Liverpool giành Champions League, đi vào huyền thoại
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Liverpool đã đánh bại Tottenham 2-0, giành cúp Champions League.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Liverpool vào chung kết giải danh giá nhất của châu Âu, nhưng năm ngoái thua Real Madrid.
Đây là cúp đầu tiên của Jurge Klopp từ khi ông huấn luyện Liverpool năm 2015.
Mark Lawrenson nói với BBC:
"Liverpool có một trong những màn trình diễn mờ nhạt nhất trong cả mùa khi gặp Tottenham, nhưng ai thèm quan tâm?
Họ đã là vô địch Âu châu lần thứ sáu, đó là điều duy nhất có ý nghĩa.
Tôi chả nhìn lại các trận chung kết lớn tôi đã thắng cùng Liverpool mà lại đi nhớ chúng tôi chơi hay hoặc dở, quan trọng là làm xong việc."
Michael Owen, cựu tiền đạo Liverpool, nói với BT Sport:
"Phải hoan hô quyết tâm của đội. Đội này đã rất tuyệt từ vài năm qua, và hợp lý thôi khi họ giành giải lớn.
"Họ sẽ còn giành thêm cúp nữa, nhưng khi giành được cúp này, là đạt được tham vọng cả đời rồi. Đây là cúp mà phần còn lại trong đời, anh có thể nhìn lại, và các cầu thủ nay đã là huyền thoại."
Chris Sutton nói với BBC Radio 5 Live:
"Jurgen Klopp chinh phục Âu châu - ông ta đã nói khi mới đến đây bốn năm trước rằng ông cần cúp, và nay đã hoàn thành lời hứa với chiếc cúp to nhất.
"Một mùa trước, tại Kiev, họ suy sụp, Klopp không cho phép họ tự thương xót mình. Họ đã đứng lên mùa này, giành 97 điểm trong giải ngoại hạng.
"Dưới thời Klopp, Liverpool đã tuyệt vời suốt bốn năm - mà chả giành cúp nào.
"Spurs không làm đủ, họ không quấy nhiễu thủ môn Alisson trong hiệp một. Trong hiệp hai có khá hơn, cố gắng lắm đấy, nhưng đội hay hơn, hiệu quả hơn đã thắng."
Nguồn hình ảnh, GINI WIJNALDUM
Nguồn hình ảnh, TRENT ARNOLD
Nguồn hình ảnh, JAMES MILNER
Nguồn hình ảnh, LORIS KARIUS
Nguồn hình ảnh, SIMON MIGNOLET
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có