Cristiano Ronaldo: Tiền đạo Man Utd là vấn đề hay giải pháp cho CLB đang giảm phong độ
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Shamoon Hafez
- Vai trò, BBC Sport viết từ Old Trafford
Khi Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United vào mùa hè năm ngoái, đây được coi là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh cho một câu lạc bộ đang đi tìm lại sự vinh quang trước đây.
Ole Gunnar Solskjaer đã giành được vị trí thứ hai ở Premier League và với những vụ mua cầu thư với số tiền lớn như Jadon Sancho và Raphael Varane được thực hiện, một cú hích cho chức vô địch giải lần thứ 21 và đầu tiên kể từ năm 2013 đang được coi là khả dĩ.
Nhưng sáu tháng sau, Solskjaer đã bị sa thải và Ronaldo đang phải chịu đựng cơn hạn hán bàn thắng dài nhất trong hơn một thập niên khi Quỷ đỏ chật vật để tìm kiếm bàn thắng và nỗ lực giành vị trí trong tốp 4.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn có một số mục tiêu quan trọng cho đội bóng trong mùa giải này, nhưng giấc mơ trở lại nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng, khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick công khai nói rằng việc United cần một tiền đạo vào mùa hè là một điều "hiển nhiên".
Quỷ đỏ kỳ vọng nhiều ở Ronaldo.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Khi được hỏi sau trận hòa 1-1 của United trước Southampton liệu ông có lo lắng về phong độ của Ronaldo hay không, Rangnick nói với BBC Sport: "Anh ấy hẳng đã mong ghi được bàn thắng, tôi đã ước gì anh ấy ghi bàn, toàn đội đều mong muốn vậy.
"Anh ấy đã có những cơ hội tốt - một trong những cơ hội lớn nhất trong trò chơi khi vượt qua thủ môn nhưng bóng đã bị phá ra."
'Kỷ lục của Ronaldo đã nói lên tất cả'
Cơ hội mà Rangnick đề cập đến ở phút thứ sáu, khi Ronaldo đi bóng vòng qua thủ môn Fraser Forster của Southampton nhưng cú sút chân trái yếu lực đã bị Romain Perraud cản phá.
Sancho đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 21 nhưng trong trận thứ ba liên tiếp, họ không thể gây áp lực vượt trội trên sân nhà và bị gỡ hòa bởi bàn thắng trong hiệp hai của Che Adams.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tổng cộng, Ronaldo chỉ có hai cú sút trong trận, cú thứ hai đến từ một góc và sút thẳng vào thủ môn Forster.
United có thể đã thắng nếu Ronaldo ấy tận dụng một trong hai cơ hội, nhưng giờ anh đã thi đấu sáu trận không ghi bàn nào, quãng thời gian không chọc thủng lưới dài nhất của mình trong 11 năm.
Cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Andy Reid nói trên BBC Radio 5 Live: "Ronaldo là cầu thủ có khả năng ghi bàn cao nhất của United dựa trên lịch sử, anh ấy đã chứng minh điều đó. Nhưng điều đó không dựa trên màn trình diễn của anh ấy ngày hôm nay - chúng ta hầu như không thực sự thấy anh ấy ngày hôm nay , nhưng người không thể đưa anh ra sân, vì thành tích của anh.
"Manchester United thiếu bản sắc vào lúc này. Họ không biết mình đang làm gì. Rất nhiều lúc họ chơi kể như hên xui."
Cựu tuyển thủ Anh Fara Williams nói trên Football Focus: "Ronaldo phải chơi [mọi trận đấu]. Anh ấy là một cầu thủ ghi bàn.
"Tất cả những lời bàn tán xung quanh việc Ronaldo là một phần tiêu cực của những gì đang xảy ra tại Manchester United, kỷ lục của anh ấy nói lên tất cả. Người ta phải để anh ấy vào sân."
United 'thi đấu không đủ nhiệt huyết'
Rangnick từ chối đổ lỗi hoàn toàn cho Ronaldo trong trận hòa trước Southampton và nói rằng đội bóng "tạo ra đủ cơ hội" nhưng không đủ hiệu quả về "số bàn thắng mà chúng tôi ghi được".
Các số liệu thống kê là không thuyết phục- United đã ghi trung bình ít bàn thắng mỗi trận (14 bàn trong 10 trận) dưới thời Rangnick so với bất kỳ HLC nào của Quỷ đỏ trước đây ở Premier League.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Họ đã ghi nhiều hơn một bàn chỉ ba lần trong 10 trận đấu ở giải đấu dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền người Đức và trận hòa trước Southampton là trận thứ ba liên tiếp mà họ đã dẫn trước, nhìn có vẻ tốt hơn nhưng lại để thủng lưới trong hiệp hai, bao gồm cả trận đấu dẫn tới đá luân lưu của mình tại FA Cup.
Hậu vệ cánh của Manchester United, Luke Shaw nói với BBC Match Of The Day: "Lịch sử đang lặp lại một lần nữa. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt trong 20 phút đầu tiên, ghi bàn và điều đó lại xảy ra. Chúng tôi biết rằng thi đấu như vậy chưa đủ tốt và cần phải thay đổi nhanh chóng."
Cựu tiền vệ của United, Paul Scholes đã tỏ ra gay gắt trong đánh giá của mình, khi nói trên BT Sport: "Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ đang thi đấu đủ phong độ đủ để giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá.
"Có rất nhiều tài năng trong đội đó nhưng với việc tài năng thì bạn phải cũng vẫn phải thi đấu hết mình. Tôi cảm thấy tiếc cho người huấn luyện viên - các cầu thủ hoặc không lắng nghe hoặc không muốn làm điều đó."
Nhưng huấn luyện viên Southampton Ralph Hasenhuttl đã đưa ra nhận xét có thể nói là đáng chú ý nhất, với gợi ý là các đội đã "bắt bài" được United.
HLV người Áo nói: "Không có gì bí mật lớn khi họ mất bóng thì các cầu thủ đã thi đấu với hiệu suất không cao."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có