Champions League: Marcus Rashford lại tỏa sáng ở Paris
Nguồn hình ảnh, Reuters
Mbappe bị lu mờ bởi Rashford khi tiền đạo Manchester United lại gặt hái thêm một chiến thắng vang dội nữa.
Parc des Princes là sân nhà của một tiền đạo tốc độ đầy triển vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng không phải lần đầu tiên Kylian Mbappe bị lu mờ bởi Marcus Rashford khi tiền đạo Manchester United lại gặt hái thêm một chiến thắng vang dội nữa.
19 tháng trước, Marcus Rashford đã thực hiện quả phạt đền ở phút cuối trước Paris St-Germain và đưa đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer lọt vào vòng tám đội tại Champions League.
Lần này chỉ là một trận vòng bảng nhưng kết quả vẫn như cũ - Rashford ghi bàn góc xa với kết quả ấn định chiến thắng tuyệt vời ở phút 87 và khiến Mbappe lại thất vọng một lần nữa.
Solskjaer nói sau trận đấu rằng cả Rashford và Mbappe "đều là tiền đạo có tiềm năng hàng đầu trong 10-15 năm tới", nhưng làm thế nào Rashford có thể đối đầu được với ngôi sao trong đội tuyển Pháp vô địch World Cup?
'Rashford có thể có đẳng cấp thế giới'
Ở tuổi 21, Mbappe đã là đối tượng của vụ chuyển nhượng trị giá 165 triệu bảng và đang sắp đạt được mốc 100 bàn thắng cho PSG.
Anh đã có trong đội hình vô địch Ligue 1 bốn năm liên tiếp và có bốn huy chương cấp câu lạc bộ khác - chưa kể danh hiệu vô địch World Cup đó.
Rashford chỉ hơn anh 14 tháng tuổi và không còn sung mãn - mặc dù anh đã có 40 lần khoác áo đội tuyển Anh và được Hoàng gia Anh trao danh hiệu MBE.
"Marcus là một cầu thủ giỏi và anh có tố chất," Solskjaer nói.
"Anh đã ghi bàn rất tốt và anh đã trở thành một tiền đạo rất giỏi. Cả hai cầu thủ đều có vẻ rất khiêm tốn và tập luyện cũng như thi đấu hết mình. Thật vui khi thấy họ thành công."
"Rashford chắc chắn có thể đạt đẳng cấp thế giới nếu anh không ngừng tiến bộ," cựu đội trưởng của Manchester United, Rio Ferdinand nói với BT Sport.
"Rashford cần thêm yếu tố của cầu thủ khát vọng ghi bàn khi thi đấu. Khi Wayne Rooney gia nhập Manchester United, anh đã ghi những bàn thắng xuất thần, anh ấy không ghi những bàn thắng không đẹp mắt. Rooney trở nên ám ảnh với việc ghi bàn.
"Marcus ghi những bàn thắng tuyệt vời và tạo ra những bàn thắng tuyệt vời và có đầy triển vọng trở thành cầu thủ thần đồng.
"Sự khác biệt giữa Rashford và Mbappe là khi Mbappe nhận được bóng thì cảm giác của tôi là anh định hình để ghi bàn. Marcus sẽ phải học hỏi và suy nghĩ về điều đó nhiều hơn một chút."
Nguồn hình ảnh, EPA/Getty Images
'Chỉ có thể có một cơ hội'
Solskjaer nói rằng trận thắng này ở Paris thiếu đi sự "hưng phấn" của trận thắng ở vòng 16 đội năm ngoái, với bối cảnh trận đấu này diễn ra không có khán giả theo dõi trên sân vì Covid-19.
Bruno Fernandes đưa Manchester United dẫn trước theo kiểu quen thuộc từ chấm phạt đền - được thực hiện lại - trước khi Anthony Martial đánh đầu vào lưới đội mình.
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Mbappe đến khi anh ấy vượt qua hai hậu vệ nhưng cú sút của anh bị David de Gea bay người cản phá thành công.
Và Rashford sau đó đã ghi bàn thắng khi chỉ ba phút còn lại sau khi không thể tận dụng thành công một pha phản công nhanh chỉ vài phút trước đó.
"Đó là một cảm giác khác với lần cuối cùng chúng tôi giành chiến thắng ở đây, đó là ở đầu vòng bảng nhưng chúng tôi đã đánh bại một đội tuyệt vời", Solskjaer nói.
"Lần trước là trận ở vòng loại trực tiếp và chiến thắng rất hưng phấn, trận này bị hơi nhạt vì không có cổ động viên nhưng vẫn xuất sắc và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng."
"Đối với tôi, cả hai đội đều có cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu," Rashford nói.
"Là một tiền đạo thì cốt lõi là ở tâm lý khi thi đấu. Bạn có thể chỉ có một cơ hội. Trận này đã giúp chúng tôi có ba điểm."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có