hơn 40 địa điểm vào thứ Bảy. Trung tâm thương mại của đất nước, tức Yangon, chứng kiến hàng chục người chết, nhưng các vụ giết người cũng được ghi nhận từ Kachin ở miền bắc đến Taninthartharyi ở cực nam.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Những người biểu tình với hình ảnh nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị giam giữ ở Mandalay

Mỹ nói họ "kinh khiếp" trước các vụ tàn sát. Ngoại trưởng Antony Blinken cáo buộc quân đội "hy sinh mạng sống của người dân để phục vụ cho số ít."

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói biết ông "sốc vô cùng" trước tình trạng bạo lực, còn Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi đây là "mức tồi tệ mới".

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, Tom Andrews, đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế khẩn cấp.

Trung Quốc và Nga đã không tham gia vào việc lên án, đồng nghĩa với việc thông qua các hành động tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - nơi họ có quyền phủ quyết - có thể khó khăn.

Vì sao các tướng lĩnh lại tham dự dạ tiệc?

Bữa tiệc xa hoa của quân đội vào thứ Bảy được tổ chức để đánh dấu Ngày Lực lượng Vũ trang hàng năm, kỷ niệm ngày bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến của quân đội Myanmar chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945.

Hình ảnh từ truyền hình nhà nước được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các quan chức quân đội, bao gồm cả tướng Min Aung Hlaing, mặc quân phục trắng và thắt nơ, tươi cười bước trên thảm đỏ và ngồi quanh bàn lớn để ăn tối.

Sự kiện này đã gây ra phản ứng giận dữ từ một số người trên mạng xã hội, bao gồm nhà hoạt động người Miến Điện Maung Zarni.

Bỏ qua X tin
Cho phép hiện nội dung từ X?

X. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của X trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.

Cảnh báo: Nội dung bên thứ ba có thể có quảng cáo

Cuối X tin

Một số bài đăng trên Twitter đã ghép hình ảnh của bữa tiệc bên cạnh hình ảnh các nạn nhân.

Trước đó, trong ngày thứ Bảy, quân đội đã tổ chức một cuộc duyệt binh và nghe bài phát biểu từ Min Aung Hlaing, người nói rằng ông muốn "bảo vệ nền dân chủ" nhưng cũng cảnh báo phản đối "các hành động bạo lực".

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Quân đội đã tổ chức một cuộc duyệt binh để đánh dấu Ngày Lực lượng Vũ trang

Đại diện các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam, Lào và Thái Lan đã tham dự.

Diễn biến mới nhất trên đường phố?

Vào Chủ nhật, các gia đình đã tổ chức đám tang cho một số người thiệt mạng vào ngày hôm trước.

Trong số đó có đám tang cho Kyaw Win Maung, người bị bắn chết ở Mandalay.

Một lễ tang khác trong thành phố được tổ chức cho Aye Ko, một ông bố có 4 con.

"Hàng xóm kể với chúng tôi rằng Aye Ko đã bị bắn và bị ném vào lửa", một người thân nói với hãng tin AFP. "Ông ấy là người duy nhất nuôi sống gia đình, mất đi ông ấy là một mất mát lớn cả nhà."

Các nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng an ninh đã xả súng tại đám tang của một sinh viên 20 tuổi ở thành phố Bago.

"Trong khi chúng tôi hát bài hát cách mạng cho anh ấy, lực lượng an ninh mới vừa đến đã xả súng vào chúng tôi", một phụ nữ có mặt tại đám tang cho biết. "Mọi người, bao gồm cả chúng tôi, bỏ chạy khi họ nổ súng."

Không có báo cáo về thương vong.

Không có ghi nhận nào về các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Yangon hoặc Mandalay, những nơi có nhiều thương vong nhất trong các cuộc đàn áp hôm thứ Bảy. Nhưng có thông tin nổ ra biểu tình ở các thị trấn như Katha và Hsipaw.

Nhóm vận động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) đã ghi nhận 12 người thiệt mạng vào Chủ nhật.

Trẻ em trong số những người chết và bị thương

Moe Myint, BBC Miến Điện

Trên khắp cả nước, trẻ em nằm trong số những người bị thương và thiệt mạng trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính 1/2.

Mẹ của Pan Ei Phyu, một cô bé 14 tuổi, nói rằng bà đã vội đóng tất cả các cửa trong nhà khi nghe tin quân đội xuống đường. Nhưng bà đã không đủ nhanh. Một lúc sau, bà ôm thi thể đẫm máu của con gái trong lòng.

"Tôi thấy con mình ngã quỵ và ban đầu nghĩ rằng nó chỉ trượt chân. Nhưng sau đó máu tràn ra từ ngực", bà nói với BBC Miến Điện từ Meiktila ở miền trung Myanmar.

Màn giết chóc ngẫu nhiên ấy trong các vụ bắt giết hôm nay đặc biệt gây sốc. Được trang bị vũ khí chiến đấu, lực lượng an ninh sẵn sàng bắn bất cứ ai họ nhìn thấy trên đường phố. Sự tàn bạo mà họ đang phô bày về khả năng của họ đang tiến tới một cấp độ khác so với những gì chúng ta đã thấy kể từ cuộc đảo chính.

Không bên nào - phía quân đội hay phong trào ủng hộ dân chủ - sẵn sàng lùi bước. Quân đội cho rằng họ có thể khủng bố người dân để đạt được "sự ổn định và an ninh". Nhưng phong trào xuống đường, do những người trẻ tuổi lãnh đạo, quyết tâm một lần và mãi mãi đem đất nước thoát khỏi chế độ độc tài quân sự.

Thật đau đớn khi phải đếm số người chết, đặc biệt là trẻ em.

Sơ lược về Myanmar

  • Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, độc lập khỏi Anh quốc vào năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của Myanmar, nước này nằm dưới sự cai trị của quân đội
  • Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010, dẫn đến bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi khởi xướng vào một năm sau đó
  • Năm 2017, quân lính thuộc nhóm dân tộc Rohingya đã tấn công các đồn cảnh sát, và quân đội Myanmar cùng các nhóm phật tử địa phương đã đáp trả bằng một cuộc đàn áp chết người, được cho là đã giết chết hàng nghìn người Rohingya. Hơn nửa triệu người Rohingya chạy trốn qua biên giới sang Bangladesh, và Liên Hiệp Quốc sau đó gọi đây là "ví dụ kinh điển về thanh lọc sắc tộc