Các cựu thủ tướng Anh luôn vấn ý Nữ hoàng

Nguồn hình ảnh, PA Media/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cả ba cựu Thủ tướng Gordon Brown, David Cameron, và Theresa May đều nói rằng họ được hưởng lợi rất nhiều từ bề dày kinh nghiệm lâu năm mà Nữ hoàng chia sẻ với họ một cách riêng tư.
    • Tác giả, Laura Kuenssberg
    • Vai trò, Người dẫn chương trình Chủ nhật của BBC

Có một câu lạc bộ nhỏ đặc biệt, một nhóm quyền lực biết Nữ hoàng Elizabeth theo một cách riêng và riêng tư - họ là các thủ tướng của bà.

Tất cả họ thường nói chuyện trực tiếp với bà trong một giờ hoặc lâu hơn hàng tuần. Bà là người bạn tâm giao của họ, một vị cố vấn lắng nghe sắc sảo.

Trong tuần này, tôi đã nói chuyện với Gordon Brown, David Cameron và Theresa May, các thủ tướng thứ 11, 12 và 13 của Nữ hoàng, về lý do tại sao điều đó lại quan trọng, ký ức của họ về bà và hy vọng của họ đối với người kế tiếp.

Nữ hoàng luôn luôn "rà soát và đọc các thư tín và các báo cáo của chính phủ" và thành thục xử lý các tình huống khó xử trong các quyết định của chính phủ, bà May cho biết.

Người tiền nhiệm của bà May, ông Brown, nói đùa rằng đôi khi ông cảm thấy "bối rối" trước mức độ hiểu biết của Nữ hoàng, và ông nhớ lại rằng trong một lần bà có nhiều thông tin cập nhật về một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung hơn ông.

Ông Cameron mô tả Nữ hoàng là "công chức vĩ đại nhất thế giới" với sự hiểu biết sâu sắc về những gì đang diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Gordon Brown và Nữ hoàng

Cả ba cựu Thủ tướng đều nói với tôi rằng họ được hưởng lợi rất nhiều từ bề dày kinh nghiệm lâu năm mà Nữ hoàng chia sẻ với họ một cách riêng tư - cảm giác rằng bất kể vấn đề gì xảy ra trong ngày, bà đều có thể đưa ra lời khuyên và cảm giác cân đối công chuyện.

Tất cả đều nhấn mạnh vị vua mới trong nhiều năm chuẩn bị và kiến thức về vai trò mà ông hiện đang đảm nhiệm, với việc ông Cameron nói với tôi rằng Thái tử Charles, trong "thời gian học việc dài nhất trong lịch sử", đã thực hành quán xuyến các buổi gặp với ông khi mẹ còn phụng sự.

Nhìn về tương lai, ông Brown cho biết ông cảm thấy Vua Charles - trong bài phát biểu trên truyền hình trước quốc gia hôm thứ Sáu - đã cẩn trọng gửi một thông điệp đến đất nước rằng các ưu tiên của ông sẽ thay đổi theo đó ông sẽ để lại các tổ chức từ thiện và mục tiêu của mình cho những người khác đảm trách.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Theresa May và Nữ hoàng.

Tuy nhiên, điều nổi bật trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi là cuộc gặp gỡ cá nhân của họ với Nữ hoàng.

Đối với ông Brown, đó là lần bà nói với chú chó corgis "im mồm" trước mặt những đứa con trai nhỏ của ông. Trong nhiều tháng sau đó, các con của ông cứ cãi khi bị mắng vì sử dụng cụm từ này bằng cách nói: "Nếu Nữ hoàng nói được thì tại sao chúng ta không thể?"

Ông Cameron nhớ lại lần ông bị lạc trên khu điền trang Lâu đài Balmoral nhưng được Công tước xứ Edinburgh tìm thấy - đang di chuyển với tốc độ nhanh trên chiếc Land Rover của ông qua đồng hoang - và làm thế nào mà trong những dịp lễ nghi cấp nhà nước, vợ ông, Samantha luôn muốn ngồi cạnh Thái tử Charles vì ông là người bạn đồng hành vui vẻ nhất trong một buổi tối dài trang trọng.

Nguồn hình ảnh, Evening Standard/PA Media

Chụp lại hình ảnh, Nữ hoàng dự cuộc gặp mặt nội các của Thủ tướng David Cameron năm 2012

Bà May nhớ lại với tiếng cười khi bà đánh rơi miếng pho mát tại bữa ăn ngoài trời ở Balmoral, sau đó đặt nó trở lại bàn mặc dù Nữ hoàng khi đó theo dõi từng cử chỉ của bà, và làm thế nào vào những ngày cuối tuần trên Cao nguyên đó, Nữ hoàng sẽ ngồi vui vẻ và kiên nhẫn một mình trong khi khách của bà đi lại xung quanh.

Những chính trị gia này biết rõ về Nữ hoàng, nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi cho thấy sự tương đồng mà công chúng có lẽ cảm thấy - đó là điều trang trọng nhất nhưng cũng rất quen thuộc.

Vị quốc vương với áo choàng vàng và Vương miện đầy ngọc - nhưng một khuôn mặt thân thiện trong thời khắc khó khăn.

Nhà ngoại giao có kinh nghiệm và hiểu biết nhất mà đất nước từng thấy, nguyên thủ quốc gia của nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới, nhưng cũng là cụ bà thân thiện với chú Gấu Paddington.

Chụp lại hình ảnh, Ông Gordon Brown nhớ lại lần Nữ hoàng nói con corgis to "im mồm" khi các con trai ông còn bé ở đó và nghe thấy.

Trong chương trình của tuần trước, chúng tôi đã phỏng vấn người phụ nữ là chính trị gia cuối cùng được tiếp kiến truyền thống với Nữ hoàng. Có lẽ thật phù hợp khi bức ảnh chính thức cuối cùng của bà cho thấy cuộc gặp gỡ quan trọng đó với Liz Truss.

Thủ tướng mới và tân Vương mới nay là những người tiếp theo thực hiện truyền thống này. Thật khó để hiểu được mức độ đã thay đổi chỉ trong bảy ngày. Nhưng mối liên hệ, tầm quan trọng của các cuộc trò chuyện giữa cư dân của Hoàng cung và thủ tướng vẫn tiếp diễn.