Mỹ công bố 'sổ mừng sinh nhật' tài phiệt ấu dâm Epstein có lời chúc được cho là của ông Trump

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ảnh chụp chung của ông Epstein và ông Trump năm 1997 - hai người đã thân thiết trong nhiều năm, nhưng ông Trump cho biết họ đã bất hòa vào đầu những năm 2000
    • Tác giả, Nardine Saad
    • Vai trò, BBC News

Các nhà lập pháp Mỹ đã công bố một bản sao đầy đủ của cuốn "sổ mừng sinh nhật" được tặng cho tài phiệt bị kết án ấu dâm Jeffrey Epstein vào năm 2003, trong đó có một lời nhắn được cho là do Tổng thống Donald Trump ký.

Cuốn sổ được công bố kèm theo một loạt tài liệu, bao gồm di chúc và sổ danh bạ liên lạc của ông Epstein - trong đó có thông tin liên lạc của những người trong hoàng gia, các chính trị gia trên toàn cầu, người nổi tiếng và người mẫu.

Các luật sư đại diện cho tài sản của ông Epstein để lại đã gửi tài liệu đến Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ sau khi bị triệu tập vào tháng trước.

Nhà Trắng phủ nhận tính xác thực của lời chúc được cho là của ông Trump, trong đó có một bức vẽ cơ thể phụ nữ, cho biết tổng thống "không vẽ bức tranh này và cũng không ký vào đó".

Tháng trước, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã ban hành lệnh triệu tập hợp pháp yêu cầu những người thi hành di chúc của tỷ phú Epstein xuất trình một số tài liệu, bao gồm cả sổ mừng sinh nhật.

Động thái công bố tài liệu này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng, bao gồm cả từ chính những người ủng hộ ông và trong Đảng Cộng hòa, yêu cầu minh bạch hơn về những gì cuộc điều tra liên quan đến ông Epstein đã phát hiện ra.

Cuốn sổ dày 238 trang được bà Ghislaine Maxwell, người Anh, đồng phạm và là bạn gái cũ của ông Epstein, biên soạn nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của vị tỷ phú đã bị kết án vào năm 2021 vì tội âm mưu buôn bán phụ nữ để phục vụ mục đích tình dục.

Cuốn sổ ra đời vào năm 2003 - ba năm trước khi các cáo buộc lạm dụng tình dục của ông Epstein được công khai.

Cuốn sổ lưu niệm, có tựa đề "Năm mươi năm đầu tiên", có những tấm thiệp dường như từ nhiều người khác nhau, bao gồm các chính trị gia cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp, có liên hệ với ông Epstein.

Có một lời nhắn được cho là của ông Trump, người từng là bạn của ông Epstein vào thời điểm đó, và một lời nhắn được cho là từ cựu Tổng thống Bill Clinton, trong đó đề cập đến "tính tò mò như trẻ con" của ông Epstein.

Ông Trump đã phủ nhận việc từng viết tấm thiệp mừng sinh nhật đó. Người phát ngôn của ông Clinton thừa nhận rằng cựu tổng thống có quen biết ông Epstein vào thời điểm đó nhưng không biết gì về tội ác của ông ta.

BBC đã liên hệ với Quỹ Clinton và luật sư của cựu tổng thống để xác minh lời nhắn mới được công bố.

Bên cạnh các chính trị gia Mỹ, cuốn sổ này còn có một lá thư từ ông Peter Mandelson, Đại sứ Anh tại Mỹ, trong đó ông này gọi tỷ phú Epstein là "người bạn thân nhất của tôi".

Người phát ngôn của ông Mandelson nói với BBC rằng ông từ lâu đã nói rõ rằng ông rất hối hận vì đã được giới thiệu với Epstein.

Hoàng tử Anh Andrew được đề cập ngắn gọn trong cuốn sổ. Ghi chú của một phụ nữ giấu tên cho biết bà đã gặp Hoàng tử Andrew, cựu Tổng thống Clinton và Tổng thống Trump thông qua tài phiệt Epstein, cũng như một số người nổi tiếng.

Người phụ nữ này tiếp tục nói rằng bà đã "đến khu vực riêng tư của Cung điện Buckingham" và "ngồi trên ngai vàng của Nữ hoàng Anh". Hoàng tử Andrew từng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ bê bối Epstein và đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Khi tờ Wall Street Journal lần đầu đưa tin về lời nhắn được cho là của ông Trump vào tháng 7/2025, tổng thống Mỹ đã nói rằng đó là "giả mạo" và phủ nhận đã viết thiệp.

Ông Trump đã đệ đơn kiện các phóng viên, nhà xuất bản và lãnh đạo của tờ báo - bao gồm cả ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chủ sở hữu của News Corp - yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD.

Nguồn hình ảnh, X

Chụp lại hình ảnh, Các nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã công bố bức ảnh vào hôm 8/9, sau khi nhận được từ tài sản ông Epstein để lại. Nhà Trắng nói rằng "Tổng thống Trump không vẽ bức tranh này và cũng không ký tên vào đó"

Các nghị sĩ Dân chủ đã công bố hình ảnh tấm thiệp mừng sinh nhật trên mạng xã hội X trước phiên điều trần của ủy ban công bố cuốn sách và các tài liệu khác liên quan đến ông Epstein.

Tấm thiệp có chữ ký được cho là của ông Trump gồm vài dòng chữ, trong đó dòng cuối viết: "Chúc mừng sinh nhật - và mong mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác."

Ông Trump chưa bình luận về việc tấm thiệp được công bố, mặc dù Nhà Trắng hôm 8/9 đã phủ nhận việc tổng thống từng viết bất cứ thứ gì cho cuốn sổ này và cho biết chữ ký trên tấm thiệp không khớp với chữ ký của Trump.

Nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ trong ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, cho biết ông Trump "tuyên bố rằng lời nhắn mừng sinh nhật của ông không tồn tại".

"Giờ đây, chúng ta biết rằng Donald Trump đã nói dối và đang làm mọi cách để che đậy sự thật."

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Giám sát - nghị sĩ Đảng Cộng hòa James Comer - đã cáo buộc các thành viên Đảng Dân chủ trong ủy ban "chọn lọc tài liệu và chính trị hóa thông tin" mà họ nhận được từ các luật sư.

"Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát đang tập trung tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các nạn nhân của những tội ác tày đình mà Epstein gây ra, cũng như cho người dân Mỹ," ông Comer nói.

Cùng với cuốn sổ, các nhà lập pháp cũng công bố một thỏa thuận miễn truy tố năm 2007 giữa ông Epstein và các công tố viên liên bang tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận Nam Florida, và gần 30 năm dữ liệu trong sổ danh bạ của ông ta.

Sau khi Đảng Dân chủ công bố tấm thiệp hôm 8/9, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết "đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện một cách mạnh mẽ" đối với tờ Wall Street Journal.

Ông Trump và ông Epstein từng có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm, nhưng tổng thống Mỹ cho biết ông đã cắt đứt quan hệ với ông Epstein vào đầu những năm 2000, sau khi ông này lôi kéo nhân viên từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.

Ông Epstein bị truy tố hình sự lần đầu tiên vào năm 2006 tại Florida với tội danh nghiêm trọng ở cấp bang: môi giới mại dâm. Ông qua đời trong tù năm 2019 khi đang chờ xét xử.