Euro 2020: Áo vắt kiệt sức Ý, chỉ chịu thua 1-2 trong hiệp phụ

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Áo đã thi đấu xuất sắc tối 26/6, vắt kiệt sức Ý, kéo dài trận đấu sang hiệp phụ và chỉ chịu thua 1-2 trong khuôn khổ Euro 2020.

Cả ba bàn thắng của trận đấu vòng 16 đều ghi trong hiệp phụ sau khi 90 phút kết thúc không có bàn nào.

Các cầu thủ vào thay người Federico Chiesa và Matteo Pessina ghi bàn giúp Ý thắng cuộc.

Ý vào tứ kết Euro 2020 để gặp Bỉ hoặc Bồ Đào Nha.

Áo đã đánh dấu lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp của giải vô địch châu Âu bằng một màn trình diễn không mệt mỏi khiến đối thủ được đánh giá cao hơn phải khiếp sợ.

Marko Arnautovic đã có một pha đánh đầu vào lưới Ý nhưng không được chấp nhận sau khi VAR kiểm tra việt vị.

Trong hiệp phụ, ở phút 95, Chiesa đã thể hiện kỹ thuật tuyệt vời để đưa bóng xuống và đánh bại thủ môn Áo Daniel Bachmann.

Pessina, người đã ghi bàn trong trận đấu với Wales, nhân đôi tỷ số từ cự ly gần ở phút 105.

Áo vào phút 114, đã gỡ một bàn nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Sasa Kalajdzic, đó là bàn thua đầu tiên mà Ý phải nhận sau 12 trận.

Đây là một trận đấu buồn vui lẫn lộn tại Wembley, nhưng Áo đã ngẩng cao đầu dù phải rời cuộc chơi.

Trong 120 phút, họ đã đối đầu ngang sức với đội bóng nổi bật của giải đấu.

Cuối cùng, chỉ nhờ vào đội hình nhiều tài năng, Ý mới có thể vượt qua Áo đầy vất vả.

Wales ra về, Đan Mạch tuyệt vời thắng đậm 4-0

Wales đã bị loại ở vòng hai Euro 2020 sau khi thua đậm 0-4 trước Đan Mạch, đội bóng thi đấu tuyệt vời để tiếp tục vào tứ kết.

Với đám đông cổ vũ, phần lớn là người Đan Mạch, đội bóng của Kasper Hjulmand đã dẫn trước khi Kasper Dolberg tung cú sút xuất thần ở phút 27 từ rìa vòng cấm.

Dolberg ghi bàn một lần nữa ở phút 48.

Bàn thắng đó đã làm cho Wales suy sụp.

Joakim Maehle ghi thêm bàn thứ ba vào cuối trận cho Đan Mạch tưng bừng.

Cầu thủ Harry Wilson của Wales sau đó đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi muộn với Maehle.

Martin Braithwaite ghi bàn thứ tư trong thời gian bù giờ.

Các học trò Wales của Robert Page đã thi đấu tốt để vượt qua một bảng A khó khăn với sự góp mặt của Ý, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng họ đã không chọi lại Đan Mạch xuất sắc.

Đan Mạch đã có quyết tâm đáng ngưỡng mộ sau biến cố tiền vệ Christian Eriksen gục ngã vì ngừng tim.

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình cổ tích của họ sẽ là Baku trong trận đấu có thể gặp Hà Lan hoặc Cộng hòa Czech vào thứ Bảy tới.

Về phần Wales, họ sẽ trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, nhưng cũng tự hào vì đã nỗ lực lọt vào vòng loại trực tiếp trong lần thứ ba góp mặt tại một giải đấu lớn.