Bắn súng ở Kansas City: Một người chết, 21 người bị thương gần cuộc diễu hành Super Bowl
- Tác giả, Nadine Yousif & Mike Wendling
- Vai trò, BBC News
Một người đã tử vong và 21 người bị thương trong một vụ nổ súng tại Missouri vào cuối cuộc diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng Kansas City Chiefs sau trận Super Bowl.
Giới chức cho biết họ đã cấp cứu tám nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và bảy người khác bị thương nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Chín trẻ em nằm trong số những người bị thương - dự kiến tất cả sẽ hồi phục.
Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ba nghi can liên quan đến vụ bắn súng.
Vụ nổ súng xảy ra phía tây Union Station, ga tàu ở trung tâm thành phố Kansas City, nơi cuộc diễu hành kết thúc vào khoảng 14 giờ địa phương ngày 14/2 (tức 3 giờ sáng 15/2 theo giờ Việt Nam) với hàng ngàn người hâm mộ tập trung để xem lễ ăn mừng.
Theo báo chí địa phương, lúc các cầu thủ Kansas City Chiefs đang ở trên sân khấu thì tiếng súng đầu tiên vang lên.
Vụ nổ súng khiến đám đông đang xem, bao gồm cả thị trưởng thành phố và các thành viên trong gia đình ông, phải chạy thoát thân.
Cảnh sát trưởng Thành phố Kansas Stacey Graves cho biết cảnh sát đã phản ứng ngay sau khi tiếng súng vang lên và các nhân viên công lực ở hiện trường đã nhanh chóng mở cuộc điều tra.
Phòng Cứu hỏa cũng đã vào cuộc nhanh, tiến hành cấp cứu cho người bị thương.
Theo giới chức, hơn 800 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để giám sát cuộc diễu hành. Phòng Cứu hỏa của thành phố cũng được huy động để lo công tác y tế.
Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư (14/2), Cảnh sát trưởng Graves cho biết tổng cộng có 22 người bị bắn - một trong số đó đã chết - và ba người đã bị bắt giữ.
Một đài phát thanh địa phương cho biết Lisa Lopez, một nhân viên chỉnh nhạc (DJ) của họ, đã bị giết trong vụ nổ súng.
Các nạn nhân sống sót đã được chuyển đến ba bệnh viện địa phương, trong đó các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng được chuyển đến bệnh viện trong vòng 10 phút sau vụ nổ súng, theo giới chức địa phương.
Chín trẻ em từ 6 đến 15 tuổi bị trúng đạn đang được điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Mercy, Trưởng phòng Y tá Stephanie Meyer cho biết.
“Từ duy nhất mà tôi có thể dùng để mô tả những gì chúng tôi thấy và cảm nhận khi họ được đưa đến đây là sợ," bà Meyer nói thêm.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Các bệnh viện địa phương cho biết họ cũng đang điều trị những người không trúng đạn nhưng gặp phải các vấn đề khác trong cuộc xô đẩy hỗn loạn sau vụ nổ súng.
Giới chức thành phố không tiết lộ tên của bất kỳ nạn nhân nào. Họ cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin gì về các nghi can đã bị bắt giữ, bao gồm nguyên nhân dẫn đến vụ bắn súng.
Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, rằng vụ bắn súng dường như xuất phát từ một vụ cãi cọ. Nguồn tin này nói rằng vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Cảnh sát nói rằng họ đang điều tra động cơ và thu thập bằng chứng. Họ yêu cầu mọi nhân chứng hoặc cá nhân có thông tin liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.
Thành phố ‘bàng hoàng’
Vụ bắn súng xảy ra khi thành phố đang ăn mừng chiến thắng Super Bowl liên tiếp thứ hai của đội bóng Kansas City Chiefs (môn bóng bầu dục kiểu Mỹ). Nhưng thành phố ít được biết đến này đã bị tước mất khoảnh khắc hân hoan và đoàn kết này.
Thị trưởng Kansas City Quinton Lucas cho biết ông đang ở bên trong Union thì nghe thấy tiếng súng. Ông và các thành viên gia đình đã chạy thục mạng.
"Hôm nay chúng tôi ra ngoài để hòa chung vào không khí lễ hội, như mọi gia đình khác," ông Lucas nói tại cuộc họp báo vào thứ Tư.
“Tôi đã ở đó với vợ tôi, với mẹ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi, cùng các cầu thủ Chiefs, và người hâm mộ, hàng trăm ngàn người, sẽ phải chạy thục mạng như hôm nay."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong một thông cáo, đội bóng Kansas City Chiefs cho biết họ “thực sự đau buồn” vì vụ bạo lực hôm thứ Tư. Thông cáo cho biết các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của đội bóng - cùng gia đình của họ - đã an toàn.
Travis Kelce, ngôi sao của đội bóng, người mà mối tình với ca sĩ Taylor Swift đã trở thành một hiện tượng văn hóa, viết trên mạng xã hội rằng anh “tan nát trái tim trước thảm kịch hôm nay”.
Marquez Valdes-Scantling, một cầu thủ khác của đội Chiefs, cũng sử dụng mạng xã hội sau thảm kịch. Anh chia sẻ rằng anh muốn liên lạc với các nạn nhân trẻ tuổi.
“Tôi muốn biết chắc là các nạn nhân đang ổn,” Valdes-Scantling chia sẻ. "Tôi cũng muốn giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể và tặng họ một số vật phẩm từ đội bóng để giúp cho quá trình hồi phục."
Thị trưởng Lucas nhấn mạnh rằng thành phố đã có các biện pháp bảo an và thành phố nên giúp công chúng có thể suy ngẫm về con đường phía trước. Mặc dù đã có hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật có mặt, ông nói, vụ việc này vẫn xảy ra do sự hiện diện của những kẻ xấu sở hữu súng.
Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Joe Biden cũng đã nói về vấn đề bạo lực liên quan đến súng ống.
“Các sự kiện hôm nay làm chúng ta xúc động, khiến chúng ta kinh ngạc, khiến chúng ta xấu hổ và thôi thúc chúng ta hành động," ông nói và kêu gọi cải cách về vấn đề súng ống cũng như cấm súng trường tại Mỹ.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có