U22 Việt Nam: ‘Sức mạnh không thể ngăn cản’
Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, Quốc Phương
- Vai trò, BBC News Tiếng Việt, London
Huấn luyện viên Indonesia thừa nhận không thể 'ngăn chặn được sức mạnh' của đội tuyển Việt Nam, mặc dù đã chuẩn bị các phương án từ trước.
Phát biểu này được nhà cầm quân của đội bóng xứ Vạn đảo đưa ra tại cuộc họp báo ngay sau trận chung kết mãn cuộc, mà qua đó, tuyển nam bóng đá U22 Việt Nam giải được cú khát vàng sau sáu thập niên.
Thực vậy, theo dõi trận đấu, có thể thấy huấn luyện viên Indonesia tâm phục khẩu phục là hoàn toàn có lí.
Bẻ gãy hai cánh
Bẻ gãy hai cánh của Indonesia, tuyển Việt Nam chỉ sau 15-20 phút đầu thăm dò và chịu nhường thế trận, đã dũng mãnh xoay chuyển và đổi sang thế chủ động.
Toàn bộ ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đã thi đấu một trận cực kỳ chặt chẽ, khiến đội bạn chỉ có những cơ hội trên đầu ngón tay.
Sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với hàng thủ bộ ba hậu vệ cực kỳ chắc chắn cộng thêm năm tiền vệ xếp thành tuyến phòng ngự chặt chẽ, khống chế, ngăn chặn, rồi chuyển sang làm chủ trung lộ, kẹp chặt hai cánh của đội bạn bằng sự tham gia của hai ngôi sao 'chạy cánh' Trọng Hoàng và Văn Hậu, hai cầu thủ thiên về công, nhưng do sự thận trọng đã có nhiều lúc, nhất là hiệp một, đá thấp để giúp bịt, chặn các pha thoát xuống của hàng công đội bạn.
Hai anh đã thêm sức mạnh cho hàng thủ Việt Nam hỗ trợ thêm cho hàng rào thép của những Tấn Sinh, Thành Chung, rồi Tấn Tài, Đức Chiến, Hoàng Đức...
Nguồn hình ảnh, Reuters
Gọng kìm trung phong Tiến Linh và Hà Đức Chinh di chuyển cực kỳ hợp lý, hỗ trợ các phương án tấn công tuyến hai và kéo dãn đội hình của đội bạn, đồng thời giảm áp lực tấn công của họ.
Bên phía Indonesia đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, đá quyết tâm, nhưng càng đá càng thấy, họ có khoảng cách với tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có tiến bộ vượt bậc.
Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam, đến từ Văn Hậu, ngôi sao công thủ tuyệt vời ở phút 40, Đỗ Hùng Dũng, người thay thế xuất sắc khi Quang Hải bị chấn thương, nhạc trưởng và nhà cầm trịch không thể thiếu vắng trong bốn trận cuối trở lại đây, ở phút 59 và lại Văn Hậu, phút 73, mà lần này là pha đá bồi cận thành uy lực, xuất phát từ các tình huống tĩnh, cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị các phương án tận dụng các tình huống này tốt và kỹ ra sao.
Chặt chẽ, thăng hoa
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Về phía Indonesia, họ mất tiền vệ trụ Evan Dimas khá sớm, người có khả năng tổ chức tấn công và tổ chức đánh trung lộ khá tốt, khi anh bị chấn thương sau pha Văn Hậu áp sát phạm lỗi.
Mặc dù đã có thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Witan Sulaeman rời sân nhường chỗ cho Egy Maulana và kể cả sang giữa cuối hiệp hai tung tiền đạo cao lớn Muhammad Rafli vào thay tiền vệ Sani Rizki, nhưng họ rõ ràng đã bị hụt hơi.
Indonesia đã có các pha sút phạt khá tốt, một số pha dàn xếp nguy hiểm, kể cả cận thành, nhưng không nhiều, và không đủ hiểm, hoặc còn có vấn đề trong dứt điểm, lại thêm thủ thành và hàng thủ Việt Nam thi đấu rất tốt, thăng hoa, thủ thành bắt tốt, chắc chắn, hậu vệ, tiền vệ phòng ngự lá chắn bọc lót cực tốt, tạo ra các cứ điểm phòng ngự chặt chẽ, bẻ gãy liên tục các đợt tấn công của các cầu thủ áo đỏ.
Nguồn hình ảnh, Reuters
Thua trận này, HLV Indonesia ông Sjafri buộc phải tâm phục khẩu phục! 3-0 là thua đậm và theo ngôn ngữ bóng đá quốc tế là phải nói như vậy, không có gì để nói khác.
Indonesia cũng đã cố hết sức, nhưng vào thời điểm này, một lần nữa phải thừa nhận họ chịu khoảng cách quá lớn so với tân vương U22 Việt Nam.
Chúc mừng tuyển nam Việt Nam và cả tuyển nữ nữa, đã đem cú đúp huy chương vàng quý báu ở SEA Games 30 tại Philippines cho thể thao và bóng đá Việt Nam.
Xin chúc mừng ban huấn luyện, các cầu thủ, các cổ động viên và chúc giới hâm mộ bóng đá và thể thao Việt Nam có một bữa tiệc ăn mừng thật tưng bừng, thỏa lòng mong đợi sau ngần ấy năm mà lần này 'vui lại càng vui' vì đội nhà có một cú đúp huy chương vàng lần đầu tiên đến từ cả hai đội tuyển nam và nữ.
Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: Văn Toản (thủ môn), Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chung, Hoàng Đức, Hùng Dũng (thủ quân), Thành Chung, Đức Chiến và Tiến Linh. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.
Kết quả các trận đấu tại Sea Games 30: đấu bảng - thắng Brunei 6-0, thắng Lào 6-1, thắng Indonesia 2-1, thắng Singapore 1-0, hòa Thái Lan 2-2; bán kết: thắng Campuchia 4-0; chung kết: thắng Indonesia 3-0 (Văn Hậu phút 40 và 73, Đỗ Hùng Dũng phút 59); qua đó ghi được 24 bàn (thủng lưới 4), có nhiều trận thắng nhất (6 trận, chỉ hòa 1 trận), có 10 cầu thủ ghi bàn, trong đó tiền đạo Hà Đức Chinh ghi 8 bàn.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có