Đội tuyển Việt Nam và lợi thế mong manh

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Cầu thủ Việt Nam tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội hôm 23/5
    • Tác giả, Phan Ngọc
    • Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM

Mặc dù đang dẫn đầu bảng G, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ phải đối mặt với những kịch bản "lành ít dữ nhiều" tại loạt trận vòng loại World Cup sắp tới.

Ròng rã 19 tháng kể từ cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11.2019, chúng ta mới lại được xem đội tuyển quốc gia thi đấu ở một giải chính thức.

Sự hào hứng, chờ đợi là điều có thể cảm nhận được từ người hâm mộ cả nước những ngày qua khi Quang Hải và các đồng đội đang hội quân tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị cho 3 lượt trận cuối trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, với HLV Park Hang-seo cùng đội ngũ cộng sự của mình, mọi thứ lại không đơn giản như vậy bởi họ nhận thức rõ những nguy cơ đang hiển hiện trước mắt một khi không tìm ra được lời giải cho những bài toán khó nhằn mà đội tuyển đang đối mặt hiện tại.

Khi ấy, sự hào hứng, chờ đợi hiện tại nhiều khả năng sẽ trở thành những lời dè bỉu, chê bai hướng về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lợi thế của Việt Nam

Sự phấn khởi của người hâm mộ không chỉ đến từ việc được xem đội tuyển thi đấu trở lại sau gần 2 năm mà còn ở vị thế của Việt Nam tại bảng G hiện tại.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Cầu thủ Việt Nam tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội hôm 23/5

Cụ thể, sau 5 lượt trận, Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn 2 điểm so với Malaysia xếp thứ 2.

Việt Nam cũng đang là đội duy nhất tại bảng đấu của mình còn bất bại với thành tích 3 thắng, 1 hòa cùng với việc mới chỉ để đối thủ chọc thủng lưới đúng 1 lần.

Việt Nam đã gặp kình địch Thái Lan đủ 2 lượt và lịch thi đấu 3 trận còn lại ở loạt trận được tổ chức tập trung tại UAE tháng 6 tới của chúng ta cũng khá thuận lợi khi được gặp đội cuối bảng Indonesia đầu tiên và chỉ phải đối mặt với chủ nhà UAE ở trận cuối cùng.

Khoảng thời gian loạt trận quốc tế đóng băng vừa qua cũng đủ dài để HLV Park Hang-seo vẫn kịp đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột cho các lượt trận cuối cùng sắp tới.

Nếu giữ vững được những lợi thế trên ở loạt trận còn lại, Việt Nam sẽ có lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3, tức là nơi tranh vé trực tiếp đi World Cup, là nơi chúng ta được chung "mâm" với những ông lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia.

Tuy nhiên, những lợi thế trên có vẻ chỉ như một vẻ bề ngoài hào nhoáng che đậy thực tại đầy rẫy những vấn đề bên trong mà ban huấn luyện đội tuyển phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Nguyễn Công Phượng ngày 23/5

Phong độ sau chấn thương

Như đã đề cập, việc các loạt trận quốc tế liên tục bị hoãn dưới ảnh hưởng của dịch Covid vô tình là một điều tốt cho Việt Nam khi các "thương binh" như Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh hay Văn Đức có thời gian để hồi phục mà không phải bỏ lỡ những trận đánh quan trọng của đội tuyển.

Nhưng ở một khía cạnh khác, phong độ của nhóm cầu thủ này lại là một dấu hỏi lớn, nhất là qua màn thể hiện của họ tại V-League mùa giải năm nay.

Ngoại trừ Văn Đức có vẻ đã tìm lại phiên bản tốt nhất của bản thân, những Đình Trọng, Duy Mạnh hay Văn Hậu vẫn đang chật vật để trở lại là chính mình.

Nếu cả Đình Trọng lẫn Duy Mạnh đều phải chắt chiu từng cơ hội của mình ở Hà Nội để lấy lại cảm giác bóng thì Văn Hậu thậm chí còn chưa chơi trọn vẹn một trận nào kể từ khi trở về từ Hà Lan.

Cần phải nhấn mạnh rằng, tại sao chúng ta lại quan tâm đến phong độ của nhóm cầu thủ trên đến như vậy ?

Thứ nhất, bởi họ là trụ cột, là những con người ưng ý nhất của ông Park ở từng vị trí mà họ nắm giữ trong một hệ thống cực kỳ kén người ở đội tuyển Việt Nam; và quan trọng hơn cả, thứ hai, chiến lược gia người Hàn Quốc có vẻ vẫn chưa tìm được sự thay thế xứng đáng cho họ.

Bởi lẽ đó, không loại trừ khả năng, kể cả khi những cầu thủ trên chưa đạt được phong độ tốt nhất, ông Park vẫn có thể phải sử dụng họ và đó sẽ thực sự là một canh bạc.

Hàng phòng ngự không còn là điểm tựa?

Tất nhiên, HLV Park Hang-seo thấy rõ những vấn đề trên, như việc những Đình Trọng hay Duy Mạnh dù không có phong độ tốt nhưng không còn lựa chọn nào khác, cộng thêm Trọng Hoàng bị treo giò trận gặp Indonesia và mất thêm cả mắt xích quan trọng trong hệ thống pressing là Hùng Dũng, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải tìm cách giảm tải áp lực lên hàng phòng ngự.

Theo thống kê, Việt Nam mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn sau 5 trận hay nói cách khác hàng phòng ngự chính là điểm tựa cho ngôi đầu bảng hiện tại của chúng ta.

Tuy nhiên, với việc hàng phòng ngự đang yếu đi, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ phải cho các học trò thi đấu chủ động hơn trong khâu kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Đó không hề là một việc dễ dàng khi trái ngược với phong độ của hàng phòng ngự, hàng công Việt Nam mới chỉ ghi được 5 bàn sau 5 trận, chỉ nhiều hơn đội chót bảng Indonesia.

Trong hai trận giao hữu với U22 Việt Nam cuối năm ngoái, HLV Park đã thử nghiệm hàng tiền vệ kim cương nhằm tăng tính sáng tạo cũng như các mảng miếng tấn công, nếu không có gì thay đổi, đó có thể sẽ là thay đổi đáng kể nhất của Việt Nam tại loạt trận trên đất UAE sắp tới.

Kết luận

Lợi thế của Việt Nam tại bảng G là có và rõ ràng, nhưng vẫn vô cùng mong manh khi điểm yếu nhất của chúng ta là một hệ thống chiến thuật đặc thù đã bị các đối thủ bắt bài trong khi ở chiều ngược lại, ba đối thủ sắp tới là Indonesia, Malaysia và UAE đều rất khác với giai đoạn lượt đi.

Indonesia có HLV mới là cựu HLV Hàn Quốc tại World Cup 2018 Shin Tae-yong, Malaysia thì bổ sung một loạt cầu thủ nhập tịch chất lượng, UAE thì có sự trở lại của chủ công Ali Mabkhout và được thi đấu trên sân nhà.

Khi kết quả bốc thăm bảng G được công bố, nhiều người tin rằng đây sẽ là bảng đấu cực kỳ khó lường, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, và loạt trận tập trung tại UAE sắp tới chính là nơi chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét nhất điều đó.

Việt Nam với vị thế của đội đang dẫn đầu chính là đội có khả năng đối mặt với nhiều biến cố khó lường nhất nên hi vọng HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ sẽ chân cứng, đá mềm để giữ vững lợi thế dù là mong manh, qua đó tiếp tục viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.