Cô gái Việt mũi không xương: Vượt qua miệt thị ngoại hình để truyền cảm hứng
Nguồn hình ảnh, Nhân vật cung cấp
- Tác giả, Thương Lê
- Vai trò, BBC News Tiếng Việt
Từng bị khủng hoảng tinh thần trong nửa năm học cấp ba do những lời nói ác ý về chiếc mũi không có xương, cô gái 19 tuổi nay đã tự tin, lan tỏa thông điệp yêu bản thân tới những người có khiếm khuyết ngoại hình.
Phạm Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2003 gần đây được biết đến nhiều qua gương mặt đặc biệt với một chiếc mũi khác biệt, không có xương.
Chiếc mũi lạ và chiều cao 1m80 đã giúp Mỹ Duyên gây chú ý khi tham gia chương trình Gương Mặt Thương Hiệu (The Face Vietnam) vào tháng 3/2022.
Chia sẻ với BBC, cô cho biết bản thân nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn từ báo chí cũng như chụp ảnh từ các nhiếp ảnh gia trong thời gian qua.
Chiếc mũi dị tật và những lời miệt thị
Khi lọt lòng mẹ, mũi của Mỹ Duyên không có xương mà chỉ toàn là mỡ. Em gái song sinh Mỹ Diệp thì hoàn toàn bình thường.
Chiếc mũi đặc biệt khiến Mỹ Duyên gặp khó khăn về đường hô hấp, gia đình phải dùng ống xilanh hoặc ống hút chèn vào để tạo lỗ mũi cho cô.
"Đây không phải là khuyết tật mà là dị tật, em muốn khẳng định như vậy vì nhiều người bị nhầm lẫn giữa khuyết tật và dị tật", Mỹ Duyên cho BBC biết.
Lên lớp 3, Mỹ Duyên được một đơn vị bên Mỹ tài trợ phẫu thuật để có thể thở được mà không cần ống thông. Duyên luôn biết ơn vị bác sĩ người Mỹ và bác sĩ Thảo ở bệnh viện Tai mũi họng đã giúp cô có được diện mạo ngày hôm nay.
Tới lớp 10, Mỹ Duyên bị các bạn cùng lớp miệt thị về chiếc mũi của mình.
Những bạn học này nhắn tin qua lại với nhau và "không cảm thấy mình sai" khi Mỹ Duyên vô tình phát hiện ra. Những lời nói ác ý của bạn học khiến Mỹ Duyên từng bị tổn thương sâu sắc, thậm chí rơi vào khủng hoảng tinh thần, trầm cảm trong suốt nửa năm.
"Thời gian đó suốt ngày em chỉ biết khóc và khóc, không biết làm gì. Chính vì họ không cảm thấy mình sai nên em mới cảm thấy như vậy", Mỹ Duyên nói với BBC.
Nhờ có gia đình khuyên bảo, luôn ở cạnh bên mà Mỹ Duyên đã vượt qua được khoảng thời gian đó.
Cơ duyên đến với nghề người mẫu
Năm 2019, em gái sinh đôi của Mỹ Duyên tham gia thử vai cho buổi biểu diễn của người mẫu Xuân Lan và rủ cô đi theo. Lúc đó cô chỉ đi theo với tư các là người ủng hộ cho em gái vì cô cho biết mình vẫn còn rất tự ti.
Được gia đình gọi điện ủng hộ, khuyên Mỹ Duyên hãy thử thách bản thân, cô gái trẻ đã bước ra vùng an toàn và quyết định thử sức mình. Tuy không được chọn trình diễn bộ sưu tập đó nhưng Duyên cũng đã tạo được sự chú ý, từ đó đến với nghề người mẫu.
Nguồn hình ảnh, Nhân vật cung cấp
Một năm sau, Mỹ Duyên được mời tham gia một bộ ảnh mang tên "Chữa lành" của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên. Chủ đề bộ ảnh nói về những người gặp tổn thương sâu sắc khi bị miệt thị vì có ngoại hình khiếm khuyết, vượt qua mặc cảm, đấu tranh để giành được sự tôn trọng của cộng đồng.
"Bộ ảnh đã giúp em tự tin hơn và được là chính mình. Khiến cho bản thân em không còn tự ti nữa mà dựa vào đó biết sử dụng khuyết điểm trở thành ưu điểm của chính bản thân mình", Duyên viết trên trang Facebook cá nhân.
Tới nay, cô gái trẻ đã quen với ống kính máy ảnh, sải bước trên sàn catwalk và được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón vì vẻ đẹp lạ.
Thông điệp để vượt qua kì thị ngoại hình
Hiện tại, bên cạnh công việc người mẫu, Mỹ Duyên đang theo học khoa Luật của Đại học Công nghiệp TP.HCM.
"Từ khi lên đại học đến nay em không nhận được lời chê bai nào cả. Những bạn học hiện tại đối xử với em rất tốt, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ em", Duyên chia sẻ.
Cô muốn lan tỏa thông điệp tích cực tới những người có bất kì khiếm khuyết nào đó về ngoại hình rằng, cũng như những bạn trẻ đang bị ám ảnh về body shaming rằng cứ sống hết mình bản thân và gia đình.
"Hãy bỏ những lời thị phi ngoài tai, đừng quan tâm đến nó làm gì. Những người buông lời miệt thị thì miệng gần tai, chính họ là người nghe những lời đó trước. Nên bạn hãy sống hết mình."
Nguồn hình ảnh, Nhân vật cung cấp
Hơn thế nữa, Mỹ Duyên đang ấp ủ một dự án cộng đồng dành cho những người có khiếm khuyết về ngoại hình, để những người như cô được vào trong cùng một nhóm và được bảo vệ.
Cô cho biết hiện tại không muốn chỉnh sửa chiếc mũi của mình, vì muốn được truyền tải thông điệp cho nhiều người biết đến, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước.
"Em đã bảo vệ được chính bản thân mình rồi, và em mong muốn được bảo vệ những người như em, phải lên án việc miệt thị ngoại hình đã rồi mới có quyết định có sửa hay không", Duyên nói.
* Bài viết nằm trong loạt bài của BBC News Tiếng Việt về những người trẻ vượt lên hoàn cảnh để thành công và truyền cảm hứng
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có