Nasa: Nỗ lực phóng tên lửa Artemis Moon thứ hai đã bị hoãn
- Tác giả, Jonathan Amos
- Vai trò, Phóng viên Khoa học, Cape Canaveral
Việc phóng tên lửa Artemis I Moon mới của Nasa đang phải đối mặt với sự đình trệ có thể kéo dài sau lần hoãn thứ hai.
Hôm thứ Bảy, các bộ điều khiển đã cố và thất bại một lần nữa trong việc đưa phương tiện được gọi là Hệ thống phóng vào Không gian (SLS) cất cánh. Họ đã bị cản trở do rò rỉ nhiên liệu.
Hiện các kỹ sư muốn kiểm tra tên lửa và bất kỳ sự tu sửa nào có thể cần diễn ra trong xưởng thay vì trên bệ phóng.
Toàn bộ quá trình chắc chắn sẽ dẫn đến một sự thụt lùi trong vài tuần lễ.
Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể không được thấy lần phóng sớm nhất kế tiếp trước giữa tháng 10.
SLS là tên lửa mạnh nhất do cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ phát triển và được thiết kế để đưa các phi hành gia và thiết bị của họ trở lại Mặt trăng sau 50 năm vắng bóng.
Phần lớn lực đẩy khổng lồ đến từ việc đốt cháy gần ba triệu lít khí hydro và oxy lỏng siêu lạnh trong bốn động cơ lớn ở bên dưới phương tiện.
Nhưng khi các kĩ sư điều khiển phát lệnh vào sáng sớm thứ Bảy để đổ đầy bình chứa hydro của tên lửa, chuông báo động đã vang lên, cho thấy có sự cố rò rỉ.
Vấn đề được truy ra là nằm ở sự kết nối nơi hydro được bơm vào tầng cốt lõi của tên lửa.
Các kĩ sư điều khiển đã thử một số cách khắc phục, bao gồm cả việc cho phép phần cứng nóng lên trong thời gian ngắn để lắp lại đầu nối, nhưng đều không thành công.
Sứ mệnh Artemis I chưa được thực hiện, nhưng người quản lý sứ mệnh Artemis của Nasa, Mike Sarafin, cho biết vai trò tương lai của tên lửa trong chuyến bay của con người có nghĩa là vẫn cần phải hết sức cẩn thận trong việc quá trình hoạt động.
"Đây là việc làm ăn cực kỳ khó khăn. Đây là chuyến bay thử nghiệm ban đầu của phương tiện này. Như đã nói: chúng tôi sẽ bay khi chúng tôi sẵn sàng. Và là một phần của chuyến bay thử nghiệm ban đầu này, chúng tôi đang tìm hiểu về phương tiện này; chúng tôi đang học cách vận hành phương tiện, "ông nói với các phóng viên.
Ông chủ của ông, Quản trị viên Nasa Bill Nelson, đồng tình: "Tôi coi đây là một phần của chương trình không gian của chúng tôi, trong đó an toàn là trên hết."
Vết rỉ trên SLS có thể được cố định trên bệ phóng. Nhưng có những cục pin trong hệ thống đầu cuối được sử dụng để phá hủy tên lửa trong trường hợp phóng nhầm sẽ cần được chứng nhận lại sau tuần tới và điều này chỉ có thể được thực hiện trong nhà máy.
Việc lăn tên lửa trở lại tòa nhà kỹ thuật sẽ khiến nỗ lực cất cánh lần thứ ba trước giữa tháng 10 khó diễn ra.
Jim Free, quản trị viên phụ trách phát triển hệ thống thăm dò của Nasa cho biết: "Để kiểm tra pin, thay pin, chúng tôi phải đưa nó trở lại.
Nỗ lực phóng tên lửa SLS hôm thứ Bảy đã được lên lịch bắt đầu trong khoảng thời gian hai giờ đồng hồ: từ 14:17 giờ địa phương (2:17 sáng giờ Việt Nam).
Mục tiêu của phương tiện cao 100m là phóng khoang tàu được gọi là Orion, theo hướng của Mặt trăng, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Dự án Apollo kết thúc vào năm 1972.
Artemis và SLS mới và mạnh thế nào?
Chuyến bay Artemis 1 dùng tên lửa khổng lồ Launch System (SLS), dài 100 mét sẽ xuất phát từ bệ phóng Pad 39B ở Trung tâm Không gian Kennedy, Florida.
SLS có sức đẩy 15% lớn hơn Saturn V mà Hoa Kỳ sử dụng năm 1969 để đưa tàu Apollo cùng phi hành đoàn lên Mặt Trăng.
SLS sẽ đưa khoang tàu Orion có đường kính rộng 5 mét, rộng hơn 1 mét so với các module của thập niên 1960, 1970.
Sứ vụ Artemis 1 sẽ không có người điều khiển, nhưng dự kiến vào 2024, Artemis 2 sẽ có người bay lên quỹ đạo, và đến 2025 Nasa lên kế hoạch cho phi hành gia đáp xuống Mặt Trặng, theo Giám đốc Bill Nelson nói với BBC News.
Nasa cho hay họ chuẩn bị để đưa phi hành gia nữ người Mỹ đầu tiên "đặt chân xuống Mặt Trăng".
Hơn 10 nước châu Âu đã và đăng hợp tác với Nasa trong chương trình thám hiểm và khai thác Mặt Trăng.
Orion không thể hình thành nếu thiếu Cơ quan Không gian châu Âu- European Space Agency. Phía châu Âu đóng góp module vận tải cho dự án Artemis.
Nasa đã thử phóng tên lửa lần đầu tiên vào hôm thứ Hai nhưng thất bại khi bộ điều khiển không thể định chắc rằng bốn động cơ lớn ở cơ sở của tầng lõi đang ở nhiệt độ hoạt động chuẩn xác.
Trớ trêu làn, phân tích sau đó chỉ ra rằng một cảm biến gần như chắc chắn cho ra các kết quả đọc không chính xác. Trong tất cả các xác suất, các đơn vị năng lượng hoàn toàn ở trong tình trạng thích hợp để bay.
Khi SLS phóng đi, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng ngoạn mục.
Doug Hurley, người từng là phi công trong nhiệm vụ tàu con thoi cuối cùng vào năm 2011, cho biết: "Nó sẽ là 'tàu con thoi kì vĩ'.
Cựu phi hành gia hiện đang làm việc cho Northrop Grumman, bên đã chế tạo ra tên lửa đẩy chất rắn màu trắng lớn bên hông của SLS.
"Lực đẩy về trọng lượng khôn ngoan, SLS khá gần với tàu con thoi. Tên lửa Saturn V của Apollo cực kỳ khác biệt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trực tiếp nhưng nó nằm khuất trong tấm đệm. Đối với tàu con thoi, có vẻ như nó đã sáng rõ ngay lập tức, gần như ngay sau khi tên lửa đẩy được thắp sáng. SLS cũng phải như vậy," ông nói với BBC News.
Nguồn hình ảnh, NASA
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có