Một người Việt ở Kharkiv mong muốn có 'hành lang nhân đạo' để di tản
- Tác giả, Thành Lâm
- Vai trò, BBC News Tiếng Việt
Thành phố Kharkiv đã bị ném bom nặng nề trong nhiều ngày nay. Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga đang cố gắng bao vây Kharkiv và các thành phố khác.
Thứ Ba 01/3, tên lửa và rocket của Nga đã bắn vào trung tâm văn hóa của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine.
Một nhà hát opera, phòng hòa nhạc và các văn phòng chính phủ đã bị tấn công ở Quảng trường Tự do, ở trung tâm thành phố Kharkiv phía đông bắc.
Quân đội Ukraine cũng đã xác nhận các báo cáo trước đó rằng lính dù Nga đã đổ bộ xuống Kharkiv trong một nỗ lực để chiếm thành phố hiện đang bị bao vây này.
Nguồn hình ảnh, AFP
Cùng ngày 01/3, BBC News Tiếng Việt đã phỏng vấn anh Cường, một người Việt vẫn đang ở lại Kharkiv cùng với gia đình trong những ngày chiến sự ác liệt.
Chặng đường di tản khó khăn, không an toàn
Chia sẻ hoàn cành của mình, anh Cường cho biết anh sang Ukraine được hơn 20 năm, và đang sống cùng bố mẹ, vợ và hai con nhỏ ở Kharkiv.
Đó cũng là một phần lý do khiến anh vẫn ở lại thành phố Kharkiv, vì bố mẹ anh đã ngoài 60 tuổi và bố lại bị tai biến.
"Cá nhân tôi đang cố thủ ở đây chứ cũng chưa có ý định đi đâu vì nhà tôi đông người," anh Cường nói.
Anh cho biết mấy ngày qua chính phủ Ukraine đã có những chuyến di tản người dân từ Kyiv đến Lviv, thành phố miền tây Ukraine. Nhưng hành trình đi từ Kharkiv đến Lviv khá dài và khó khăn, khoảng 1.200km.
Nguồn hình ảnh, Oleg Karpyak
Để di tản, người dân ở Kharkiv có thể đi bằng tàu hoặc ô tô cá nhân; tuy nhiên, cả hai cách này đều không an toàn với gia đình anh Cường.
"Đoạn đường đi từ nhà tôi ra ga tàu vào khoảng 15-20km thôi nhưng là cả một vấn đề khi mà đi trên đường bây giờ đang giao tranh cả trong thành phố nữa rồi thì không biết nó sẽ như thế nào, không biết bọn tôi có đến được ga tàu hay không là một, cái thứ hai là đi lên tàu bây giờ còn chen chúc nhau mà tàu bây giờ chỉ ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ em," anh Cường cho biết.
"Cá nhân tôi có bố mẹ đã ngoài 60 tuổi, bố tôi thì bị tai biến, và vợ và 2 con nhỏ. Bây giờ tôi thấy chặng đường đấy không an toàn chút nào," anh Cường nói thêm.
"Nếu đi ô tô thì không phải là giải pháp với chặng đường khoảng 1.200km. Có những cây xăng họ không bán xăng dọc đường. Đi trên đường bây giờ có thể có tình trạng đục nước béo cò, cướp bóc xảy ra có khi mình chưa chết vì tên bay đạn lạc thì lại chết vì bọn trấn cướp dọc đường."
Nói thêm về tình hình di tản của bà con người Việt ở Kharkiv, anh Cường chia sẻ:
"Bà con hôm qua cũng đã lên kế hoạch đi, nhưng mới chỉ là kế hoạch thôi vì còn gian nan thì ngày hôm nay nó bắn rocket hay tên lửa gì đấy vào quảng trường Tự Do nơi tôi ở. Lúc khoảng 10-11h trưa hôm nay, tôi thấy có người kéo vali rồi đi xe nhà đi ra ga tàu, nhưng sau đó lại thấy một số xe quay đầu về."
Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
'Chỉ cần một hành lang nhân đạo di tản, chúng tôi chấp nhận bỏ lại tất cả'
Nói về sự hỗ trợ của ĐSQ Việt Nam đối với người Việt ở Ukraine nói chung và ở Kharkiv nói riêng, anh Cường chia sẻ:
"Quay lại trước thời điểm ngày 24/2, khi công dân các nước châu Âu di tản về nước thì ĐSQ nhà mình vẫn còn đang vô tư hồn nhiên và vui vẻ trả lời với báo chí người Việt ở Kharkiv chúng tôi, rằng người Việt ở Ukraine nói chung vẫn bình ổn làm ăn buôn bán, khả năng xảy ra chiến tranh không cao, mọi người cố gắng không đọc thông tin vịt trên mạng và lo làm ăn.
"Ngày hôm nay, ngày thứ 6 khi chiến sự nổ ra chúng tôi đang cần một hành lang nhân đạo để ĐSQ can thiệp cho bà con chúng tôi ở đây… các ông ấy trả lời là bây giờ chưa có chính sách, còn phải chờ nhà nước."
Nguồn hình ảnh, Oleg Karpyak
Với gánh nặng gia đình cùng bố mẹ già, những người như anh Cường rất mong ĐSQ VN tìm mở một hành lang nhân đạo để bà con người Việt ở Kharkiv có thể di tản một cách an toàn.
"Dĩ nhiên, mạng sống không phải là tôi coi thường, nhưng gánh nặng của tôi rất là lớn, bởi vì tôi còn bố mẹ già và con nhỏ. Bây giờ hỏi các ông ấy toàn trả lời văn bản chung chung."
Anh Cường cũng bộc bạch, chỉ cần có được hành lang nhân đạo để di tản thì những người Việt như anh ở vùng chiến sự nguy hiểm có thể tự túc ra đi, kể cả phải đi qua một nước khác.
"Bây giờ nhờ ĐSQ can thiệp chỉ cần mở, xin một con đường hành lang nhân đạo xong rồi chúng tôi có thể tự túc, tôi không quan tâm nước thứ ba là nước nào..."
"Nhưng cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa có một thông tin gì hết, ngoài chuyện văn bản trả lời chung chung là đang chờ…"
"Bà con ở đây phần lớn ai cũng có xe hơi riêng để đi, người ta có thể chấp nhận bỏ hết lại đằng sau. Bởi vì bọn tôi xác định đến thời điểm ngày hôm nay giữa cái chết với sự sống."
"Thật ra, với tôi không có gì, nhưng còn bố mẹ tôi và vợ con tôi. Đấy là điều tôi cần quan tâm nhất. Còn với tôi, tất cả tài sản tôi bỏ ở đây. Tôi không dám nói nó nhiều hay ít nhưng nó là cái giá trị của tôi, tôi có thể buông bỏ để tôi chấp nhận di tản sang một nước thứ ba để tôi tạm thời tị nạn tránh chiến tranh."
"Cái thiết tha mong mỏi nhất bây giờ là chỉ có di cư sang đất nước không có chiến tranh, còn câu chuyện hậu chiến tranh tính sau… Chúng tôi bây giờ đều đặt cược hết chứ không có gì cả," anh Cường bày tỏ nguyện vọng.
Nguồn hình ảnh, MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Việt Nam đang làm gì?
Trang Tuần tin quê hương - Tiếng nói của Cộng đồng Việt Nam tại Ukraine, ngày 01/3, đăng tin thông báo số 1 có đoạn:
"Sáng nay 1.3.2022, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã gọi điện cho BLĐ Hội thăm hỏi bà con vì hôm qua Kharkiv bị oanh tạc nặng nề nhất. Đồng thời Đại sứ đề nghị tìm hiểu nguyện vọng bà con có sẵn sàng đi sơ tán sang Belgorod, LB Nga hay không nếu có hành lang xanh.
Trao đổi với lãnh đạo các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng, chúng tôi được biết rất nhiều bà con có nguyện vọng sơ tán sang LB Nga nếu được đảm bảo an toàn.
Chúng tôi đã báo cáo Đại sứ về nguyện vọng như vậy của bà con và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Khi nào có hành lang xanh và việc tổ chức đi (thời gian, địa điểm, phương tiện, hình thức, lộ trình cụ thể) chúng tôi sẽ khẩn trương thông báo tới bà con. Bà con theo dõi sát thông tin trên báo điện tử Tuần tin quê hương và trang Facebook "Tổ phiên dịch tình nguyện Đoàn cơ sở Kharkiv".
Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ thành phố Warsaw (Ba Lan).
Trước đó, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại châu Âu gồm Warsaw (Ba lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga), Minsk (Belarus) để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về Việt Nam.
Hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine.
Một thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 1/3 cho biết:
"Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị nhà chức trách của các bên liên quan tạo hành lang an toàn cho bà con ta sơ tán.
Việt Nam đã đề nghị các cơ quan thuộc Liên hợp quốc và các nước tại địa bàn trong việc phối hợp đảm bảo các điều kiện thiết yếu, an ninh, an toàn và sơ tán kiều dân.
Cho đến trưa 1/3, đã có khoảng 200 người được Đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự."
Ngày 02/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, vừa có bài phát biểu tại cuộc họp về tình hình Ukraine.
Theo bản dịch tiếng Việt của báo Pháp luật TP HCM, ông Giang có nêu:
Để tạo môi trường thuận lợi cho các mục tiêu đó, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các quốc gia trong và ngoài khu vực tiếp tục hỗ trợ và tạo thuận lợi cho đối thoại giữa các bên. Việt Nam mong muốn có thêm các nỗ lực để tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường, đồng thời hoan nghênh hoạt động của LHQ và các đối tác khác trong những ngày qua để giúp đỡ người dân trên thực địa, bao gồm cả người tị nạn.
Chúng tôi cho rằng đồng thời cần đảm bảo an toàn, an ninh và tạo điều kiện sơ tán cho tất cả các công dân nước ngoài sinh sống tại Ukraine, bao gồm cả những người Việt Nam tại đây.
Xem thêm:
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có