Quậy tưng bừng trên chuyến bay, 'những kẻ ngốc' Canada bị điều tra khi về nước

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Nhóm 27 người bị kẹt ở Cancun, Mexico, sau khi các hãng hàng không từ chối không chở họ về Canada

Một nhóm hành khách Canada có hành vi hỗn loạn trên một chuyến bay khiến họ bị kẹt ở Mexico sẽ bị điều tra khi về nước, các quan chức Canada cho hay.

Nhóm 27 người có ảnh hưởng trên mạng XH này bay từ tới Cancun, Mexico từ Montreal hôm 30/12 trên một một chuyến bay thuê riêng (charter flight) cho kỳ nghỉ do nhóm 111 Private Club tổ chức.

Một video cho thấy họ tổ chức tiệc trên chuyến bay, với hành khách nhảy múa và uống rượu bia mà không đeo khẩu trang. Một số người truyền nhau các chai đồ uống và hút thuốc điện tử.

Hành xử của họ khiến hãng hàng không từ chối không cho họ bay về Canada.

Hãng Sunwing Airlines hủy chuyến bay từ Cancun hôm 5/1 và các hãng Air Transat và Air Canada cũng nói họ từ chối cho nhóm này lên máy bay.

Nhóm này hiện đã bay về Montreal dù không rõ họ bay hãng nào.

Thủ tướng Justin Trudeau gọi hành vi của nhóm là "một cái tát vào mặt" những công dân đã tuân thủ nghiêm chỉnh các biện pháp giãn cách xã hội, cũng như các nhân viên hàng không.

Bộ trưởng Canada Jean-Yves Duclos nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu: "Chúng tôi biết rằng việc các hành khách trên chuyến bay của Sunwing hành xử một cách vô trách nhiệm, không thể tha thứ và không thể chấp nhận được trên một chuyến bay tới Mexico đã gây rất nhiều giận dữ và bất bình."

27 người này được xét nghiệm Covid khi họ quay lại Canada và "kiểm tra xem họ có tuân thủ các quy định y tế mà họ cần phải làm theo trong suốt chuyến đi hay không".

Họ phải cung cấp bằng chứng đã tiêm vaccine Covid, một xét nghiệm PCR âm tính và kế hoạch cách ly.

Ông Duclos nói cảnh sát bang Quebec đang điều tra các hành khách này.

Cơ quan vận tại Canada (Transport Canada) cũng đang điều tra họ - và có thể phạt tới 5000 đô la Canada mỗi người.

Một số hành khách khác trên cùng chuyến bay vẫn bị kẹt ở Cancun vì dương tính với Covid.

Rebecca St Pierre, một sinh viên 19 tuổi từ Trois-Rivieres, Quebec, cho báo chí Canada biết cô đã trúng thưởng kỳ nghỉ này trên Instagram.

Cô cho biết mình đã xét nghiệm dương tính với Covid hôm thứ Tư và không biết mình sẽ trả tiền khách sạn (vì bị kẹt) bằng cách nào. Cô ước tính có khoảng 30 người trên chuyến bay đã dương tính.

"Tôi đã mong có một tuần nghỉ thư giãn, nơi tôi sẽ cẩn thận," cô nói. "Nhưng hóa ra chuyến đi này trở nên đắt đỏ mà đáng lẽ nó phải miễn phí." Cô hiện đang cách ly ở Tulum, nam Cancun, Canadian Press đưa tin.

Cô St Pierre cho biết thêm một số hành khách còn dự định bôi Vaseline vào mũi trên chặng về nhằm lừa dối kết quả xét nghiệm Covid.

Người tổ chức kỳ nghỉ James William Awad, nói trong một thông cáo hôm thứ Năm rằng hãng Sunwing đã phản ứng thái quá "chỉ vì một buổi tiệc."

"Tôi sẽ dành một khoảnh khắc để ngồi xuống và nghĩ lại mọi chuyện," ông ta viết trên Twitter. "Nhất là tôi có thể làm tốt hơn thế nào lần sau."