Cuba: Một người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Cảnh sát được huy động vào thứ Ba sau khi tình hình bất ổn trên khắp Cuba

Giới chức Cuba xác nhận một người đàn ông đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn ở nước này - xác nhận thương vong đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Truyền thông Cuba cho biết Diubis Laurencio Tejeda, 36 tuổi, đã tử vong ở ngoại ô thủ đô Havana hôm thứ Hai.

Theo các quan chức, ông Diubis Laurencio Tejeda thuộc một nhóm đã tấn công một cơ sở của chính phủ. Nhưng các nhân chứng nói rằng chính lực lượng an ninh đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của nhóm.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ hiếm hoi trên toàn quốc bắt đầu vào Chủ nhật.

Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối sự sụp đổ của nền kinh tế, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, giá cả tăng cao và cách chính phủ ứng phó với dịch Covid-19.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Những cuộc tụ tập công khai không được cấp phép như vậy là bất hợp pháp ở Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gọi những người biểu tình là "những kẻ phản cách mạng" và chính phủ của ông đổ lỗi tình trạng bất ổn này là do Mỹ và các lệnh trừng phạt kinh tế của nước này.

Hôm thứ Ba, cảnh sát đã ra quân trên đường phố. Hơn 100 người đã bị bắt và nhiều người đang tìm kiếm tung tích của thân nhân mình.

Cũng có ghi nhận về tình trạng mất điện và cúp mạng trên toàn đảo. Cuba đã triển khai truy cập mạng di động vào tháng 12/2018 nhưng do nhà nước kiểm soát.

Trong số những người biểu tình, nghệ sĩ và phóng viên bị bắt giữ có nhà báo Cuba Camila Acosta, người viết cho tờ ABC của Tây Ban Nha.

Chụp lại video, Cuba: hàng ngàn người xuống đường biểu tình

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà trong một tweet hôm thứ Ba và yêu cầu Cuba tôn trọng quyền biểu tình "tự do và ôn hòa" của người dân.

Một thanh niên chỉ giới thiệu tên là Carlos Alberto nói với BBC News Mundo rằng anh đang trốn ở nhà bạn gái sau khi tham gia một biểu tình.

"Một đồng nghiệp của tôi đã bị bắt, họ đến tìm anh ta tại nhà riêng. Tôi sợ điều tương tự có thể xảy ra với mình", anh nói.

Anh nói với phóng viên BBC Mundo, Lioman Lima, qua điện thoại: "Chúng tôi không làm điều gì xấu, chúng tôi chỉ yêu cầu tự do và với thái độ này, họ đang thể hiện họ là ai: một chế độ độc tài".