Bạo loạn tại Pháp: 'Trong vài ngày chúng tôi đã rơi vào địa ngục'

Chụp lại hình ảnh, Zartoshte Bakhtiari, thị trưởng quận Neuilly-sur-Marne, nói rằng những kẻ bạo loạn ở Pháp 'không sợ công lý'
    • Tác giả, Lucy Williamson
    • Vai trò, Phóng viên BBC tại Paris, tường thuật từ Neuilly-sur-Marne, Pháp

Zartoshte Bakhtiari nói ông đã không ngủ quá ba tiếng mỗi đêm kể từ khi các cuộc bạo loạn ở Pháp nổ ra cách đây một tuần.

Ban ngày, ông là thị trưởng của Neuilly-sur-Marne, một trong những khu vực nghèo nhất nước Pháp, nằm ở đông Paris.

Vào ban đêm, ông tuần tra trên đường phố cùng hàng chục nhân viên và ủy viên hội đồng thành phố cho đến 04:00 hoặc 05:00, đóng vai trò như hệ thống cảnh báo sớm để cảnh sát xử lý những kẻ bạo loạn ở đó.

"Trong vòng vài ngày, chúng tôi [đã] rơi vào địa ngục," ông nói với tôi.

Vào thứ Ba, ông tới Điện Élysée cùng với hơn 200 thị trưởng khác để thảo luận về cuộc khủng hoảng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Yêu cầu mà ông đưa ra là nhà nước cần "cứng rắn hơn" và cho phép cảnh sát địa phương sử dụng thiết bị bay tự động (drone) để giám sát hoạt động trong thị trấn.

“Những gì đang xảy ra hiện nay là kết quả của nhiều năm yếu kém từ các chính trị gia và từ việc những quyết định đã không được đưa ra," ông nói.

"Đó là vấn đề về thẩm quyền vì những [kẻ bạo loạn] này không sợ công lý. [Họ] có thể ra tòa, nhưng chỉ vài giờ sau phiên xử sơ sài là là họ đã trở về nhà, bởi vì chúng tôi không có đủ chỗ trong nhà tù ở quận này của Paris. Chúng tôi không thể ủng hộ kiểu yếu kém này của nhà nước."

Ngay bên ngoài văn phòng của ông ở tòa thị chính là bức tường cháy đen của đồn cảnh sát thành phố địa phương.

“Họ đã nhảy qua bức tường này lúc 1 giờ sáng với một can xăng,” Thị trưởng Bakhtiari giải thích, chỉ tay về phía đoàn xe gồm bảy chiếc xe cảnh sát bị thiêu rụi với những khung xe màu tro xếp thành hàng bên bức tường cháy đen.

Tòa nhà này chung tường với sở nhà đất công, cơ quan chịu trách nhiệm tìm nhà cho 2.300 người dân địa phương.

Bên trong tòa nhà, văn phòng công sở nay biến thành lớp vỏ carbon hóa với nhựa nóng chảy và tro tàn. Không phải tất cả các tập hồ sơ giấy đều đã được số hóa. Thông tin chi tiết về nhiều người đang cấp bách nhất về chuyện tìm chỗ ở vốn được lưu trữ ở đây, nay đã bị ngọn lửa thiêu trụi.

Người đứng đầu bộ phận nhà ở, Laurence Tendron Brunet, rớt nước mắt khi đứng giữa đống đổ nát sau vụ cháy.

"Tôi rất buồn," bà nói. "Chúng tôi sẽ xây dựng lại, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Nhưng hiện tại có những người đang rất cần nhà ở. Tôi biết khoảng một nửa trong số họ - khi họ gọi, tôi nhận ra giọng nói của họ. Họ không phải là các tập tài liệu, họ là con người."

Thị trưởng Bakhtiari cho biết những kẻ phóng hỏa đã bị camera giám sát ghi lại và từ đoạn phim, họ có vẻ là thanh thiếu niên, có lẽ từ 14-16 tuổi.

“Tôi thấy khó hiểu khi chính bọn trẻ đi phá hoại đồ đạc, bởi vì ở độ tuổi đó, cha mẹ các em là người phải chịu trách nhiệm về con cái mình,” Laurence nói.

Vòng ra phía sau tòa nhà, nhìn ra bãi đậu xe với đội xe cảnh sát cháy rụi, chúng tôi tìm thấy một người hàng xóm đã quay phim vụ cháy bằng điện thoại di động của mình và đồng ý nói chuyện ẩn danh với chúng tôi.

"Điển hình," ông nói khi nghe về độ tuổi bị nghi ngờ của những kẻ đốt phá. "Những tên côn đồ có tổ chức tung những đứa trẻ 11 hoặc 13 tuổi vào tham gia vụ việc, nói với chúng: 'cậu sẽ không bao giờ vào tù, vì vậy hãy tiếp tục.' Đó là tiêu chuẩn ở đây; họ đẩy bọn trẻ [ra] chiến tuyến. Đó là chiến thuật của bọn băng đảng."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Tình trạng bạo loạn nổ ra ở Pháp sau vụ cảnh sát nổ súng bắn chết thiếu niên Nahel M 17 tuổi hôm 27/6

Phần bị tàn phá nặng nề nhất của Neuilly-sur-Marne là khu vực có tên là Les Fauvettes. Thư viện công cộng, cửa hàng và siêu thị đều bị đốt cháy. Les Fauvettes cũng là nơi có nhiều kẻ bạo loạn.

Aicha, một trợ giảng 23 tuổi, cũng sống ở đó. Cô nói rằng cô hiểu sự tức giận ban đầu đã châm ngòi cho bạo lực - ngay cả khi cô ấy nghĩ rằng nó đã biến thành cướp bóc và tàn phá.

"Họ đã chán ngấy," cô nói. "Chuyện luôn luôn rơi vào cùng một người. Nếu bạn là người da đen hoặc người Ả Rập, súng sẽ được rút ra và bắn mà không cần suy nghĩ. Nếu đó là người da trắng, thì họ sẽ suy nghĩ kỹ trước khi bắn hoặc thậm chí sẽ áp dụng việc phạt tiền."

Nhưng tại văn phòng làm việc của mình tại tòa thị chính, Thị trưởng Bakhtiari bác bỏ cáo buộc theo đó nói cảnh sát Pháp có vấn đề.

"Hoàn toàn không, tôi không thể nghe nổi kiểu lập luận đó," ông nhấn mạnh. "Có thể có những người trong lực lượng cảnh sát mang tâm lý phân biệt chủng tộc, nhưng không thể nói rằng chính bản thân lực lượng cảnh sát là phân biệt chủng tộc. Cảnh sát tại Pháp hành xử rất tốt."

Nhưng hành động của những nhân viên cảnh sát đơn lẻ, chẳng hạn như người hiện đang phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người vì đã bắn Nahel M., 17 tuổi vào tuần trước, mới chỉ là một nửa câu chuyện.

Nửa còn lại là câu chuyện về sự chia rẽ mà những sự kiện như thế này phơi bày ra bên trong nước Pháp.

Một cuộc quyên góp công khai cho gia đình của nhân viên cảnh sát đó đã đạt được 1 triệu euro vào hôm thứ Hai, nhiều áp đảo so với những khoản được quyên góp cho gia đình Nahel.