Vụ xả súng ở New York: Nghi phạm 'cố tình tìm bắn nạn nhân da đen'

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Chính quyền tin rằng nghi phạm đã đến địa điểm trước khi thực hiện vụ nổ súng

Người đàn ông bị tình nghi đã bắn chết 10 người trong một siêu thị ở Buffalo, New York, cố tình tìm kiếm địa điểm có nhiều người dân da đen, chính quyền cho biết.

Cảnh sát cho biết nghi phạm, Payton Gendron, 18 tuổi, đã lái xe hơn 320km để thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công đang được điều tra theo hướng là một hành vi của chủ nghĩa cực đoan bạo lực với động cơ phân biệt chủng tộc.

Thị trưởng Buffalo, Byron Brown cho biết nghi phạm đến với mục đích lấy đi "nhiều mạng người da đen nhất có thể".

Một báo cáo dài 180 trang dường như do Payton viết đã xuất hiện, trong đó người này tự miêu tả mình là một kẻ phát xít và một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Các câu hỏi đang được đặt ra về việc làm thế nào anh ta có thể thực hiện vụ tấn công khi những lo ngại đã được đưa ra. "Tôi muốn biết mọi người đã biết những gì và khi nào thì họ biết điều đó," Thống đốc New York Kathy Hochul nói với hãng tin ABC News.

Joseph Gramaglia, cảnh sát trưởng của Buffalo nói với phóng viên hôm Chủ Nhật rằng Payton đã đưa ra "những đe dọa chung chung" khi vẫn còn đi học. Anh ta đã ở trong bệnh viện một ngày rưỡi để thực hiện đánh giá về sức khỏe tâm thần, nhưng sau đó được ra viện.

Anh ta dường như không bị nhà chức trách theo dõi.

Đặc vụ FBI Steven Belongia nói với New York Times rằng cả cảnh sát bang lẫn FBI đều không có bất kỳ thông tin tình báo nào về Payton. Trong khi đó, chủ cửa hàng bán súng mà đã bán vũ khí bán tự động cho anh ta, nói với một số cửa hàng ở Mỹ rằng không có cảnh báo nào xuất hiện khi tên của người này được nhập vào hệ thống kiểm tra lý lịch của chính phủ.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý của New York là Letitia James cho biết văn phòng của bà sẽ tập trung vào tài liệu trên mạng về những kẻ cực đoan.

"Sự việc này được thực hiện bởi một kẻ bệnh hoạn, loạn trí mà bị thúc đẩy [bởi] thực đơn hàng ngày là sự thù hận," bà nói.

Vụ nổ súng đã khiến cộng đồng địa phương sửng sốt. Một trong số những người tham dự buổi cầu nguyện hôm Chủ Nhật nói với Reuters: "Thật đau lòng, tại sao ai đó lại làm như vậy."

Trong số 13 người bị bắn, cảnh sát cho biết 11 người là người da đen. Trong số những người được báo cáo là đã thiệt mạng có một người đàn ông đang đi mua bánh cho sinh nhật con trai và một người phụ nữ đang đi mua sắm sau khi thăm chồng từ nhà dưỡng lão.

Một kiểu quá quen thuộc

Phân tích của Mike Wendling, BBC Trending

Nguồn hình ảnh, ERIE CO DA

Chụp lại hình ảnh, Giống như các vụ nổ súng khác ở Mỹ, nghi phạm để lại dấu vết dài trên mạng

Christchurch, El Paso, Pittsburgh và bây giờ là Buffalo - tất cả các nơi mà những kẻ tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc, cực đoan hóa trên mạng, đã đưa tư tưởng của chúng đến cực điểm chết người.

Tay súng ở Buffalo, giống như những người trước đây, đã phát trực tiếp cuộc nổi loạn bạo lực của mình và để lại cái gọi là "tuyên ngôn" trên mạng.

Tài liệu này chứa đầy thông tin rác rưởi về phân biệt chủng tộc và bài Do Thái cùng với việc thừa nhận thẳng thắn rằng người viết là một kẻ phát xít và một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Nhưng vấn đề cơ bản dường như vẫn khó chữa hơn bao giờ hết: một mạng lưới toàn cầu gồm những kẻ cực đoan bạo lực trẻ tuổi, một số người trong số họ được thúc đẩy tiến hành các cuộc tấn công chết người nhằm vào những người vô tội.

Kẻ tấn công, mặc quân phục, lái xe vào bãi đậu xe tại Tops Friendly Market ở Buffalo - khu vực mà cảnh sát cho biết hắn đã tiến hành "thăm dò" một ngày trước đó - vào khoảng 14:30 EST (giờ địa phương) và bắt đầu phát trực tuyến livestream vụ nổ súng.

Cảnh sát cho biết một nhân viên bảo vệ đã bắn lại hắn nhiều phát nhưng áo chống đạn của hắn đã ngăn được một phát đạn bắn trúng. Sau đó, hắn giết người bảo vệ và đi vào trong siêu thị bắn vào những người khác.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng kinh hoàng. "Nó giống như một cơn ác mộng... bạn xem trên TV, bạn nghe trên TV... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một trong số họ", một người nói.

Payton bị bắt sau vụ tấn công và không nhận tội giết người.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sự thật vẫn đang được xác lập nhưng lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cực đoan phân biệt chủng tộc. "Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết sự căm ghét vẫn còn là vết nhơ trong tâm hồn nước Mỹ," ông nói.

Trong một tuyên bố sau đó, Nhà Trắng thông báo rằng ông Biden và Đệ nhất phu nhân sẽ tới Buffalo vào thứ Ba để gặp gỡ cộng đồng.

Vụ tấn công hôm thứ Bảy được cho là vụ xả súng tồi tệ nhất cho đến nay ở Mỹ trong năm 2022. Khoảng 40.000 người chết mỗi năm liên quan đến súng đạn ở Mỹ, con số bao gồm cả các vụ tự sát - và các vụ xả súng xảy ra thường xuyên.

Chưa đầy một ngày sau vụ tấn công ở bang New York, cảnh sát ở miền nam California cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ nổ súng tại một nhà thờ ở Quận Cam.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã bị bắt sau khi một số người đi lễ nhà thờ đã bắt và trói ông ta lại, cảnh sát trưởng địa phương cho biết.