Anh Quốc: Một người ra tòa vì ném trứng vào vua Charles

Nguồn hình ảnh, SOUTH BEDS NEWS AGENCY

Chụp lại hình ảnh, Harry May vẫn chưa đưa ra lời biện hộ, và được cho về nhà để ra hầu tòa ở London vào thứ Sáu tuần này

Một nam thanh niên phải ra tòa với cáo buộc ném trứng vào vua Charles III hồi cuối năm 2022 ở Luton.

Harry May, 21 tuổi, ở Moreton Road South, Luton, bị buộc tội vi phạm trật tự công cộng liên quan tới chuyến viếng thăm thị trấn Luton của nhà vua ngày 6/12/2022.

Ông May xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Luton và công tố viên nói vụ việc phải được xét xử bởi một chánh thẩm phán nên ông đã được cho về nhà theo thủ tục 'tại ngoại hầu tra' (bail).

Tới đây, ông May sẽ hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Westminster, London.

Bị cáo, nói tên đầy đủ của mình là Harry Spartacus May, bị buộc tội sử dụng lời lẽ hoặc hành vi đe dọa, xúc phạm có thể gây phiền nhiễu, hoảng loạn, hoặc đau khổ cho người khác.

Công tố viên Matthew Taylor cho biết đây là “trường hợp cần có thẩm quyền đặc biệt” mà chỉ chánh án ( Chief Magistrate) mới có thể xét xử.

Ông May vẫn chưa có lời bào chữa chính thức.

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Nhà vua được cảnh sát đưa ra khỏi đám đông khi đang gặp công chúng tại Luton

Luật sư Ahmed Malik biện hộ cho bị cáo nói với bồi thẩm đoàn rằng ông May không được thông báo vụ việc được chuyển tới Tòa sơ thẩm Westminster.

Ông cho biết thân chủ của mình “hiểu rằng vụ việc đang được xử lý hôm nay”.

Vị chủ tọa ở phiên khai mạc tại Tòa Luton, bà Helen Cook, cho phép ông May tại ngoại để ra hầu tòa ở London.

“Tôi tin chắc mọi chuyện sẽ được giải quyết tại đó”, bà nói, và ông May trả lời “Tôi hiểu.”

Vua Anh bị ném trứng vào người khi đi bên ngoài Tòa thị chính Luton trong vụ việc hồi tháng 12.

Ban đầu, đội cảnh vệ đưa vua ra khỏi đám đông, nhưng ông quay lại và tiếp tục chuyến thăm, tới thị trấn Bedfordshire không lâu sau đó.