Đài Loan: Ít nhất 48 người chết vì tàu trật bánh trong đường hầm

Nguồn hình ảnh, Reuters

Ít nhất 48 người chết và hàng chục người bị thương sau khi một đoàn tàu chở khoảng 350 hành khách trật bánh bên trong một đường hầm ở Đài Loan.

Truyền thông địa phương cho biết đoàn tàu tám toa đã va vào một xe tải trượt vào đường ray ở ngay cửa vào đường hầm.

Lực lượng cứu hộ phải tìm kiếm trên các toa tàu bị hỏng nặng để tìm người còn sống sót. Một số hành khách đập vỡ cửa sổ để thoát thân. Chuyến tàu, từ thủ đô Đài Bắc đến Đài Đông, chở những người đi tham dự lễ hội Tảo mộ hàng năm.Nhiều người có thể đã phải đứng vì tàu quá đông.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Lực lượng cứu hộ giúp hành khách ra khỏi con tàu định mệnh

Con tàu số 408 là một trong số các con tàu nhanh nhất của hệ thống xe lửa Đài Loan, thường được coi là an toàn. Tàu có thể đạt vận tốc 130km/h.

Vụ tai nạn này là tồi tệ nhất ở Đài Loan trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và ra lệnh mở cuộc điều tra.

Tin mới nhất từ Cơ quan Phòng cháy Quốc gia cho hay 490 người có mặt trên tàu, với 48 người chết và khoảng 66 người bị thương.

'Va chạm rất mạnh'

Vụ trật bánh diễn ra vào khoảng 09:00 giờ địa phương (01:00 GMT). Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ra tuyên bố "giải cứu những người bị mắc kẹt là ưu tiên cao nhất của chúng tôi hiện nay".Báo chí địa phương cho biết người lái tàu nằm trong số những người thiệt mạng.

Hình ảnh cho thấy một chiếc xe tải lớn màu vàng nằm bên lề đường ray. Một dự án xây dựng đang được tiến hành ở gần cuối phía bắc của đường hầm.

Hiện chưa biết xe tải đã trượt xuống bờ kè như thế nào.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Một số hành khách thoát ra ngoài từ nóc tàu

Hình ảnh trên mạng cho thấy những hành khách từ những toa tàu không bị ảnh hưởng xách theo hành lý đang đi dọc theo đường ray xe lửa.

Một phụ nữ sống sót nói với UDN của Đài Loan: "Có cảm giác như có một cú va chạm dữ dội bất ngờ và tôi thấy mình ngã xuống sàn. Chúng tôi đã phá cửa sổ để leo lên nóc tàu để thoát ra ngoài".

Một phụ nữ được cứu kể lại: "Cả người tôi rơi xuống sàn tàu. Tôi bị đập đầu và bắt đầu bị chảy máu."

Một người 50 tuổi sống sót nói với tờ Apple Daily bà thấy rất nhiều người bị kẹt dưới ghế của họ và khi bà ra khỏi toa tàu, bà thấy các thi thể nằm la liệt khắp nơi. Nhiều người trong số những người trên tàu được cho là khách du lịch đang kỷ niệm lễ hội Tảo mộ - thời điểm mọi người đến thăm mộ của bạn bè và gia đình, dọn dẹp khu mộ và cúng dường cho các linh hồn đã khuất.Người dân Đài Loan thường đi tảo mộ vào cuối tuần dài này để bày tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Vụ tai nạn hôm thứ Sáu có thể là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất của Đài Loan trong nhiều thập kỷ.Vụ trật tàu bánh gần đây nhất ở Đài Loan là vào năm 2018, khiến 18 người thiệt mạng.Vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Đài Loan xảy ra vào năm 1991, khi 30 hành khách thiệt mạng và 112 người bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm.