Covid-19: Phụ huynh Hà Nội 'quay xe', công văn ra 'phút 89'

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam

Chụp lại hình ảnh, Học sinh thực hiện giãn cách trước khi vào tiêm, chuẩn bị hành trang quay lại trường học trực tiếp
    • Tác giả, Nhật Lam
    • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội

Trong bối cảnh số ca mắc mới tại Hà Nội và cả nước hàng ngày đạt ngưỡng kỉ lục, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội được thông báo quay lại học trực tiếp từ ngày 6/12.

Đa số các trường công lập quyết định cho học sinh tựu trường theo công văn của thành phố.

Tuy nhiên, các trường tư thục cởi mở hơn, nhường quyền bình chọn cho phụ huynh, theo đó, những học sinh nào đi học trực tiếp sẽ đến trường học một buổi, học sinh nào không đồng ý quay lại trường sẽ tự học ở nhà.

Chỉ 36 tiếng trước giờ quay lại trường, Hà Nội ra công văn yêu cầu nếu trường học nào có ca F0 sẽ phong toả tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, tất cả học sinh, giáo viên, người lao động có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ.

Gần như ngay lập tức, trên các nhóm phụ huynh xuất hiện nhiều ý kiến phản đối.

Nhiều phụ huynh 'quay xe' ngay sau khi đọc được thông báo và quyết định cho con ở nhà.

Chụp lại hình ảnh, Phát biểu của ông Chu Ngọc Anh thu hút trên 2600 phản ứng trên Facebook của BBC News Tiếng Việt hôm 04/09

Chị Phan Thu Trang có con học lớp 10 trường trung học phổ thông Chu Văn An cho biết "sẽ cho con nghỉ học ngày đầu tiên, 6/12, để theo dõi khâu tổ chức học trực tiếp của trường rồi mới quyết định cho con đi học tiếp hay không".

Có phụ huynh ngay từ đầu đã nhất quyết không cho con quay lại học chừng nào con chưa được tiêm đủ hai mũi, như anh Nguyễn Thế Viễn có con học tại trường THPT Archimedes. Anh nói các con mới được tiêm một mũi nên rủi ro vẫn cao. Anh sẽ cho con đi học lại sau khi con tiêm đủ hai mũi.

Một số ý kiến tỏ ra lo lắng khi tốc độ ca nhiễm công đồng lên nhanh như hiện nay, sớm muộn cũng sẽ có ca F0 trong trường học. Như vậy con trẻ sẽ phải đi học với tư trang như bàn chải đánh răng, quần áo đề phòng bất ngờ bị phong toả, không khác gì thời chiến.

Trong khi đang viết bài này, chưa đầy 24 giờ trước giờ học sinh dự kiến quay lại trường, lại một công văn khẩn của thành phố Hà Nội gửi tới các trường THPT, thông báo như sau:

"Đối với khối 12 toàn thành phố:

  • 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, các ngày còn lại học trực tuyến.
  • 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, các ngày còn lại học trực tuyến.

Khối 9 tại các huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp như kế hoạch ban đầu.

Đối với các quận, học sinh lớp 1 đến lớp 8 tiếp tục học trực tuyến. Khối mầm non tiếp tục nghỉ học."

Như vậy, sau khi phụ huynh 'quay xe', các trường học 'quay đầu' thì thành phố cũng phản ứng nhanh, thay đổi quyết định vào phút 89.

Tôi lại nhớ tới câu thơ của thầy giáo Thinh Quoc Nguyen đăng trên một nhóm phụ huynh ngày 4/12:

HOẢ TỐC! HỎA TỐC tuyến đầu loa loa

Công văn thành phố ban ra

Ghi ngày đi học chốt là tuần sau

Trường học chuẩn bị cho mau

Bảng đen phủ bụi cũng lâu lắm rồi.

....

Xe ôm để ý loa phường

Quay xe, bó vỉa, không lường được đâu.

(Xe ôm ở đây chỉ các bậc phụ huynh ngày ngày đưa con đi học thêm ca kíp không khác gì xe ôm).

Bài thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả.

Xem thêm: