V-League 2020: Trong rủi có may

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Việt Nam đang sống trong giai đoạn hậu Covid-19
    • Tác giả, Phan Ngọc
    • Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM

Covid-19 tưởng như sẽ nhấn chìm một V-League vốn đã tồn tại quá nhiều vấn đề trong bộn bề lo âu của xã hội thời đại dịch, tuy nhiên, việc buộc phải thay đổi thể thức thi đấu do ảnh hưởng của dịch bệnh đã vô tình giúp giải đấu này không chỉ "sống sót", mà còn "sống tốt" mùa Covid.

V-League 2020 vừa chính thức khép lại giai đoạn một và không lâu sau đây sẽ bước vào giai đoạn hai trong sự chờ đợi của người hâm mộ: 8 đội nhóm A cạnh tranh chức vô địch và 6 đội nhóm B phải nỗ lực hết mình để tránh tấm vé rớt hạng.

Hấp dẫn

Theo thể thức mới được ban tổ chức áp dụng nhằm đối phó với quỹ thời gian eo hẹp do những khoảng nghỉ vì Covid gây ra, V-League 2020 bao gồm hai giai đoạn.

Ở giai đoạn một, 14 đội bóng thi đấu vòng tròn duy nhất một lượt (13 vòng đấu), từ bảng xếp hạng ở giai đoạn một này, các đội sẽ được chia thành hai nhóm bước vào giai đoạn hai: nhóm A gồm 8 đội dẫn đầu thi đấu với nhau để cạnh tranh chức vô địch và tương tự, 6 đội nhóm B phải đối đầu trực tiếp với nhau để giành quyền trụ hạng.

Thể thức mới này hấp dẫn ở chỗ khi số trận đấu ít đi, tính chất khốc liệt của giải đấu sẽ được đẩy lên cao khi cơ hội để các đội sửa sai khi sảy chân là không nhiều, từ đó buộc họ phải thận trọng và tập trung tối đa trong phần lớn thời gian, giảm bớt số trận "vô thưởng, vô phạt" như những mùa trước.

Trường hợp của SHB Đà Nẵng là ví dụ điển hình, đội bóng sông Hàn được đánh giá là ứng viên cho một suất trong top 8 và thực tế đến sau vòng áp chót của giai đoạn một, vị trí thứ 8 đã gần như nằm chắc trong tay thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Tuy nhiên, trận thua tai hại trước Hải Phòng đã ngay lập tức đẩy SHB Đà Nẵng xuống nhóm B và cho dù có thắng tất cả các trận ở giai đoạn hai, vị trí cao nhất mà đội bóng này đạt được chỉ là thứ 9, một thứ hạng rõ ràng không dễ chấp nhận với thực lực của họ.

Ngược lại với SHB Đà Nẵng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng này dành phần lớn thời gian giai đoạn một nằm trong nhóm cuối bảng nhưng chỉ cần chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam ở vòng 13 cùng với thất bại của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ghi luôn tên mình vào nhóm A và dù có thua tất cả các trận còn lại, đội bóng này vẫn sẽ chễm chệ ở vị trí thứ 8, một thành tích rất đáng khích lệ với tân binh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng mùa này.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Một góc Hà Nội

Khó đoán

Cuộc cạnh tranh ở giai đoạn hai hứa hẹn sẽ vô cùng khó đoán bởi khoảng cách giữa các đội bóng là vô cùng sít sao, đặc biệt tại nhóm A khi đội dẫn đầu chỉ hơn đội thứ 8 6 điểm.

Rất nhiều người mong chờ vào kịch bản V-League năm nay sẽ đón chào một tân vương sau nhiều năm liền thống trị của Hà Nội.

Sự chờ đợi đó không phải không có cơ sở nếu nhìn vào phong độ phập phù của Hà Nội tại V-League năm nay dù họ vẫn đang xếp thứ 4 và chỉ kém đội dẫn đầu Sài Gòn 4 điểm.

Hà Nội vẫn chơi thứ bóng đá đáng xem bậc nhất V-League, nhưng vấn đề của đội bóng Thủ đô là một khi thứ bóng đá ấy không mang lại hiệu quả như mong muốn và đang dần bị các đối thủ bắt bài, họ gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, kể từ khi mất cả cặp trung vệ số một là Đình Trọng và Duy Mạnh vì chấn thương, Hà Nội vẫn đang loay tìm ra phương án khả dĩ nhất để lấp chỗ trống.

Tuy nhiên, ngoại trừ Thành Chung, chưa có cái tên nào chiếm được lòng tin của ban huấn luyện, buộc đội đương kim vô địch thường xuyên phải xoay tua ở cặp trung vệ, những vị trí mà đáng ra phải đề cao sự ổn định và ăn ý với nhau.

Một vấn đề nữa đã âm ỉ từ lâu ở Hà Nội chính là khả năng tận dụng cơ hội của các ngoại binh sau khi Hoàng Vũ Samson ra đi, điều này dẫn tới một nghịch lý: nếu ở các đội bóng khác, ngoại binh thường "gánh" nội binh thì ở Hà Nội, những Quang Hải, Văn Quyết thường xuyên phải sửa sai cho Omar, Rimario.

Câu hỏi được đặt ra là nếu không phải Hà Nội thì ai xứng đáng lên ngôi vương V-League năm nay?

Sài Gòn là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất cho đến trước khi V-League phải tạm hoãn lần hai hồi tháng 7.

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành là đội duy nhất bất bại sau 11 vòng đấu đầu tiên, trong đó gây ấn tượng mạnh mẽ với hai chiến thắng trước cả đội đương kim vô địch Hà Nội và á quân mùa trước TPHCM.

Tuy nhiên, khi V-League trở lại, mạch bất bại của Sài Gòn bị cắt đứt với thất bại trước Viettel và cùng với trận hòa nhạt nhòa với Than Quảng Ninh ở vòng cuối, những điểm yếu của đội bóng này cũng dần bị phơi bày, đặc biệt là hàng công quá phụ thuộc vào hai ngoại binh Geovane và Pedro.

Một thống kê đáng chú ý là trong 6 trận thắng của Sài Gòn ở giai đoạn một, chỉ có 2 chiến thắng trước các đội trong top 8, tức chính các đối thủ trực tiếp mà họ phải giáp mặt tới đây.

Đội đang xếp thứ hai Viettel và đội á quân mùa trước TPHCM cũng là những cái tên đáng chú ý trong cuộc đua vô địch, tuy nhiên vấn đề của hai đội bóng này là thiếu ổn định và lối chơi chưa được định hình như các đối thủ Hà Nội hay Sài Gòn.

Khi không có một đội bóng nào vượt trội hẳn, nhiều khả năng cuộc đua vô địch tại V-League 2020 sẽ được quyết định bởi những khoảnh khắc ngôi sao hay sai lầm cá nhân - một cuộc đua hứa hẹn vô cùng quyết liệt, nhất là khi mùa tới V-League sẽ có một suất vào thẳng AFC Champions League cho đội vô địch sau nhiều năm chờ đợi.