![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độc giả DVM bàn lại với Quang Linh về đa nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranh luận với bạn Quang Linh: Theo quan điểm của tôi, hiện nay Việt Nam đã đủ chín để thực thi dân chủ nhanh chóng như một vận hội cho dân tộc Việt Nam ta. Tại sao lại không? tôi có thể dám cam đoan bởi những lập luận như sau: Thứ nhất: Ta phải hiểu thật ngắn gọn và nghiêm túc về dân chủ như sau: dân chủ có nhiều mức độ khác nhau cũng như phải có những bước dân chủ đi từ sơ khai đến mức độ cao như các nước Tây Âu hay Nhật Bản. Đừng ai hiểu một cách máy móc rằng, dân chủ là phải giống Mỹ, hay giống Hàn Quốc. Nhưng tôi khẳng định một điều chắc chắn rằng một người dân, dù là tiểu nông, hay một công nhân, hay một nhân sỹ đều hiểu đơn giản Dân Chủ là: DÂN chúng của một quốc gia có quyền làm CHỦ vận mệnh và tương lai của mình trong mối tương quan xã hội (Luật pháp) của quốc gia mình sinh sống. Dân chủ đảm bảo cho dân chúng của một quốc gia có những quyền đương nhiên và quyền không thể chuyển nhượng. Quyền của mọi người dân được cụ thể hoá bằng các điều sau! đây: Mọi con người được sinh ra đều bình đẳng, họ đã được tạo hóa ban cho một số quyền không thể chuyển nhượng được, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền được theo đuổi hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận và thể hiện, tự do tín ngưỡng và nhận thức, tự do hội họp và quyền được bảo hộ bình đẳng trước pháp luật. Thứ hai: Ở đây tôi chỉ có đủ thời gian để bàn về một quyền TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ THỂ HIỆN mà hiện nay người dân Việt Nam chịu những hậu quả tụt hậu khôn lường về nhận thức xã hội và dân trí mà nhiều thập kỷ sau không dễ gì tiến kịp các dân tộc khác. Hiện tại, người dân Việt Nam, bao gồm cả những người dân bình thường, cho đến các sinh viên đại học và cả những người lãnh đạo quốc gia đang tự giam nhốt mình trong một môi trường kép kín về nhận thức và trí tuệ. Mọi tài liệu, sách báo, thông tin bị kiểm duyệt, đăng tin một chiều kéo dài từ nhiều chục năm nay ở nước ta. Trong môi trường tư duy, sáng tạo các lĩnh vực khác nhau đều phải có chính kiến và phản biện để chứng minh và bác bỏ một chính kiến hay một ý tưởng. Sáng tạo là yếu tố sống còn và phát triển của loài người. Nhưng cũng có người lập luận rằng, hiện tại Việt Nam đang phát triển với nhịp độ cao trên thế giới, không lẽ gì lại nói rằng xã hội Việt Nam hiện do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo lại không có tính sáng tạo, tự chủ. Tôi xin thưa với bạn Quang Linh và một vài bạn khác rằng, đó là thành quả của cả dân tộc Việt Nam nhờ Đảng cởi trói về kinh tế giải phóng tiềm lực của mọi người dân Việt Nam khi đó chiếm 96% không đảng viên đã cứu cho Đảng Cộng Sản Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và từng bước củng cố vị trí chính trị của mình tai Việt Nam. Ở thời điểm hơn 20 năm trước Đảng Cộng Sản Việt Nam còn không lo nổi các thách thức của chính mình, chứ đừng nói rằng lo được cho 96% dân số Việt Nam khi đó đang đói khổ khốn cùng. "Nói thật, mất lòng". Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam buông thả cho dân chúng tự do kinh tế đã giúp cho dân chúng trước hết tự cứu mình, sau đó cứu Đảng bằng thành tích kinh tế trong nông nghiệp tự do đã có gạo và có thịt để ăn mà không cần phải vào cửa hàng thương nghiệp quốc doanh. Từ chỗ không có gì đáng kể đến nay đã có đến hơn 1 USD/người một ngày mà nói rằng đã "thành công rực rỡ" ư? là đang "thuận buồm xuôi gió" ư? Tôi thấy bạn Quang Linh cũng có nhiều số liệu để lập luận nên tôi cũng xin phép nói lại những điều mà bản thân nhiều người biết mà không nói. Đó là, hiện tại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang moi tài nguyên và sản vật có sẵn trên đất nước này đem bán để lấy tiền: đất đai của tổ quốc cho nước ngoài thuê, dầu mỏ dưới lòng đất, than đá và khoáng sản dưới lòng đất, thóc lúa và nông sản người dân canh tác trên đất cha ông, thuỷ sản do dân chúng đánh bắt và nuôi trồng trên bờ biển và các hạ lưu những con sông lớn nhất nhì thế giới… mà chẳng có yếu tố nào chứng minh một cách khoa học rằng nhờ Đảng Cộng Sản Việt Nam mà có những sản phẩm kia cả. Còn tài chính ư? Nợ nước ngoài còn đó, hàng năm lại tiếp tục vay! thêm dưới mọi hình thức. Kinh tế nhà nước chiếm thế thượng phong về đất đai, tài chính, dịch vụ, nguyên liệu, con người… mà hàng năm lãng phí và mất mát dưới mọi hình thức bằng nhiều lần nông dân trồng lúa một năm nên tính hiệu quả là cực kỳ thấp, không thể cạnh tranh với thế giới. Những điều tôi vừa nói ở đây là nhằm chứng minh một thực tế dân chúng và quốc gia mới tiến được một bước nhỏ nhoi từ đói đến có 1 USD một người một ngày. Đấy là lấy tỷ lệ trung bình của những người như ông Bùi Tiến Dũng, ông Mai Văn Dâu … cộng lại với dân chúng Việt Nam thì mới ra con số 1 USD đấy! Thứ ba: Trong thời gian tới, với Việt Nam chúng ta, dầu mỏ ngày một cạn, than đá và khoáng sản kiệt, đất đai không rộng thêm, rừng phá không kịp trồng, viện trợ phát triển không còn, môi trường bị huỷ hoại thì chúng ta tăng trưởng bằng gì đây nếu không tính đến yếu tố CON NGƯỜI của cả dân tộc Việt Nam này? mà con người thì bị đào tạo theo lối đóng kín thiếu lý luận, thiếu khoa học, thiếu hiểu biết. Lối tư duy mòn cũ một chiều, xơ cứng, không dân chủ, không sáng tạo cho nên một vài bạn cho rằng dân trí Việt Nam quá thấp đẽ bị kích động cũng phần đúng. Vậy ai chịu trách nhiệm trước lịch sử về tội lỗi này đây? Bản thân tôi sống giữa lòng chế độ 47 năm nay, hai bằng đại học mà mới chỉ biết đến lý thuyết DÂN CHỦ thật sự khi nhờ vào thành quả cách mạng khoa học kỹ thuật của nhân loại phát minh ra internet, chứ không thì hôm nay tôi cũng là một kẻ ngu dốt về tư tưởng. Thứ bốn: những điều trên tôi nói để nhằm một điều sau đây: Việt Nam đã bước được một bước trên đường phát triển và thịnh vượng, nhưng cơ hội để cất cánh là có và nguy cơ tụt hậu vẫn lớn. Nếu Việt Nam chỉ dựa vào sản xuất nhỏ, manh mún, thiếu tư duy sáng tạo, thiếu tài năng thì sản phẩm của Việt Nam sẽ cạnh tranh trên thương trường toàn cầu là không thể thắng. Người Việt Nam chỉ còn có một nước duy nhất trong thế giới hội nhập này là BÁN SỨC LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG khi các nguồn tài lực sẵn có cạn kiệt. Nếu Việt Nam biết đoàn kết sức mạnh của cả dân tộc, biết thoả hiệp, biết tranh đấu, biết học hỏi và chiếm lĩnh tri thức nhân loại ở tất cả các lĩnh vực kể cả tư tưởng và văn hoá thì Việt Nam mới đi nhanh và đi đúng hướng đến thịnh vượng được. Kết luận: Môi trường độc quyền sẽ kìm hãm và làm yếu tố CON NGƯỜI trở thành hèn nhát, nhu nhược và không thể sáng tạo thì vận hội của dân tộc Việt Nam ta lại LỠ CHUYẾN. Nhưng tôi tin rằng ở Việt Nam ngày nay vẫn còn hào kiệt, họ sẽ biết làm gì ở thời điểm này. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 15 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 16 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 15 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 2, 2006 | Việt Nam ![]() 13 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 10 Tháng 2, 2006 | Nghe các tạp chí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||