Luật cấm phá thai ở Texas, Giáo hội Công giáo và chính phủ Joe Biden
Nguồn hình ảnh, Anadolu Agency/Getty Images
- Tác giả, Võ Ngọc Ánh
- Vai trò, Gửi cho BBC từ bang Washington, Hoa Kỳ
Đức Giáo hoàng Francis đã tiếp đón Tổng thống Joe Biden ở Vatican, 29/10/2021, khi ông Biden sang châu Âu dự các hội nghị quốc tế.
Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm ngoái, nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt sự chia rẽ.
Theo tôi thấy, chính quyền nhiều tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn đang tìm mọi cách để thách thức chính phủ của Tổng thống Joe Biden.
Việc là người Công giáo tại Mỹ, ngay trong cộng đồng VN, cũng không tránh khỏi vấn đề lựa chọn, và bị chỉ trích.
Trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhiều người Việt quen biết ở Mỹ đã nói với tôi, "Ở Mỹ dân chủ, mi muốn ủng hộ ai cũng được".
Sau khi kết quả bầu cử đã ngã ngũ, cũng chính những người này lại chặn mọi kênh liên lạc điện thoại, email, Facebook từ tôi.
Một vài người thân quen biết cả hai đã hỏi, "Tại sao chặn Ánh?". Họ nhận được câu trả lời, "Tại vì hắn bầu cho Biden ủng hộ phá thai".
Texas và Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
Nay đã sau bầu cử, ngày 22/10/2021, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ một lần nữa từ chối ngăn chặn luật cấm phá thai sau sáu tuần mang thai của Texas, gây trở ngại cho chính quyền của Tổng thống Biden.
Trước đó, vào đầu tháng Chín, Tối cao Pháp viện cũng đã từ chối yêu cầu khẩn cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas nhằm ngăn chặn đạo luật này.
Có hiệu lực từ ngày 01/9/2021, theo đó, chính quyền bang Texas cấm bất cứ việc phá thai nào kể từ khi thai kỳ được sáu tuần tuổi.
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt sự chia rẽ. Chính quyền ở nhiều tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẫn đang tìm mọi cách để thánh thức chính phủ của Tổng thống Joe Biden.
Trong số đó, luật về quy định được phép phá thai được nhiều tiểu bang nhắm đến.
Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cũng không đứng ngoài cuộc. Điều đó mang lại hy vọng cho nhiều người Công giáo ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Joe Biden vào Nhà Trắng vẫn chưa ấm chỗ, nhưng bên ngoài người Công giáo ở Mỹ lại nóng lên với việc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đưa ra bàn thảo có nên cho các chính trị gia không chống lại việc phá thai được rước lễ hay không.
Tôi đã hỏi chủ đề này với một số người Việt theo đạo Công giáo tại Mỹ. Đa số cho rằng USCCB cần có quyết định không cho Tổng thống Joe Biden rước lễ.
Nguồn hình ảnh, EPA
Điểm chung của những người có quan điểm này mà tôi nhận thấy là ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.
Tôi cũng gặp một người Việt Công giáo có bằng tiến sỹ, đang lãnh đạo trong một giáo xứ Việt Nam.
Anh nói: "Nếu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đi đến quyết định không cho Tổng thống Joe Biden rước lễ có khi tôi sẽ bỏ đạo".
Ai có quyền không cho TT Joe Biden rước lễ?
Trong cuộc họp hàng năm của USCCB vào giữa tháng 6/2021, các vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã không đi đến một quyết định như mong đợi của những người đề xuất. Đó là đi đến việc cấm các chính trị gia không chống lại việc phá thai được rước lễ.
Rước lễ, một nghi thức trong bí tích Thánh thể. Đây là bí tích Trung tâm người Công giáo.
Nguồn hình ảnh, Vo Ngoc Anh
Theo Giáo luật Công giáo, điều 1398: "Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết". "Tiền kết" là lập tức bị cắt đứt mọi hiệp thông với Giáo hội Công giáo.
Tuy nhiên, việc những người cực hữu muốn Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cấm chính trị gia không chống lại luật phá thai được rước lễ có vẻ giống như một vạ tuyệt thông hậu kết. "Hậu kết", là chỉ bị vạ sau khi Giáo hội Công giáo ra một tuyên bố rõ ràng người đó có tội.
Tại sao sau gần nửa thế kỷ phá thai trở thành hợp pháp ở Mỹ, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đến lúc này mới đưa ra để biến các chính trị gia trở thành con tin của tôn giáo?
Quan điểm trong vai trò một chính trị gia của Joe Biden về phá thai cũng không hề mới. Nó như một đường thẳng từ khi ông còn là nghị sĩ, đến tám năm trong vai trò phó tổng thống và ở vị trí hiện tại là tổng thống.
Joe Biden không để đức tin chi phối luật pháp quốc gia. Ông không dùng tôn giáo cá nhân trở thành công cụ để cản trở sự tự do, dân chủ trên nền tảng của luật pháp.
Trước sự khởi xướng cấm chính trị gia không chống lại việc phá thai được rước lễ tại Mỹ, Vatican đã đánh tin cảnh báo, không nên biến các phép bí tích của Giáo hội Công giáo như một vũ khí chính trị.
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình Vatican có thừa kinh nghiệm để cho rằng tôn giáo can thiệp vào chính trị chỉ đem lại những hệ lụy đáng tiếc ngay lập tức và lâu dài.
Sự kiện này cho thấy đã xuất hiện thêm mâu thuẫn giữa Vatican và Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, giữa các giám mục Hoa Kỳ với nhau trong một giáo hội có tính hiệp nhất và kỷ luật cao.
Thực tế USCCB cũng không có quyền đi đến một quyết định có tính ràng buộc hạn chế việc rước lễ của một người, hoặc nhóm đối tượng nào đó như nhiều người mong đợi. Nếu có, đó chỉ là một hướng dẫn có tính chung.
Giống như ở Việt Nam sau năm 1975, đời sống đức tin của người Công giáo gặp nhiều cản trở, thử thách. Năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gặp nhau trong vòng một tuần và ra thư chung với nội dung được khái quát, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc". Tinh thần này vẫn được Giáo hội Công giáo tại Việt Nam áp dụng đến ngày nay.
Việc cấm một người, hay một nhóm đối tượng không được tham gia một cách trọn vẹn các phép bí tích của Giáo hội Công giáo thuộc quyền của giám mục trong giáo phận cụ thể. Và chính mỗi người nhận thấy có xứng đáng nhận phép bí tích nào đó hay không.
Hồng y Wilton Gregory, Giám mục của Giáo phận Washington, DC nói hoan nghênh Tổng thống Joe Biden đến mọi nhà thờ thuộc giáo phận và không hạn chế việc rước lễ của đương kim tổng thống Mỹ.
Nguồn hình ảnh, PATRICK T. FALLON
Giáo hội Công giáo ngoài luật chung từ Vatican có giá trị với tín đồ trên toàn thế giới, còn có luật từ giám mục các giáo phận, miễn là không đi ngược với nền tảng đức tin Công giáo.
Chẳng hạn, có những giáo phận không cho phép mọi linh mục trong giáo phận đều có quyền giải tội phá thai. Nhưng cũng có giáo phận quy định chỉ có một số linh mục được chỉ định riêng mới có quyền giải tội ấy.
Một tín hữu Công giáo không được rước lễ dễ bị xem như tín đồ hạng hai.
Việc đề xuất cấm chính trị gia ủng hộ phá thai được phép rước lễ liệu có phải là cách đa số người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tìm cách nhắm vào Tổng thống Joe Biden?
Theo tôi, trong đức tin của người Công giáo, Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Ngài cũng ban cho con người quyền tự do. Khi Thiên Chúa đã ban cho con người quyền tự do thì hà cớ gì con người lại muốn hạn chế sự tự do của nhau. Luật trên hết vẫn là luật yêu thương, chứ không phải thứ luật làm khó nhau.
Phá thai không phải chuyện mới ở Hoa Kỳ
Cá nhân Tổng thống Joe Biden đã nói ông chống phá thai. Tuy nhiên, là một chính trị gia, ông ủng hộ quyền tiếp cận vấn đề này một cách đơn giản trong bối cảnh nhiều tiểu bang muốn hạn chế.
Từ năm 1973, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã công nhận phá thai là quyền hợp pháp. Từ đó đến nay năm nào cũng có tuần hành chống phá thai tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ.
Tuy nhiên, tiến trình tôn trọng tự do, dân chủ, nữ quyền không bị đảo ngược.
USCCB hay bất kỳ cộng đồng nào đều có quyền lên tiếng phản tỉnh về đạo đức ngoài xã hội. Tuy nhiên, họ không nên buộc các chính trị gia có niềm tin tôn giáo phải chọn lựa để chi phối đời sống chính trị, hoặc hạn chế vai trò, trách nhiệm.
Người lợi dụng vấn đề phá thai cho mục đích chính trị là Donald Trump. Điều này khiến nhiều người Công giáo tin rằng tổng thống thứ 45 của Mỹ là người thật sự quan tâm đến việc bảo vệ thai nhi. Từ đó họ đưa ra lý do ủng hộ ông.
Sau kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, Tổng Giám mục Paul D.Etienne ở Tổng giáo phận Seattle, tiểu bang Washington gửi thư mục vụ cho những người Công giáo trong giáo phận với lời lẽ hàn gắn chia rẽ bị đào xới trong bốn năm qua.
Phá thai ở Mỹ hợp pháp hay không do bên lập pháp, tư pháp làm ra. Nó không phải từ bên hành pháp là tổng thổng. Tổng thống chỉ là người ký để văn bản đã được bên lập pháp thông qua trở thành luật. Trong trường hợp tổng thống không ký, văn bản luật vẫn trở thành luật với 2/3 số thành viên bên lập pháp ủng hộ.
Một đất nước dân chủ không thể đưa giáo lý, luật của một tôn giáo áp đặt lên luật pháp của một quốc gia. Nếu tổng thống Mỹ bất chấp luật pháp, chiều lòng những người Công giáo, điều này chỉ đưa đến chia rẽ, xung đột.
Ngừa thai, phá thai, an tử, hôn nhân đồng tính… sẽ vẫn là các chủ đề chưa tìm được tiếng nói chung giữa giáo hội và xã hội. Bởi nền tảng của Công giáo là bảo vệ sự sống, phẩm giá. Nhưng đó cũng là những đòi hỏi Giáo hội Công giáo trong tương lai.
Phải chăng phá thai với người Công giáo Hoa Kỳ đủ sức cân tất cả mọi mặt của cuộc sống, trong vai trò lãnh đạo một quốc gia? Hay phá thai chỉ là lý do đưa ra để hạ bệ Tổng thống Joe Biden?
Trên cương vị hiện tại, Tổng thống Joe Biden phải phục vụ lợi ích, quyền lợi của số đông người dân Hoa Kỳ chứ không chỉ là ước muốn của các tín đồ Công giáo.
Bài viết thể thiện quan điểm của tác giả, một người Công giáo sinh sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
Xem thêm:
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có