V-League: Sự đối lập giữa Hà Nội và HAGL

Nguồn hình ảnh, Getty Images

    • Tác giả, Phan Ngọc
    • Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM

Chặng đường đã qua của V-League 2021 chứng kiến sự khởi sắc của HAGL dưới triều đại Kiatisuk - và ở chiều ngược lại - là phong độ trồi sụt của Hà Nội.

Vài năm trở lại đây, Hà Nội và HAGL luôn là hai cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam: họ là những đội bóng có lượng fan hùng hậu nhất, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất và ở một khía cạnh nào đó cùng được xem là những đội bóng hiếm hoi ở V-League có "bản sắc".

Dễ hiểu khi từ các yếu tố trên, người ta kỳ vọng rất nhiều vào những trận đại chiến của hai đội bóng này và xa hơn nữa, là một cuộc cạnh tranh sòng phẳng của họ hướng đến ngôi vương V-League.

Ấy thế nhưng sự kỳ vọng ấy vẫn chưa thể thành hiện thực như một định mệnh: khi Hà Nội "thăng" thì HAGL "trầm" - và ngược lại - khi HAGL "thăng" thì lại tới lượt Hà Nội "trầm".

Ở những mùa trước, Hà Nội thì bay cao với 3 trên 5 chức vô địch V-League gần đây nhất còn HAGL lại lâm vào tình cảnh "có tiếng mà không có miếng" khi sở hữu đội hình được đánh giá cao nhưng luôn lận đận ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Đến mùa này, trong khi Xuân Trường và các đồng đội lột xác dưới bàn tay Kiatisuk thì lại đến lượt Hà Nội trình diễn bộ mặt bết bát nhất trong nhiều năm qua mà bản thân việc chia tay HLV Chu Đình Nghiêm là dấu chỉ cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ở đội bóng Thủ đô.

Trên bảng xếp hạng V-League 2021 sau 8 vòng đấu, HAGL đang chễm chệ trên đỉnh với 19 điểm trong khi Hà Nội ngụp lặn tận vị trí thứ 9 với chỉ 10 điểm sau khi thua nửa số trận đã đấu.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Đường phố Hà Nội hôm 5/4

HAGL thăng hoa

Không quá khi nói rằng HLV Kiatisuk đã thay đổi hoàn toàn HAGL ở cả khía cạnh tinh thần lẫn chuyên môn mà vị trí dẫn đầu V-League hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho cuộc cách mạng của ông thầy người Thái Lan.

Chặng đường đã qua của V-League chứng kiến một hình ảnh HAGL già dơ, thực dụng trái hẳn với định kiến về một đội bóng chỉ biết tấn công mà không biết phòng ngự hay "những đứa trẻ" mãi không lớn của bầu Đức như ví von trước đây.

Nếu như trước đây, HAGL thường phải lấy công bù thủ thì dưới thời Kiatisuk, ông xây dựng mọi thứ theo cách ngược lại: đội bóng muốn chiến thắng phải dựa trên nền tảng một hàng phòng ngự vững vàng và khoa học.

Sơ đồ 3 trung vệ với 2/3 suất thuộc về các ngoại binh là lựa chọn hàng đầu của Kiatisuk thời gian qua và đã phát huy tác dụng khi HAGL mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn tại V-League.

Người ta càng có lý do để tán dương chiến lược gia người Thái Lan hơn nữa khi những Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng chính là những người chơi hay nhất hiện tại: một Xuân Trường mạnh mẽ và máu lửa khác hẳn với trước kia, một Văn Toàn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và một Công Phượng đang tiến hóa trở thành một tiền vệ công hoạt động rộng, biến ẩn mình cũng như ngày càng tinh quái, hiệu quả hơn.

HAGL không thiếu những chuỗi trận thăng hoa tại V-League nhưng thắng một cách thuyết phục, áp đảo và giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp gần đây thì rõ ràng, hình bóng của một tân vương V-League đang dần lộ diện.

Hà Nội ngụp lặn trong khủng hoảng

Trái ngược với một HAGL bay cao trên bảng xếp hạng là một Hà Nội vẫn đang mò mẫm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng của mình.

Trước Viettel, đội đương kim Á quân đã thua trận thứ 4 của họ mùa này chỉ sau 8 vòng đầu tiên và mặc dù đã có sự thay đổi trên ghế HLV, mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc với Quang Hải và các đồng đội.

Thậm chí, Hà Nội còn nhận thêm hung tin khi hậu vệ Văn Dũng phải nghỉ thi đấu 6 tháng vì chấn thương dây chằng.

Thực tế, Văn Dũng chỉ là nạn nhân mới nhất của cơn bão chấn thương vốn đã càn quét Hà Nội suốt mùa trước và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mùa này, đó là chưa kể những ca chấn thương mới trở lại như Quang Hải hay Đình Trọng chưa đạt phong độ cao nhất.

Khủng hoảng nhân sự vì chấn thương và thẻ phạt, xáo trộn trên băng ghế huấn luyện cùng lối chơi bị bắt bài khiến Hà Nội đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn mùa này.