![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoàng Như Quỳnh từ Oslo gửi cho BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kính gửi thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng đã có biết bao nhiêu chuyến công du nước ngoài, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam chắc thủ tướng có những so sánh về cuộc sống của dân ta và dân người chứ. Hay thủ tướng chỉ đi ngoại giao thôi nên không thể so sánh được gì. Nếu vậy thì xin thủ tướng không nên đi Mỹ là gì. Con là một công dân đất Việt đang có một thời gian ngắn ở châu Âu, đi đến đâu con cũng rơi nước mắt vì thấy dân mình cực quá, khổ quá, nghèo quá. Con mạo muội gởi đến thủ tướng mấy hàng mong thủ tướng suy nghĩ thêm về dân nghèo hơn là nghĩ đến cái ghế của thủ tướng và con cháu thủ tướng. Con mong thủ tướng can đảm hơn, trung thực hơn trong suy nghĩ của mình. Hãy nói thẳng với nước bạn Mỹ rằng chúng ta còn nghèo lắm, còn yếu kém lắm, còn cần nhiều sự giúp đỡ lắm. Nhưng xin thủ tướng đừng để người ta xử ép, đẩy dân mình vào vòng cắn xé, chém giết nhau. Bây giờ có lẽ không còn chuyện cắn xé nhau bằng bom đạn nhưng e rằng nếu không tinh, dân ta lại cắn xé nhau vì đồng tiền, bằng những việc làm phi đạo đức. Con mong chuyến đi của thủ tướng làm cho dân mình ngẩng cao đầu vì sự can đảm. Lẽ đương nhiên ta không nên tự hào đã đánh thắng nước bạn. Con mong thủ tướng nên thăm thật nhiều người Việt ta bên đó, vì dù sao trong họ cũng có dòng máu Việt Nam, ai ai cũng nghĩ về quê hương đất nước, chẳng ai muốn chống lại quê hương. Có chống thì cũng chỉ chống lại những ai làm cho dân mình nghèo nàn và lạc hậu thôi. Thủ tướng bỏ bớt quan chức tháp tùng nhưng xin đưa đi nhiều doanh nhân để họ có thêm cơ hội làm ăn. Là một nông dân nghèo nàn, kém học, con xin gởi đến thủ tướng đôi hàng như là tiếng nói của những người nông dân vùng núi miền Trung quê con. Nhân đây con cũng xin thủ tướng hãy quan tâm đến mấy vị quan tham ở tỉnh nhà. Họ hạch sách nông dân, bầy đặt đủ thứ để làm khó dân, ra đủ thứ luật lệ, của tỉnh, của huyện, của xã, của thôn. Nông dân chúng con gánh không biết bao nhiêu cơ cực lại còn bị đè nặng trên vai những thứ luật lệ mà chẳng giúp được gì cho cuộc sống. Qua đây con kính chúc thủ tướng mạnh khoẻ, chuyến đi đạt nhiều thành công, thành công cho dân chủ, chứ không phải thành công cho riêng thủ tướng hay các quan chức đi cùng. Con cũng xin kính chúc phu nhân mạnh khoẻ, các anh chị trong gia đình thủ tướng học giỏi làm hay, yêu quê hương đất nước, đồng cảm với dân nghèo chúng con. Hoàng Như Quỳnh, Oslo, Na Uy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||