Em trai người tố cáo Hoàng tử Andrew kêu gọi Vua Charles tước danh hiệu 'hoàng tử'

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hoàng tử Andrew (trái) và anh trai ông, Vua Charles hôm 16/9/2025 tại London

Em trai của bà Virginia Giuffre - người từng tố cáo rằng bà bị ép buộc quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew - đã kêu gọi Vua Charles tước bỏ danh hiệu "hoàng tử" của nhân vật hoàng gia này.

Trước đó, Hoàng tử Andrew đã tuyên bố sẽ không còn sử dụng các tước hiệu khác, bao gồm cả Công tước xứ York.

Bà Giuffre từng cáo buộc rằng mình bị ép buộc quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew ba lần, trong đó có một lần vào năm bà mới 17 tuổi tại nhà của bạn ông – Ghislaine Maxwell – ở London vào năm 2001.

Hoàng tử Andrew đã trả một khoản tiền dàn xếp ngoài tòa cho bà Giuffre vào năm 2022, sau khi bà đệ đơn kiện ông trong một vụ kiện dân sự. Ông phủ nhận mọi cáo buộc.

Ông Sky Roberts nói với chương trình BBC Newsnight rằng chị gái mình, người đã tự tử hồi tháng Tư, hẳn sẽ "rất tự hào" về diễn biến mới nhất liên quan đến Hoàng tử Andrew.

Không lâu sau phát biểu của ông Roberts, một số tờ báo Anh đưa tin rằng Hoàng tử Andrew đã từng tìm cách thu thập thông tin cá nhân về bà Giuffre – thông qua lực lượng cảnh sát bảo vệ của mình vào năm 2011.

Cảnh sát London hôm 19/10 cho biết họ đang "chủ động xem xét các cáo buộc này". BBC đã liên hệ Cung điện Buckingham để đề nghị bình luận.

Hoàng tử Andrew hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên, song ông luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Theo tờ Mail on Sunday, ông Andrew đã yêu cầu viên cảnh sát bảo vệ ông điều tra về bà Giuffre ngay trước khi tờ báo này đăng tải bức ảnh chụp cuộc gặp đầu tiên giữa hai người vào tháng 2/2011.

Tờ báo này cho rằng hoàng tử đã cung cấp cho viên cảnh sát ngày sinh và số an sinh xã hội của bà Giuffre.

Tờ Sunday Telegraph cũng cho biết ông Andrew "đã tìm cách bới móc đời tư" của bà Giuffre.

Trong khi đó, tờ Sunday Times đưa tin Thân vương xứ Wales – ông William – "không hài lòng" với quyết định từ bỏ tước hiệu của ông Andrew, và sẽ có cách tiếp cận cứng rắn hơn, bao gồm việc cấm người chú của mình tham dự lễ đăng quang trong tương lai.

Chụp lại hình ảnh, Ông Sky Roberts (trái), em trai của bà Virginia Giuffre trên chương trình BBC Newsnight

Hoàng tử Andrew đang chịu áp lực ngày càng lớn vì mối liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, cùng với những lời kêu gọi Cung điện Buckingham phải có hành động đối với ông.

Hôm 17/10, Hoàng tử Andrew tuyên bố ông quyết định tự nguyện trả lại các tước hiệu và rút khỏi Hội Garter - hội hiệp sĩ lâu đời và danh giá nhất của Vương quốc Anh.

Ông cũng sẽ không còn là Công tước xứ York, danh hiệu mà ông được mẹ mình, cố Nữ hoàng Elizabeth II, ban tặng.

Tuy nhiên, ông Roberts nói rằng ông muốn thấy Vua Charles có biện pháp mạnh tay hơn với Hoàng tử Andrew.

"Chúng tôi kêu gọi Nhà vua có thể tiến tới với việc tước chữ 'Hoàng tử' khỏi tên Andrew," ông Roberts cho hay.

"Tôi nghĩ phải có cách giải quyết với bất kỳ ai có liên quan đến vụ việc này. Họ cần thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với những người sống sót," ông nói thêm.

Ông Roberts cũng nói rằng ông "hoan nghênh bất kỳ liên hệ nào từ Nhà vua hay các nghị sĩ."

Khi Hoàng tử Andrew chào đời vào năm 1960, ông mặc nhiên trở thành hoàng tử vì là con trai của một quân vương.

Danh hiệu này chỉ có thể bị thay đổi nếu nhà vua ban hành một sắc lệnh hoàng gia (letters patent) - một văn bản pháp lý do nhà vua phê chuẩn.

Nguồn hình ảnh, Virginia Roberts

Chụp lại hình ảnh, Bà Giuffre cáo buộc rằng Hoàng tử Andrew đã quan hệ tình dục với bà khi bà mới 17 tuổi, tại nhà của bạn ông - Ghislaine Maxwell - ở London vào năm 2001

Trong tuyên bố đưa ra hôm 17/10, Hoàng tử Andrew nói:

"Sau khi thảo luận với Nhà vua cùng các thành viên trong gia đình, chúng tôi đi đến kết luận rằng những cáo buộc kéo dài lâu nay về tôi đã khiến [công chúng bị] sao nhãng khỏi công việc của Nhà vua và Hoàng gia.

"Tôi đã quyết định, như trước nay vẫn vậy, đặt nghĩa vụ với gia đình và đất nước lên hàng đầu."

"Tôi giữ nguyên quyết định được đưa ra cách đây năm năm - rút khỏi đời sống công chúng."

"Với sự đồng thuận của Nhà vua, chúng tôi cho rằng đã đến lúc tôi cần đi thêm một bước nữa. Vì vậy, tôi sẽ không còn sử dụng các tước hiệu hay danh hiệu mà mình từng được ban. Như tôi đã từng khẳng định, tôi kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình."

Ông nhấn mạnh thêm rằng mình vẫn "kiên quyết phủ nhận các cáo buộc."

Trước đó, Hoàng tử Andrew đã thôi giữ "không thực hiện các nhiệm vụ chính thức cho Hoàng gia", không còn được dùng danh xưng "HRH" (His Royal Highness - Đấng vương tử), và không còn xuất hiện trong các sự kiện chính thức của Hoàng gia.

Vị thế của ông giờ đây sẽ càng bị thu hẹp hơn nữa.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Virginia Giuffre đã tự sát vào hồi tháng 4/2025

Trong những năm gần đây, Hoàng tử Andrew đã đối mặt với hàng loạt bê bối, bao gồm vụ kiện mà ông đã dàn xếp với bà Virginia Giuffre.

Hồi ký được xuất bản sau khi bà Giuffre qua đời sẽ chính thức ra mắt vào tuần tới, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý đến mối liên hệ giữa bà và Hoàng tử Andrew, cũng như giữa hoàng tử và Jeffrey Epstein.

Bà Giuffre từng khẳng định mình là một trong số nhiều cô gái trẻ và phụ nữ dễ bị tổn thương bị ông Epstein cùng những người trong giới nhà giàu của ông này lạm dụng tình dục.

Bà cáo buộc rằng mình bị ép buộc quan hệ với Hoàng tử Andrew tại nhà của bạn ông - Ghislaine Maxwell - ở London năm 2001, khi bà mới 17 tuổi.

Hồi ký của bà còn kể lại hai lần khác mà bà nói bị buộc quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew - một lần tại dinh thự của ông Epstein ở New York, và một lần trên hòn đảo tư nhân của ông Epstein ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Trong sách, bà cũng viết rằng mình từng đồng ý với một lệnh cấm tiết lộ thông tin (gag order).

Năm 2022, khi Nữ hoàng Elizabeth II đang kỷ niệm Đại lễ Bạch kim - vị vua đầu tiên của Anh đạt cột mốc này - thì vụ kiện dân sự chống lại Hoàng tử Andrew cũng nhanh chóng có nhiều diễn biến.

"Tôi đã đồng ý với lệnh cấm tiết lộ thông tin trong một năm - điều này dường như rất quan trọng với Hoàng tử, vì nó đảm bảo rằng lễ kỷ niệm của mẹ ông sẽ không bị ảnh hưởng thêm nữa," bà Giuffre viết trong hồi ký.

Em trai bà, ông Sky Roberts, nói với chương trình BBC Newsnight:

"Hôm nay chúng tôi đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau buồn. Tôi nghĩ chúng tôi hạnh phúc vì theo nhiều cách, điều này đã minh oan cho Virginia.

Tất cả những năm tháng nỗ lực của chị giờ đây đang dần được đền đáp, và những kẻ quái vật đó không thể trốn chạy - sự thật rồi sẽ được phơi bày."

Ông nói thêm, đây là "thời khắc mà những người sống sót không còn im lặng nữa."

"Đây là khoảnh khắc tràn đầy niềm vui, bởi cuối cùng chúng tôi cũng được thừa nhận - rằng điều chúng tôi nói là sự thật," ông Roberts nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở Mỹ."

Haley Robson, một nạn nhân khác của ông Epstein, nói việc Hoàng tử Andrew mất đi các tước hiệu "đã bị trì hoãn quá lâu" nhưng "rất đúng đắn."

"Tôi có những khoảnh khắc rơi nước mắt vì vui mừng," bà Robson nói.

"Tôi thực sự sửng sốt vì cuối cùng cũng có điều gì đó thay đổi, và ai đó cuối cùng đã bị buộc phải chịu trách nhiệm.

Đây chính là lý do vì sao Vua Charles xứng đáng là Nhà vua - ông đang cho thế giới, kể cả nước Mỹ, thấy rằng công lý và trách nhiệm phải được thực thi."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Nữ hoàng Elizabeth II và con trai bà, Hoàng tử Andrew tại trường đua ngựa Ascot vào ngày 22/6/2017 tại Ascot, Anh

Hoàng tử Andrew từ lâu đã phải chịu sự giám sát gắt gao vì mối quan hệ với nhà tài phiệt tai tiếng Jeffrey Epstein, và gần đây tiếp tục đối mặt với những câu hỏi về việc ông thực sự cắt đứt liên lạc với ông Epstein từ khi nào.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với BBC Newsnight năm 2019, Hoàng tử Andrew khẳng định ông đã chấm dứt mọi liên hệ với ông Epstein sau khi cả hai bị chụp ảnh cùng nhau ở New York vào tháng 12/2010.

Tuy nhiên, sau đó các email được gửi vào tháng 2/2011 bị rò rỉ cho thấy ông vẫn duy trì liên lạc riêng với ông Epstein, trong đó có một tin nhắn có nội dung: "Giữ liên lạc nhé, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau chơi thêm vài ván nữa!"

Hoàng tử Andrew dự kiến vẫn sẽ sống tại Royal Lodge ở Lâu đài Windsor - nơi ông có hợp đồng thuê riêng kéo dài đến năm 2078.

Vợ cũ của ông, bà Sarah Ferguson, sẽ không còn được gọi là Nữ công tước xứ York mà chỉ mang tên Sarah Ferguson, trong khi hai người con gái của họ vẫn giữ danh hiệu công chúa.