Việt Nam dừng chân AFF Cup 2020 trước 'cựu thù' Thái Lan
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Viết từ Sài Gòn
Hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 của Việt Nam đã khép lại với thất bại trước Thái Lan, một kết quả dù đã được dự đoán từ sau trận lượt đi nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối.
HLV Park Hang-seo đã nói trong cuộc họp báo trước trận lượt về rằng Việt Nam sẽ đá một trận để "không hối hận", ít nhất về mặt tinh thần, 90 phút ở trận lượt về đã chứng minh cho phát biểu ấy.
Với những sự góp mặt của Tấn Tài, Đức Chinh lẫn bộ ba Hoàng Đức - Quang Hải - Văn Đức án ngữ ở hàng tiền vệ ngay từ đầu, Việt Nam không giấu giếm ý đồ áp đặt thế trận tấn công lên Thái Lan - một lựa chọn bắt buộc sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi.
Nỗ lực đáng khen của Việt Nam
Đúng như dự đoán, Việt Nam đã khởi đầu trận đấu đầy mạnh mẽ khi đẩy cao đội hình để tổ chức áp sát, vây ráp ngay bên phần sân đối thủ.
Khi có bóng, các học trò của HLV Park luôn tìm cách luân chuyển trái bóng về phía trước một cách càng nhanh càng tốt.
Những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát như Đức Chinh, Tấn Tài đều phát huy hiệu quả với sự càn lướt của Đức Chinh cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của Tấn Tài.
Sự hưng phấn cùng quyết tâm của Việt Nam khiến Thái Lan có đôi phần lúng túng trong nhiều thời điểm ở hiệp một.
Tuy nhiên, tiếc cho Việt Nam khi chúng ta chỉ thực sự làm tốt trong khâu gây áp lực, còn ở những mảng miếng tấn công, Quang Hải cùng đồng đội vẫn có quá ít miếng đánh có thể đủ sức xuyên phá hàng phòng ngự của Thái Lan.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Sự khôn ngoan của Thái Lan
Việt Nam đã khởi đầu trận đầu tốt và dấy lên nhiều hi vọng cho người hâm mộ, nhưng bên kia chiến tuyến, Thái Lan không phải đối thủ tầm thường để có thể dễ dàng đánh mất lợi thế như vậy.
Sau những phút đầu tỏ ra lúng túng, Thái Lan nhanh chóng xốc lại cả đội hình lẫn tinh thần, đội bóng của HLV Mano Polking cho thấy sự khôn ngoan khi không hề chịu lùi sâu phòng ngự bị động để giữ lợi thế hai bàn mà luôn cho thấy định hướng muốn giành ưu thế kiểm soát bóng nhằm ngăn Việt Nam đẩy cao nhịp độ trận đấu.
Những điều chỉnh kịp thời của Thái Lan giúp họ giữ nguyên vẹn được lợi thế sau 45 phút đầu tiên - thời điểm mà Việt Nam bắt buộc phải có bàn thắng để níu giữ hi vọng - để rồi khi hiệp hai bắt đầu, Thái Lan gần như không còn cho Việt Nam một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để lật ngược thế cờ.
Sự thay đổi hệ thống chiến thuật của người Thái từ 4-2-3-1 sang 5-3-2 đầu hiệp hai mà điểm nhấn hướng tới việc bịt chặt hai khu vực hành lang trong khiến Việt Nam bế tắc hoàn toàn trong hiệp hai.
Ở chỉ số thống kê mà lẽ ra một Việt Nam trong thế buộc phải chiếm ưu thế là tỷ lệ kiểm soát bóng thì Thái Lan vẫn trội hơn với 58% so với chỉ 42% của Việt Nam.
Điều này cho thấy Thái Lan vẫn thực sự trên cơ mặc dù diện mạo của Việt Nam đã tích cực hơn nhiều.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông Park mất cả "chì lẫn chài" ?
Việt Nam có thể không có gì "hối hận" khi đã nỗ lực hết mình ở trận lượt về nhưng nhìn lại cả hành trình AFF Cup vừa qua thì lại khác bởi có quá nhiều tiếc nuối để lại phía sau hành trình ấy.
Trước giải, người hâm mộ đã tranh luận rất nhiều trên khắp các diễn đàn thể thao về việc Việt Nam sẽ đến với AFF với tâm thế nào: vẫn đặt quyết tâm vô địch lên hàng đầu hay vì đã vô địch năm 2018 cũng như đạt nhiều thành tích tốt ở châu lục rồi thì nên coi AFF Cup là nơi thử nghiệm lối chơi cũng như nhân sự.
Không rõ toan tính của HLV Park Hang-seo là gì nhưng xét trong cuộc tranh luận trên, rõ ràng Việt Nam đã thiệt đơn, thiệt kép sau thất bại trước Thái Lan: chúng ta đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch trong bối cảnh HLV Park vẫn ưu tiên giữ lối chơi cũng như hệ thống nhân sự quen thuộc.
Đó có thể là một lựa chọn an toàn của ông Park tại thời điểm trước giải nhưng giờ đây nó đang khiến ông trả giá rất đắt.
Tất nhiên, không phải thất bại vừa qua chỉ toàn mang lại những điều tiêu cực, ít nhất màn thể hiện trong trận lượt về cho thấy những con người ở Việt Nam hiện tại hoàn toàn có thể vận hành được nhiều lối chơi hơn là chỉ chăm chăm phòng ngự, phản công rình rập chờ đối thủ sai lầm.
Ở một khía cạnh nào đó, thất bại này cũng mang ý nghĩa … giải tỏa với HLV Park, nói vậy là bởi một trong những lý do lớn nhất khiến ông ngại thay đổi là áp lực luôn phải chiến thắng, phải có kết quả tốt, giờ đây thất bại trước Thái Lan vô tình có thể giúp HLV Park tháo gỡ áp lực đó.
HLV Park vừa mới gia hạn hợp đồng với VFF thêm một năm và bất chấp thất bại tại AFF Cup năm nay, ông Park vẫn là người phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam lúc này, chỉ cần ông chịu thay đổi và mang lại một diện mạo mới cho đội tuyển.
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả
-------------------------------------------------------------------------
Trước giờ bóng lăn trận lượt về bán kết AFF Cup, BLV Thể thao Quang Huy từ Hà Nội nói với BBC Tiếng Việt rằng "để vượt qua hay lội ngược dòng trước Thái Lan kể như phải vượt qua một quả núi cao". Nghe phỏng vấn dưới đây.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có