Mười người chết trong vụ nổ súng do 'phân biệt chủng tộc' ở New York, Mỹ
Nguồn hình ảnh, Reuters
Một thanh niên da trắng 18 tuổi bắn chết 10 người tại một khu dân cư da đen ở bang New York, trong vụ mà giới chức gọi là cuộc tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc.
Người có tên là Payton Gendron trong tài liệu của tòa án đã bị bắt sau cuộc đối đầu tại hiện trường - một siêu thị ở thành phố Buffalo.
Nghi phạm vào cửa hàng vào chiều thứ Bảy rồi xả đạn. Người này đã phát trực tiếp vụ tấn công lên mạng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án điều mà ông gọi là hành động "đáng ghê tởm".
"Chúng tôi đang điều tra vụ việc theo hướng đó là hành vi phạm tội vừa thù hận vừa cực đoan bạo lực mang động cơ phân biệt chủng tộc," Stephen Belongia, từ văn phòng Buffalo của Cục Điều tra Liên bang (FBI), nói.
Hãng tin CBS tường thuật rằng kẻ tấn công đã hét lên những lời nói tục tĩu về chủng tộc trong khi nã đạn, và tỏ ý đã viết một câu nói thô tục về chủng tộc trên vũ khí của mình. Người này rõ ràng cũng đã đăng lên mạng một tuyên cáo trong đó có ngôn từ và ý tưởng phân biệt chủng tộc.
Nghi phạm được cho là đã lái xe khoảng 200 dặm để đến khu vực chủ yếu là người da đen của thành phố. Tổng cộng 13 người đã bị bắn, phần lớn các nạn nhân là người da đen, Cảnh sát trưởng Buffalo Joseph Gramaglia cho biết.
"Hắn ta ra khỏi xe. Hắn trang bị rất nhiều vũ khí. Hắn có đồ chuyên dụng. Hắn đội mũ bảo hiểm chuyên dụng. Hắn mang theo camera để phát trực tuyến livestream những gì hắn làm," ông Gramaglia nói với các phóng viên.
Ông cho biết nghi phạm đã giao nộp vũ khí sau một lúc đối đầu căng thẳng và đã bị bắt. Người này sau đó hầu tòa với tội danh giết người cấp độ một.
Ba nạn nhân bị thương - đều làm việc tại siêu thị - không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát cho biết, một nhân viên cảnh sát đã nghỉ hưu đang làm nhiệm vụ bảo vệ đã cố gắng bắn nghi phạm nhưng ông nằm trong số những người thiệt mạng.
Nguồn hình ảnh, CBS News
"Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất kỳ cộng đồng nào cũng có thể phải đối mặt, lúc này chúng tôi đang bị tổn thương," Thị trưởng Buffalo Byron Brown nói với các phóng viên.
"Chúng ta không thể để kẻ đáng ghét này chia rẽ cộng đồng hoặc đất nước của chúng ta," ông nói thêm.
Grady Lewis, người chứng kiến vụ tấn công từ bên kia đường, nói với truyền thông địa phương rằng ông nhìn thấy người đàn ông nổ súng. "Tôi thấy hắn đi vào, kiểu quân đội, cúi xuống, rồi bắn người," ông nói.
Shonnell Harris, người đang làm việc trong siêu thị tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, nói với Buffalo News rằng cô đã nghe thấy hơn 70 phát súng khi chạy thoát khỏi tòa nhà qua một cửa hậu.
"Cửa hàng đầy kín người. Đó là ngày cuối tuần," cô nói. "Cảm giác như một cơn ác mộng."
Mô tả về hậu quả của vụ tấn công, một cảnh sát nói với Buffalo News: "Nó giống như bước vào một bộ phim kinh dị, nhưng mọi thứ là thật. Nó giống như Armageddon."
Sau đó, vào cuối ngày thứ Bảy, Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết nghi phạm là một "người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã can dự vào một hành động khủng bố".
Đây là "một hành động xử tử thực hiện theo kiểu quân sự, nhắm vào những người chỉ đơn giản là đang muốn mua thực phẩm tại cửa hàng gần nhà," bà nói khi đến thăm Buffalo.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông và Đệ nhất Phu nhân cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ.
"Một tội ác thù hận có động cơ phân biệt chủng tộc là đáng ghê tởm đối với quốc gia này," ông nói. "Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt chủ nghĩa khủng bố trong nước do lòng thù hận gây ra."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có