Pháp mở phiên tòa xử 'thảm sát Paris năm 2015'

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cảnh sát Pháp bảo vệ an ninh khu vực gần tòa án Paris

Một phiên tòa lịch sử bắt đầu ở Pháp để xử các bị cáo liên quan vụ tấn công Paris năm 2015 khiến 130 người chết.

Vụ tấn công bằng súng và đánh bom của các phần tử cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là hành động tàn bạo tồi tệ nhất thời hậu Thế chiến thứ hai ở Pháp.

Kẻ tấn công duy nhất còn sống, Salah Abdeslam, sẽ ra tòa cùng với 13 bị cáo khác.

Phiên tòa được coi là lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Trong chín tháng tới, sẽ có hơn 140 ngày xét xử với khoảng 330 luật sư và 1.800 nguyên đơn dân sự.

Khoảng 300 nhân chứng sẽ được lắng nghe, bao gồm những người sống sót và cả François Hollande, tổng thống Pháp vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công.

IS thừa nhận đã thực hiện các cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc Bataclan, một sân vận động lớn, các nhà hàng và quán bar vào ngày 13/11/2015.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cảnh sát Pháp bảo vệ một đoàn xe được cho là vận chuyển các nghi phạm

Trong số 20 nghi phạm bị xét xử, có 6 người bị xét xử vắng mặt. Họ đang phải đối mặt với tội danh giết người, đồng lõa và âm mưu khủng bố.

Hầu hết các bị cáo, bao gồm cả Abdeslam, có thể bị kết án tù chung thân nếu bị kết tội.

Chụp lại hình ảnh, Bản đồ Paris

Abdeslam, 31 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ hậu cần cho những kẻ tấn công.

Abdeslam đã bỏ trốn sau khi tháo đai lưng nhồi thuốc nổ, bị hỏng, vứt lại hiện trường.

Người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất châu Âu vào thời điểm đó, bị bắt 4 tháng sau đó tại thủ đô Brussels của Bỉ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát.

Abdeslam từ chối hợp tác với các nhà điều tra Pháp. Ông ta hầu như giữ im lặng trong suốt một phiên tòa riêng biệt ở Bỉ vào năm 2018.