Đã an táng quân nhân Trần Đức Đô, tiếp tục điều tra

Nguồn hình ảnh, Internet

Chụp lại hình ảnh, Hình ảnh lễ tang anh Trần Đức Đô, được đưa lên mạng internet

Thi hài quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Thái Nguyên, đã được án táng tại quê nhà ở Bắc Ninh vào khoảng 14:00 ngày 1/7, truyền thông Việt Nam đưa tin.

"Việc truy điệu, an táng đã hoàn tất. Quân nhân Trần Đức Đô đã mồ yên mả đẹp," Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Châu Khê Nguyễn Thanh Tuấn nói.

Vào ngày 30/6 mạng xã hội đưa ảnh mô tả có việc cắt điện và sóng điện thoại tại khu vực nhà của Trần Đức Đô.

Một phóng viên trong nước có mặt tại đây vào chiều ngày 1/7 nói với BBC rằng khi đó thì không cúp điện nhưng không có sóng internet vì “có thể là do họ sợ livestream”.

Đáng chú ý là kể từ khi vụ việc xảy ra cho tới nay truyền thông Việt Nam chưa đăng tải bất kỳ thông tin hay bình luận gì từ chính đồng đội và chỉ huy trong đơn vị của Trần Đức Đô.

‘Nguyện vọng duy nhất’

Video clip được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 30/6 cho thấy mẹ của Trần Đức Đô nói với giới chức chính quyền địa phương và một số người mặc sắc phục quân đội, công an rằng gia đình muốn mai táng người con tử vong trong quân ngũ khi có kết quả khám nghiệm tử thi của chính quyền.

“Lúc đi con khoẻ mạnh, lúc về thì con thế này. Gia đình muốn tìm sự công bằng cho con để thứ nhất là cháu ra đi thanh thản và thứ hai là để nhân dân còn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

“Còn không tìm ra hung thủ thì người dân Việt Nam không còn tin Đảng và Nhà nước nữa,” mẹ của Đô nói trước sự chứng kiến của khá đông người.

Clip này có hơn 1 triệu lượt xem, hơn 20 ngàn tương tác và 2 ngàn chia sẻ trên trang Facebook của BBC Tiếng Việt chưa đầy 24 giờ, thể hiện mức độ quan tâm lớn của công chúng.

Báo Thanh Niên cho biết trong hai ngày 29 và 30/6 “dù chính quyền địa phương tuyên truyền và dự định 4 lần tổ chức lễ truy điệu, an táng nhưng không thành công”.

Báo này dẫn lời ông Nguyễn Thanh Tuấn nói rằng gia đình mong muốn chờ kết quả khám nghiệm pháp y mới tổ chức mai táng và tối 2/6 thuê xe đưa thi thể sang Bệnh viện đa khoa Đống Đa để bảo quản lạnh xác nhưng bệnh viện này trả lời “không đáp ứng được yêu cầu”.

Được biết sau đó gia đình liên hệ với ít nhất một bệnh viện khác ở tỉnh Bắc Ninh để bảo quản xác nhưng không thành.

Ông Trần Đức Hội, bố quân nhân Trần Đức Đô được báo Thanh Niên dẫn lời nói vào ngày 1/7 rằng “Nguyện vọng duy nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết, cũng như các vết thương trên người của cháu Đô và thông tin cho gia đình”.

“Ông Hội nói và cho biết đại diện Quân khu 1 đã khẳng định với gia đình, hứa sẽ điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của Trần Đức Đô,” theo Thanh Niên.

Trả lời VTC News trước đó, ông Trần Đức Hội, bố nạn nhân, nói:

"Khoảng 17h ngày 28/6, tôi nhận được điện thoại của người xưng là thủ trưởng của cháu Đô gọi đến báo với gia đình là cháu bị đột quỵ tại thao trường. Đến 10 phút sau thì họ lại gọi bảo con tôi đang nguy cấp được cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên nên gia đình tôi tức tốc lên trên đó.

“Đi được nửa đường thì tôi lại nhận được điện thoại nói con tôi có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử khiến chúng tôi rất hoang mang. Khi gia đình tôi đến nơi thì những người của quân đội không cho gặp ngay mà cứ đưa đi vòng vèo, khi tôi thấy thi thể của con thì cháu đã lạnh cóng, cứng đơ, tím ngắt."

Nguồn hình ảnh, thanhnien.vn

Chụp lại hình ảnh, Người dân phía bên ngoài nghĩa trang tới tiễn đưa quân nhân Trần Đức Đô

Theo lời ông Hội, gia đình thấy đầu của Đô bị lõm, miệng sưng tím, sau gáy bị phù sưng to chảy máu; chân tay có dấu hiệu bị trói; có vết hằn dây thừng ở sau gáy và mồm.

"Mạng sườn, ngực cũng bị sưng tím, lưng hằn dây thừng thắt chặt và tím ngắt, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể nam thanh niên," trang VTC News trích lại lời ông Hội.

Theo một đoạn phim quay tại lễ tang, một người phụ nữ gọi Đức Đô là cháu, bức xúc:

"Trước ngày 25, cháu tôi có gọi điện cho tôi, chỉ 30 giây thôi, cháu bảo là chỉ huy hay đánh cháu đấy...Cách mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của cháu, cháu nói sẽ đi Đà Lạt một tháng trời và bảo tháng sau, cháu không đi nữa đâu. 28 này, lại bảo cháu tôi tự tử là như thế nào?"

Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng trước đó khẳng định “theo đánh giá ban đầu không có việc đánh nhau dẫn đến tử vong”.

"Chúng tôi cũng mong muốn điều tra có kết quả sớm để cung cấp thông tin, phản hồi, nhìn nhận vụ việc khách quan", Trung tướng Thông chia sẻ.

'Sẽ công khai thông tin rõ ràng'

Đại tá Nguyễn Xuân Thìn (Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, Bộ Quốc phòng) nói với các phóng viên rằng đơn vị này “vẫn đang chờ kết luận từ các cơ quan tư pháp về nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong”.

"Có 4 đơn vị đang tham gia điều tra gồm Phòng điều tra hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng, Cục Bảo vệ an ninh - Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan tư pháp đang phối hợp, nhận định, đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân dẫn tới quân nhân Đô tử vong. Khi đơn vị nhận được kết luận sẽ công khai thông tin rõ ràng cho gia đình và báo chí," Đại tá Thìn được Tuổi Trẻ dẫn lời.

Chụp lại hình ảnh, Câu chuyện đang gây chấn động dư luận VN

Vụ việc đang thu hút nhiều sự quan tâm của người Việt trong và ngoài Việt Nam.

Cây bút Huy Đức, Trương Huy San, từ TP HCM viết trên trang Facebook như sau: "Rất lạ là khi sự việc đang có nhiều điều chưa thể làm sáng tỏ mà trung tướng chính ủy đã xuất hiện ngay. Và, cách trả lời của ông lại càng tăng thêm nghi vấn. Không chỉ Quân đội, môi trường nào cũng có thể có hiện tượng vi phạm pháp luật, thái độ của cấp có thẩm quyền khi xử lý sẽ cho thấy, đó chỉ là một sự kiện cá biệt hay là một tình trạng...

"Quân khu đã nói như vậy thì Bộ Quốc phòng nên trực tiếp điều tra. Làm sáng tỏ và xử lý nghiêm chính là cách tốt nhất để khẳng định, "trong Quân đội không có tình trạng đánh nhau, bạo lực mà chỉ có đi làm nhiệm vụ".

"Uy tín của Quân đội quan trọng hơn những kẻ bạo hành (nếu có) trong Quân đội".

Ông Lê Ngọc Sơn, một nhà nghiên cứu về truyền thông tại Đức, viết: ''Trước mắt, cần chấm dứt việc đưa ra các thông tin đầy mâu thuẫn và mang tính chủ quan. Vì như thế sẽ không khác nào tưới thêm phân bón cho cánh rừng mang tên "thuyết âm mưu" nở rộ, và làm sự việc phức tạp hơn. Chưa kể, cứ "lời trước đá lời sau", thì sau này dù có tìm ra "sự thật tất lẽ và sự thật cuối cùng" thì cũng khó tránh khỏi những "điều ong, tiếng ve".

“Do đó, Quân Đội cần siết chặt kỉ luật trong việc phát ngôn về vụ việc này của mấy ông cấp quân khu. Thực ra việc này giải quyết không hề khó, chỉ cần nhìn vào sự thật. Còn nếu giải quyết theo cách như đã và đang làm (cho đến nay), thì có vẻ chuyện đang to dần,” ông Sơn viết.

Ông Bùi Thanh Hiếu, blogger Người Buôn Gió, cũng từ Đức viết: "Đâu phải kỳ án gì mà phải từng ấy đơn vị vào cuộc? Nếu là chết tự vẫn hay bị đánh chết, mắt thường người ta cũng kết luận được ngay, một bác sĩ đa khoa cấp huyện cũng khẳng định được. Vậy mà mang từng ấy lực lượng hùng hậu ra làm gì? Trấn an dân ư? Tìm sự thật chăng?

"Có thể việc huy động từng ấy lực lượng trấn an được những người thiếu hiểu biết, hoặc nó giúp cho những kẻ định hướng dư luận có cơ sở để trấn áp những bức xúc của dư luận.

"Các bạn nên nhớ, trưởng ban tuyên giáo của đảng bây giờ là một thượng tướng của tổng cục chính trị quân đội chuyển sang, phó trưởng ban cũng xuất thân là một tướng quân đội giờ còn là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông".

Tin tức về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô làm người ta nhớ lại vụ 6 quân nhân tham gia đánh chết một đồng ngũ vào năm 2004.

Cơ quan Điều tra hình sự quân đội khi đó đã chuyển kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát Quân sự Quân đoàn 1 truy tố các bị cáo trên về tội "Cố ý gây thương tích" sau khi có biên bản giám định pháp y.