Nhật Bản tiếp tục tìm cứu nạn nhân sống sót vụ lở đất Atami

Chụp lại video, VIDEO: Hình ảnh quay bằng thiết bị bay drone cho thấy thiệt hại do trận lở đất gây ra tại Atami

Các nhóm cứu hộ đã vật lộn trong mưa lớn, kéo ra được các nạn nhân còn sống sót từ những ngôi nhà đổ nát hôm Chủ Nhật, sau trận lở đất lớn tại thành phố duyên hải Atami của Nhật Bản.

Giới chức nói có một cặp vợ chồng già trong số 19 người đã được cứu sống, tính đến nay.

Hai người được xác nhận đã thiệt mạng, nhưng một số người khác vẫn đang mất tích sau trận mưa như trút khiến bùn đất càn quét thành phố nằm về phía tây nam Tokyo hôm thứ Bảy.

Truyền thông Nhật chiếu cảnh các nhân viên cứu hộ tìm kiếm sự sống trong những gì còn sót lại của các ngôi nhà bị đổ sập.

Trang tin Asahi nói bà Yoshie Yuhara và chồng là ông Eiji, cùng 75 tuổi, nằm trong số những người được cứu sống hôm Chủ Nhật, sau 26 giờ xảy ra vụ đất lở.

Họ cho biết khi đất bùn tràn tới, họ nghe thấy "một tiếng gầm, giống như tiếng máy hạng nặng" và đã kịp chạy lên nóc ngôi nhà ba tầng của mình, trước khi các tầng dưới bị vùi ngập trong bùn

Naoto Date, diễn viên, 55 tuổi, trở về thị trấn quê nhà hôm thứ Bảy để tận mắt chứng kiến những thiệt hại xảy ra.

"Tôi chỉ muốn khóc (khi nhìn những gì đã xảy ra)," ông nói. "Có nhiều người cao tuổi sống ở đó. Nghĩ tới việc có những người không kịp chạy thoát khỏi thảm họa, tôi thấy vô cùng đau buồn."

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Đất lở quét sập hàng chục ngôi nhà ở Atami

Yuta Hara, phát ngôn viên của tòa thị chính Atami, nói với hãng tin Reuters rằng mưa lớn đã khiến cho mặt đất trở nên không ổn định, và có khoảng 387 người đã được đưa đi sơ tán.

Các cư dân nói vụ đất truồi xảy ra vào lúc khoảng 10:30 giờ địa phương hôm thứ Bảy (1:30 GMT) sau nhiều ngày mưa như trút tại miền trung và miền đông Nhật Bản.

Atami - thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng vì có các suối nước nóng - đã hứng chịu mưa lớn trong ba ngày đầu tiên của tháng Bảy với lượng nước trút xuống tương đương với lượng mưa thông thường của cả tháng.

Hàng trăm ngàn cư dân tại ba tỉnh Shizuoka, Kanagawa và Chiba - đã được lệnh sơ tán sau khi có các cảnh báo sẽ có thêm ngập lụt ở các vùng trũng.

Thủ tướng Yoshihide Suga, người đã có các cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng hôm Chủ Nhật, đã yêu cầu người dân ở các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất hãy cảnh giác và có các biện pháp đề phòng.