Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 10 2004 - Cập nhật 18h19 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhân vụ quota dệt may nói chuyện tham nhũng
 
Quang cảnh trước cổng Bộ Thương mại ngày 30.09.2004
Quang cảnh trước cổng Bộ Thương mại ngày 30.09.2004
Báo tại Việt Nam loan tin ông Mai Thanh Hải, con trai thứ trưởng Bộ Thương Mại Mai Văn Dâu, đã bị công an kinh tế của Bộ Công an bắt tại nhà riêng chiều 30.09.2004.

Báo Tuổi Trẻ số cùng ngày nói là ông Hải đã nhận 510 triệu đồng vào năm 2003 từ một công ty liên doanh dệt may Mỹ-Hàn Quốc-Việt Nam. Mục đích là 'chạy' quota hàng dệt may sang Mỹ cho doanh nghiệp này.

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật TP. HCM mới đây, thứ trưởng Mai Văn Dâu được trích lời nói:

"Việc của con là việc của con, việc của bố là việc của bố. Giả sử nó có hỏi han, ý kiến gì thì tôi cũng không thể đưa công chuyện của mình ra nói được".

Ông Mai Thanh Hải sinh năm 1972 còn nổi tiếng về cuộc hôn nhân với hoa hậu Phan Thu Ngân.

Quý vị có ý kiến gì về vụ này, xin gửi ý kiến về cho chúng tôi ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.


-------------------------------------------------------------

Cường, California
Bệnh tham nhũng sẽ không bao giờ trị dứt nọc nếu chính quyền cứ chữa tham nhũng kiểu nuôi bệnh và đánh trống bỏ dùi như vậy. Muốn diệt tận gốc tham nhũng thì nhà nước phải quyết tâm và đồng loạt thực hiện những biện pháp như sau: Cải tổ luật pháp phân minh rõ ràng; rồi cho tự do báo chí, báo chí phải độc lập với đảng và nhà nước;dân chúng được tự do tư tưởng nói điều mình nghĩ mà không sợ bị trù dập; trừng trị nặng nề những ai tham nhũng và không khoan nhượng dù đó là ai bởi không có ai trên luật pháp cả; chế độ lương bổng phải đủ để cán bộ không phải chật vật với miếng cơm manh áo.

Nhưng cái khó của Việt Nam hiện tại là cả một guồng máy tham nhũng từ trên xuống dưới. Các cụ ta chẳng dậy là "thượng bất chính hạ tắc loạn" đó sao? Vì cán bộ cấp nhỏ không thể nào dám tham nhũng nếu cấp trên không lem nhem... Ðã vậy, các cụ trên cao có bao giờ nghĩ mình đang phạm pháp (tham nhũng) đâu? Các cụ thì nghĩ là mình đáng được hưởng những sự ưu đãi đó... Chỉ có những quan nhỏ thì mới tham nhũng thôi.

Trên thì ăn to, dưới ăn bé khiến tình hình nguy cơ có thể đưa đến sự bất ổn về chính trị nên họ mới lo dẹp tham nhũng đó chứ! Nhưng chỉ dẹp ở những cấp bập thấp thôi. Còn các cụ trên thì cứ gọi là ăn xả dàn...Rốt cuộc cấp lãnh đạo cao thì mắc bệnh nói, cấp nhỏ thì mắc bệnh điếc còn dân cả nước thì bàng quang ngồi chờ phép lạ xẩy ra là một ngày nào đó bỗng nhiên tham nhũng sẽ biến mất trên thị trường nước ta... Có đợi đến tết Congo cũng không thấy kết quả gì đâu!

Đặng Thanh, Đà Nẵng
Ai cũng biết nạn tham nhũng hiện nay tràn lan khắp mọi nơi, và chính quyền lúc nào cũng tuyên bố sẽ cương quyết bài trừ tệ nạn này, cả trong các kỳ ĐH Đảng nữa. Có điều chỉ nói mà không làm. Mà làm làm sao được khi chính họ và con cháu của họ đều tham nhũng. Cứ nhìn vào cuộc sống của các quan lớn ai mà chẳng biết điều đó.

Với đồng lương của nhà nước thì làm sao họ có nhà cao cửa rộng, con cái đi du học tự túc, xài tiền như nước. Không lẽ tự treo cổ mình và con cháu của mình về tội tham nhũng. Biết rằng xã hội nào cũng có tham nhũng như một độc giả đã viết, tuy nhiên XHCN của mình là một XH ưu việt với con người mới XHCN với các phẩm chất như Bác Hồ đã từng nói mà tham nhũng còn hơn những xã hội khác thi kỳ qúa. Chẳng thà đừng nói mà có làm sai cũng ít xấu hổ hơn.

Thính giả gửi SMS
Tham nhũng đúng là ác quỷ đối với đất nước. Tiếc là sự việc vỡ lở thì báo chí và dư luận mới được biết. Nếu quan tham chưa đỡ thì hầu như không ai dám lên tiếng, thế mới buồn.

Trần Đức, Anaheim, Hoa Kỳ
Nhà nước Việt Nam phải xem lại vấn đề chống tham nhũng sao cho có hiệu quả chứ thế này thì tệ quá. Nói làm cách mạng mà còn tệ hơn cả thời Việt Nam Cộng Hòa nữa thì còn làm cách mạng làm gì. Đức trẻ con cũng biết là chống tham nhũng thì phải thực thi dân chủ. Trao quyền cho nhân dân chống tham nhũng thì 'bố bảo tên nào cũng không dám'. Cứ bè đảng che giấu, chia chác với nhau thì tham nhũng làm sao hết được, còn hại dân hại nước đến bao lâu nữa.

Việt Nguyên
Tôi đồng ý với ông Triệu Hoàng là Việt Nam cần phải có tự do báo chí thì mới diệt trừ được tệ nạn tham nhũng. Những người tham nhũng cũng đã biết điều này. Cách đây hơn một tuần tôi định viết một bài khen ngợi tờ báo điện tử trong nước vnexpress.net đã đăng một loạt bài về cách đánh tham nhũng của rất đông độc giả trong nước trong mục "Ý Kiến Bạn Đọc". Mục này hôm nay đã không còn nữa.

Nguyễn Anh Tâm, Montreal, Canada
Chúng ta thấy rõ cán bộ mọi cấp, thứ trưởng đến các công nhân viên chức, trong điều kiện thuận tiện thì ăn hối lộ tham nhũng. Điều này cho thấy hành pháp ở Việt Nam còn quá nhiều kẽ hở, do đó vấn đề chống tham nhũng quá khó. Phê bình và tự phê bình không còn tác dụng nữa. Theo tôi nghĩ phải tạo điều kiện cho nhân dân và mọi thành phần trong xã hội Tố Cáo các đối tượng tham nhũng, bằng những hình thức như gọi đường dây nóng, gởi thư cho công an v.v. Hy vọng Việt Nam sẽ bớt tham nhũng.

Kim Dung
Hồi sáng, vì bận ra ngoài có chút việc, lúc trở về phòng, tôi chỉ nghe nữa phần sau cuộc phỏng vấn ai đó về chuyện ông Mai Thanh Hải…Tuy tôi nghe không rõ vì sóng nhiễu, nhưng cũng nắm được ý của ông đó: chuyện ông Hải có nhiều tiền có nghĩa là giàu lên cũng nằm trong quỹ đạo của nhà nước: dân giàu nước mạnh kiểu đó thì hết biết! Đành phải cười ra nước mắt thôi !

Các anh có biết tại sao tham nhũng không giảm … nhưng thỉnh thoảng lại cứ một scandanl? Tỷ dụ, trong các anh, ai cũng thích ăn vụng và đều biết tẩy của nhau, vậy anh nào dám đứng ra vạch mặt người kia khi mình cũng thế. À mà cũng có thể có lắm chứ, anh ăn ít vạch mặt anh ăn nhiều, cứ thế lại scandanl xuất hiện.

Giáo dục cho các thế hệ trẻ Việt nam có ý thức, lòng tự trọng và sự trung thực không những cần thiết mà là cấp bách … Tôi xin kể một ấn tượng nhỏ của tôi về nền tảng giáo dục của người nước ngoài: một lần nọ, chúng tôi gồm có mấy người Việt và một người Mỹ, đi thăm quan tượng đài Ki tô vua tại Vũng tàu. Từ bờ biển leo đến tượng đài khá vất vả, chúng tôi vừa đi vừa chào hỏI, nói chuyện cho quên mệt. Khi chúng tôi đang chuẩn bị bước vào bên trong tượng đài, bà Mỹ đang huyên náo bỗng im bặt vì một hàng chữ “Nơi trang nghiêm, xin giữ thinh lặng” đập vào mắt chúng tôi. Vào trong chúng tôi còn trao đổi nho nhỏ với nhau, bà Mỹ thì tuyệt đốI im lặng. Trong khi đó các bạn trẻ Việt thì cứ huyên náo như không có chuyện gì! Lúc đó tôi có suy nghĩ : Giáo dục của Việt nam không có nền tảng như họ.

Triệu Hoàng
Cuộc đàm luận về tham nhũng khá sâu sắc và thêm ý kiến: Trước năm 1975, trong lòng mỗi người ước mơ MỘT ÔNG QUAN, nhưng sau năm 1975, ấp ủ cái CHỨC ĐẢNG VIÊN. Có được chức nầy, không cần XIN và CHO, có TIỀN vì có QUYỀN. Ý thức nầy đã nẫy nỡ dưới chế độ CỌNG SẢN và đã cách đây 29 năm rồi. Ở Singapore chỉ có một đảng bởi vì dân ở đó không tìm đâu ra đảng thứ hai đối lập vì quá hoàn hảo và có sự phân quyền (tam quyền) rõ rệt và rành mạch. Còn ở Việt Nam độc đảng là vì độc tài đảng trị, xin đừng lập lờ. Muốn trừ tiệt tham nhủng vấn đề tiên quyết là tự do ngôn luận, tự do báo chí để phanh phui tệ trạng xã hội, tệ nạn tham nhủng. Cấm tự do ngôn luận là thực hiện rào cản ô dù cho ông VUA THAM NHŨNG. Phải để cho nhân dân làm quen với quyền tối thượng nầy để cải thiện xã hội. Sau đó nhân dân phải được quyền chọn đa nguyên, đa đảng, bầu cử tự do thì nước Việt Nam mới quét sạch tham nhũng tận gốc nhân dân mới khá lên nổi.

Phạm Quốc Trọng, Marseille, Pháp
Chữ "quyền" luôn song hành với chữ"lợi". Ngày nay,người ta làm chính trị, nói xấu, lật đổ, đa phần cũng để giành "quyền", để đoạt "lợi"mà thôi! 100/100 quốc gia nào cũng có chuyện tham nhũng, hối lộ, huống chi VN? Chính quyền VN mạnh tay với những kẻ vi phạm, công khai với báo chí, tới hàng ngũ bộ trưởng, con bộ trưởng...đó là điều đáng hoan nghênh chứ...Hãy mở mắt mà nhìn, 38 nguyên thủ quốc gia, sắp tới họp ở Hà nội, chắc chắn họ phải "thông minh" hơn mấy cái anh ăn nói bậy bạ phải không?

Ẩn Danh
Ở Việt Nam những chuyện như vậy là quá bình thường. Xin viết là Mai Thanh Hải chỉ tốt nghiệp hệ tại chức thôi. Người ta thường nói 'dốt như chuyên tu, ngu như tại chức' ấy mà.

Chu
Chỉ có 510 triệu thôi sao? Theo tui nghĩ đó chỉ là con số nổi, còn con số chìm là bao nhiêu có trời mà biết được. Những bạn đã từng làm ăn tại VN, buôn bán, giao dịch...thì bạn sẽ hiểu rõ nạn tham nhũng nó ở mức độ nào. Nhà nước biết nhưng cứ làm ngơ hoài, giờ mới bắt có vài ông, chẳng ăn thua gì. Hãy tịch thu hết tài sản của họ, của chìm của nổi, của gửi ra ngân hàng nước ngoài, đem xung vào công quỹ. Vì tiền đó không phải họ làm ra, mà là tiền họ cướp của nhà nước.

Cần giáo dục cho học sinh biết nhiều hơn về nạn tham nhũng, tác hại xấu của tham nhũng, buôn lậu, trộm cắp, phá hoại của công, gây tác động xấu đến toàn xã hội tới mức nào. Hãy lập bộ Dân số và Việc làm nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp họ làm ăn lương thiện. Nhà cư vi bất thiện mà.

Nguyễn An, TP Hồ Chí Minh
Rồi đấy, mọi người cũng thấy đấy! Đẹp mặt chưa?! Chính quyền nước XHCNVN ngày ngày, tháng tháng, năm nay qua năm nọ luôn tuyên truyền không ngừng nghỉ là Cánh mạng đã giải phóng người dân khỏi chế độ thực dân, phong kiến, đưa đồng bào đến tự do, bình đẳng nhưng điểm qua gần 60 năm trời thì chúng ta thấy được gì nhỉ? Thành quả thì ít mà hậu quả thì nhiều. Bây giờ tôi mới thấm thía câu của ông cha đã nói: "Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"

Hoan hô những người CS đã cho chúng tôi, những người "chủ" đất nước thấy được phương pháp "học đi đôi với hành". Rất thực tế, rất dễ hiểu!!! Cảm ơn những "người đầy tớ của nhân dân", các anh chứng tỏ cho chúng tôi thấy các anh rất có trình độ về mô phạm và khả năng giáo dục đấy. Và bây giờ trong trường học hàng ngày con em, những thiếu nhi, thiếu niên và cả thanh niên VN nữa sẽ được thầy cô giảng bài: "Từ khi chính quyền Cách mang ra đời đã đập tan xiềng xích nô lệ, xoá bỏ chế độ phong kiến. Rồi đây các em sẽ thấy những câu ca dao của ông bà ta ngày xưa như "Con ơi hãy nhớ câu này. Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan" hoặc "một người làm quan cả họ được nhờ"... sẽ trở thành quá khứ"!? Quý vị nghĩ sao?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân