51 chính trị gia bị tấn công trước ngày bầu cử, Pháp triển khai 30.000 cảnh sát
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, By Paul Kirby
- Vai trò, BBC News
Chiến dịch tranh cử gấp rút và đôi khi bạo lực của Pháp đã kết thúc với lời kêu gọi mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị trước cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 7/7.
Thủ tướng phe trung dung Gabriel Attal tối 5/7 cho biết rằng một chính phủ cực hữu sẽ “thổi bùng hận thù và bạo lực”.
Nhưng chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Jordan Bardella đã cáo buộc các đối thủ của ông có hành vi vô đạo đức, phản dân chủ và kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ông chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội.
1/3 số lượng cử tri Pháp đã ủng hộ đảng RN vào ngày 30/6, trong vòng bầu cử quốc hội đầu tiên.
Vòng hai, diễn ra sau một tuần, là sự lựa chọn giữa chính phủ cực hữu đầu tiên của Pháp trong thời hiện đại hoặc bế tắc chính trị, và các cử tri lo ngại sẽ có tình trạng hỗn loạn xảy ra bất kể bên nào chiến thắng.
Bầu không khí căng thẳng đến mức giới chức đang điều động bổ sung 30.000 cảnh sát trước cuộc bầu cử.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết 51 ứng cử viên hoặc người đại diện của họ và nhà hoạt động đã bị nhiều người tấn công thể chất, trong đó có một số người “giận dữ tự phát”.
Trong một trường hợp, một mạng lưới cực đoan đã công bố danh sách gần 100 luật sư "cần loại bỏ", sau khi các luật sư này ký một bức thư ngỏ chống lại đảng RN.
Nguồn hình ảnh, REUTERS/Fabrizio Bensch
Quyết định giải thể Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm cách đây chưa đầy một tháng của Tổng thống Emmanuel Macron là một cú sốc nhưng hậu quả vẫn chưa hiển lộ.
Khi cử tri nói về cuộc bầu cử, người ta thường thấy rõ sự căng thẳng.
Che kín mái tóc, Kaltoun nói với BBC rằng tại thị trấn gần biên giới với Bỉ nơi cô sinh sống, sau khi đảng RN giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, cô và những người phụ nữ ngày càng cảm thấy không thoải mái. “Đó là một lời nhận xét hoặc một cái nhìn; sau mỗi cuộc bầu cử lại trở nên tồi tệ hơn.”
Tại thành phố Tourcoing gần đó, Bộ trưởng Gérald Darmanin đang phải đối mặt với một thách thức lớn để giữ chiếc ghế của mình từ đối thủ cực hữu, người chỉ kém ông 800 phiếu tại cuộc bỏ phiếu vòng một hôm 30/6.
Đó là lý do tại sao ứng cử viên cánh tả Leslie Mortreux quyết định rút khỏi vòng hai để có cơ hội đánh bại đảng RN tốt hơn.
Trong 500 ghế được quyết định bằng phiếu bầu vòng hai, 217 ứng cử viên từ liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (New Popular Front) và Macron Ensemble (những người theo chủ nghĩa trung dung của ông Macron) đã rút lui nhằm ngăn đảng RN chiến thắng.
Có 409 ghế giờ đây sẽ được quyết định bởi các cuộc tranh tài một chọi một, mặc dù có vài chục ghế vẫn là cuộc đua ba bên.
Sau vòng đầu tiên, kết quả của một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng RN có cơ hội giành được đa số ghế trong quốc hội.
Các cuộc thăm dò cuối cùng trong chiến dịch tranh cử cho thấy điều này không dễ xảy ra nữa. Ngay cả khi lãnh đạo đảng RN, bà Marine Le Pen, tin rằng họ vẫn có “cơ hội thực sự” giành được 289 ghế mà họ cần để kiểm soát Quốc hội, thì những nhà thực hiện thăm dò ý kiến cho rằng con số khả thi là khoảng 200.
Một cuộc thăm dò lớn diễn ra vài giờ trước khi chiến dịch tranh cử kết thúc cho thấy hàng loạt các ứng cử viên cánh tả và trung dung rút lui đã thành công trong việc làm tiêu tan hy vọng trở thành thủ tướng ở tuổi 28 của ông Jordan Bardella, người được đảng RN của bà Marine Le Pen bảo trợ.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
“Chúng tôi đang thấy sự ra đời của một đảng Mélenchon-Macron (ghép tên ông Jean-Luc Mélenchon và ông Marcon) duy nhất,” ông Jordan Bardella phàn nàn.
“Và liên minh đáng hổ thẹn này đã được thành lập với mục tiêu duy nhất là ngăn cản chúng tôi giành chiến thắng.”
Liên minh The Popular Front bao gồm những người theo chủ nghĩa Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Cộng sản, nhưng đảng lớn nhất là France Unbowed (Nước Pháp Bất khuất), do ông Jean-Luc Mélenchon, người có số lượng ủng hộ tăng gần đây nhanh lãnh đạo.
Ông bị các đối thủ lên án rộng rãi là một kẻ cực đoan và chắc chắn không phải là đồng minh của Tổng thống Emmanuel Macron.
Bất chấp thỏa thuận của họ là tránh xa phe cực hữu, hai bên vẫn không ưa nhau.
“Bạn không thể đánh bại phe cực hữu bằng phe cực tả,” Bộ trưởng Nội vụ Darmanin nói, mặc dù một ứng cử viên của đảng Nước Pháp Bất khuất đã rút lui để giúp ông giành chiến thắng.
Những người theo chủ nghĩa trung dung của ông Macron xếp thứ ba trong các cuộc thăm dò, đứng sau liên minh The Popular Front và đảng RN.
“Ở Pháp, chúng tôi đã chán ngán Macron và đặt mình ở trung tâm hơn,” ông Marc ở thành phố Tourcoing cho biết. “Chi phí sinh hoạt rất tệ, người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo hơn.”
Chiến dịch tranh cử của RN tập trung vào sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của ông Bardella và bà Marine Le Pen, và đã xuất hiện các cáo buộc rằng có “các ứng cử viên ma” hầu như không lộ diện ở một số khu vực.
Khi một ứng cử viên ở thành phố Orléans là Élodie Babin đủ điều kiện vào vòng hai mà không cần nỗ lực vận động tranh cử, bà này sau đó viện dẫn lí do mình đã bị bệnh trong 10 ngày.
Đảng RN đặc biệt được lòng ở khu vực nông thôn.
Tại Mennecy, một thị trấn yên bình ở khu vực Essonne phía nam Paris, ông Mathieu Hillaire đang tổ chức sự kiện tranh cử cuối cùng với tư cách là ứng cử viên The Popular Front.
Ông đang cạnh tranh với ứng cử viên Nathalie Da Conceicao Carvalho của RN, sau khi ứng cử viên ủng hộ Macron rút lui để tạo cơ hội tốt hơn cho đối thủ cánh tả nhằm ngăn chặn phe cực hữu.
Ông Hillaire cho biết dù tình hình ở vùng này bớt căng thẳng hơn những nơi khác nhưng một số người vẫn lo lắng: “Trong số những cử tri mà tôi đã gặp, có nhiều người sợ Jordan Bardella.”
Nhiều chính sách của RN tập trung vào việc cắt giảm chi phí sinh hoạt và giải quyết luật pháp và trật tự, nhưng các kế hoạch chống nhập cư của họ đã gây ra lo ngại đặc biệt.
Đảng RN có mục đích mang lại cho công dân Pháp “ưu tiên quốc gia” so với người nhập cư về việc làm và nhà ở, đồng thời muốn xóa bỏ quyền tự động trở thành công dân Pháp đối với con cái có cha mẹ là người nước ngoài, nếu những đứa trẻ đó đã sống 5 năm ở Pháp trong khoảng thời gian từ 11 đến 18 tuổi.
Những công dân có hai quốc tịch cũng sẽ bị cấm đảm nhận hàng chục công việc nhạy cảm.
Thủ tướng Gabriel Attal nói về “sự bất ổn và lo lắng” của người dân Pháp.
Ông cho biết trong vòng đầu tiên, đảng của ông đã ngăn chặn được nguy cơ ông Jean-Luc Mélenchon giành được đa số phiếu. Giờ đây, rủi ro đến từ phe cực hữu mà các chính sách của họ sẽ “gây ra hận thù và bạo lực với kế hoạch bêu xấu một số đồng bào của chúng ta” và gây ra thảm họa cho nền kinh tế Pháp.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra vào tối 7/7 nếu bế tắc và không có con đường rõ ràng nào hướng tới việc thành lập chính phủ?
Chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày khai mạc Thế vận hội Olympic và có ý kiến cho rằng Pháp có thể không có chính phủ hoặc thủ tướng khi tổ chức một sự kiện toàn cầu quan trọng như vậy.
Ông Attal, người trước đó đã gợi ý rằng chính phủ thiểu số của ông có thể tiếp tục tồn tại “càng lâu càng tốt”, lại tỏ ra mơ hồ hơn nhiều vào tối 5/7.
“Tuần tới tôi không biết mình sẽ làm việc gì, làm ở đâu,” ông nói. “Nhưng tôi biết mình sẽ làm điều đó vì ai: người dân nước Pháp, đó là tất cả những gì có ý nghĩa đối với tôi.”
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có