Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 10 2007 - Cập nhật 07h40 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Đợi chờ ngư phủ trở về nhà
 

 
 
Người thân của ngư phủ bị Trung Quốc bắt
Chị Nguyễn Thị Chung ngày ngày ngóng tin chồng
Hơn tháng nay, chị Nguyễn Thị Chung ở thôn Tây An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bặt tin ông xã, dù khoản tiền chuộc chị đã chuyển sang Trung Quốc đúng theo yêu cầu.

Sau khi bị tàu Trung Quốc bắt khi đang đánh bắt cá trên khu vực quần đảo Hoàng Sa hai tháng trước đây, chồng chị, anh Dương Oanh, cũng đôi lần gọi điện thoại về nhà, nhưng lần nào cũng gấp gáp.

Anh không nói gì nhiều, mà chỉ giục chị chuẩn bị hơn 120 triệu đồng – khoản tiền không nhỏ đối với các ngư dân chỉ trông vào đánh bắt cá - để chuộc anh về.

“Lần nào gọi về nhà anh ấy cũng chỉ bảo chuẩn bị tiền sớm chừng nào hay chừng đó để gửi sang bên Trung Quốc. Anh nói cứ nộp đủ tiền đi rồi người ta sẽ cho về”, chị kể, mắt hướng về phía ông bố chồng có khuôn mặt u buồn đang liên tục rít thuốc lá.

Dù anh không nói rõ bị giữ trong hoàn cảnh nào, chị Chung cũng cùng với thân nhân 13 người khác cùng bị bắt với chồng chị trên con tàu đánh cá (mua với giá 400 triệu hồi năm ngoái) gom góp đủ số tiền anh Oanh bảo chuẩn bị.

Bặt tin

Đi biển là một trong hai nghề chính trên đảo Lý Sơn
Đi biển là một trong hai nghề chính trên đảo Lý Sơn

Những tưởng chuyển đúng số tiền theo yêu cầu từ phía những người bắt, anh sẽ được thả sớm. Nhưng từ ngày lên ngân hàng nhờ chuyển khoản tiền trên tới nay, không có tin tức gì của chồng chị.

Chị đã tìm cách gọi đến số điện thoại mà anh Oanh hay gọi về trước đây, nhưng cũng không gặp được người chồng 36 tuổi.

Vì lo lắng quá do không có tin tức hay thông tin liên lạc gì từ chồng, chị đã nhờ người ta viết thư lên Thủ tướng can thiệp, điện sang Trung Quốc để xem tình hình anh ấy thế nào hay bao giờ về.

Nhưng anh vẫn bặt tin. Chị chỉ biết mòn mỏi chờ đợi.

Cùng cảnh ngộ với chị Chung là gia đình ngư phủ Lê Khởi (40 tuổi), cũng ở thôn Tây An Hải. Anh Thắng, em trai anh Khởi, cho biết anh mình đang khai thác hải sản ở khu vực lân cận gần với chỗ chồng chị Chung đánh bắt thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc bắt.

Giọng trầm trầm, anh Thắng kể rằng anh Khởi gọi điện thoại về nhà, cho biết anh cùng 13 người khác bị giữ trong một khu căn cứ của Trung Quốc và gia đình cần phải chuyển 60 nghìn nhân dân tệ (gần 130 triệu đồng) sang gấp.

Cũng như chị Chung, gia đình anh Khởi gửi tiền sang Trung Quốc từ hơn một tháng trước, theo số tài khoản bên đó báo về. Nhưng kể từ đó anh Khởi cũng không thể liên lạc với người nhà nữa.

Anh Thắng nói: “Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa rồi có thông báo là khoảng 1/10 thì phía Trung Quốc trao trả tàu và người về nhưng cũng chưa thấy đâu”.

Phó chánh văn phòng huyện đảo Lý Sơn
Ông Ninh nói chính quyền chỉ hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống sau khi trở về.

Về các vụ ngư dân bị bắt trên biển, ông Lê Văn Ninh, Phó chánh văn phòng huyện đảo Lý Sơn, cho biết mỗi năm xảy ra khoảng bốn đến năm vụ ngư dân “gặp nạn” trên vùng biển tranh chấp.

Ông nói: “Các ngư phủ thường bị bắt ở khu vực tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Các thuyền bị phía Trung Quốc hoặc Malaysia bắt, ngư dân phải tự trả tiền chuộc. Chính quyền không hỗ trợ về mặt tài chính mà chỉ giúp họ ổn định cuộc sống khi trở về quê hương”.

Tranh chấp

Chủ tàu Nguyễn Văn Danh (41 tuổi) thôn Tây An Hải từng bị tàu Trung Quốc bắt giữ trong vòng hai tuần và được thả sau khi gia đình nộp tiền.

Ngày 28/2/2007, anh cùng với 11 anh em khác xuất bến chạy ra Hoàng Sa, tới neo làm ở đó được hơn một tiếng đồng hồ thì bị bắt. Những người bắt giữ anh và đội tàu yêu cầu phải trả tiền chuộc là 70 nghìn nhân dân tệ.

Anh Danh cho biết khu vực tàu của anh hay đánh bắt nằm ở giữa biển Đông, trong khu vực tranh chấp. Anh kể: “Nếu trên hải đồ của mình, vùng tôi bị bắt thuộc về Việt Nam. Tôi có đưa hải đồ ra chỉ cho những người bắt mình, bảo đó là vùng biển của Việt Nam nhưng người ta không chịu”.

Một chủ tàu từng bị Trung Quốc bắt giữ
Anh Danh tạm ngừng đi biển từ khi từ Trung Quốc trở về. Anh nói kinh tế nhà anh suy giảm sau khi anh bị bắt.

Anh nói tiếp: “Nó bắt thì cũng phải chịu thôi vì không biết tiếng. Thêm nữa, súng ống như vậy thì cũng nên đầu hàng cho rồi. Lực lượng bắt tôi được trang bị đầy đủ và có khoảng 50 người”.

Kể cả khi tàu được trả về, mọi phương tiện trên tàu của anh đều bị lấy sạch, trừ lượng dầu đủ để chạy tàu về nhà.

Theo văn bản báo cáo của Cục Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, trong tám tháng đầu năm 2007, các lực lượng chức năng nước ngoài (các nước trong khu vực có chung đường biển với Việt Nam), đã bắn bị thương tám người và chết hai người, đòi tiền chuộc gần 130 nghìn USD.

Trong đó, từ đầu năm tới nay, chín tàu của ngư dân đảo Lý Sơn đã bị bắt cùng với 126 lao động.

Trên bản đồ đánh bắt xa bờ, các ngư dân được cảnh báo không vào gần các đảo bị nước ngoài tạm thời chiếm đóng trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đại tá Lê Phúc Nguyên, phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, từng nói với tờ The Straits Times: "Ngư dân rất khó mà biết được đâu là lằn ranh chính xác giữa hai bên".


DDT
1000 năm đô-hộ,chiếm đất,lấn biển mà vẫn là bạn bè tốt hay sao ?..

hadoban, yokohama
Đọc bài, chỉ biết khóc cho người cha già của anh ngư phủ với cặp mắt đầy nỗi buồn. Ông ấy chỉ có mỗi đứa con để chăm sóc ổng những quãng ngày còn lại. Giờ đứa con chưa trở về, mà tiền thì lại mất, thương cho số phận người cha. Xin cầu phúc cho người cha già tóc bạc nhiều sức khoẻ.

Cường Nguyễn, Việt Nam
Bài này nên gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc Nguyễn Minh Triết hoặc Nông Đức Mạnh đọc để các ông ấy tiếp tục ca ngợi sự Đoàn Kết hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Có khi các ông ấy sẽ gửi điện sang Trung Quốc chúc mừng vì đã bắt dân Việt Nam cũng nên.

Vu, LA
Đây là điều đáng buồn nhất cho dân tộc VN. Với những vụ việc liên quan đến nước ngoài, người dân VN chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của chính phủ và truyền thông. Nhưng cả 2 đều không lên tiếng. Một trong những nhiệm vụ chính của một chính phủ là đại diện (và bảo vệ, bảo trợ) công dân của mình. Nhưng CP VN đã không thực hiện nghĩa vụ đó trong vụ này. Dân đen VN chúng ta biết trông chờ vào ai đây?

Douglas, New York
Tôi cũng như mọi người. Rất đau lòng khi nghe dân mình bị bắt như thế. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu và thông cảm cho lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Họ thấy rất rõ những việc này, từ bản chất đến sự kiện. Nhưng họ không thể để cho chuyện này trở thành một nguyên nhân tiềm năng gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ hai nước. Bởi vì, nếu mối quan hệ xấu đi thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chẳng hạn như: Kiểm tra hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam (đã xảy ra), bắn thêm nhiều người nữa, gây khó khăn trên trường quốc tế... Vì chúng ta hiện nay còn thua Trung Quốc rất xa trên mọi lãnh vực. Để cho dân ta bớt nhục, chúng ta nên đoàn kết lại và xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường và có tiếng nói trên trường quốc tế.

Phoebe
Gửi bạn Noname Ban nói: "Đây là chuyện có thật hay là chuyện bịa. Tôi đọc báo, nghe đài Tiếng nói Việt Nam và xem Tivi thường xuyên mà có thấy báo đài đưa tin gì đâu?" Đó chính là vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam đó bạn ạ. Mọi thứ đều phải qua kiểm duyệt, được cho đăng mới đăng. Các vấn đề nhạy cảm thì chắc chắn là không được đăng rồi. Đảng ta bảo Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển đó là thuộc chủ quyền của Việt Nam, bây giờ mà lại cho đăng tin người dân Việt Nam bị bắt trắng trợn bởi hải quân Trung Quốc thì chết, chết...

Ẩn Danh
Cám cảnh cho con dân nước Việt ta quá. Trải mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của ông bạn láng giềng núi liền núi sông liền sông này. Phải chăng Thiên triều cứ o ép dân ta mãi sao? Không biết khi nào chúng ta mới có thể ngừng cao đầu để nói chuyện ngang ngửa với người anh em Đỏ này. Buồn thay BBC ạ.

Hoang Huy, Da Lat
Cám ơn BBC đã đăng những thông tin này, mặc dù là người trong nước nhưng tôi chẳng bao giờ biết được những thông tin cụ thể như thế này.

Pinochio
Thôi thì cố gắng tự lo cứu mình, chứ Trung Quốc và Việt Nam là anh em như môi với răng; chắc có chuyện hiểu lầm gì thôi. Việt Nam ta đánh Mỹ còn chạy te tét thì nhằm nhò gì mấy anh Trung Quốc này!!! Nhưng nhớ kỳ sau có bị bão thì nhớ tránh xa "bạn hiền" Trung Quốc, thà gặp cướp biển còn được Nhà Nước quan tâm chớ kiểu này ai dám quan tâm.

Lo Van Ten, Hanoi
Ngư dân không thể xác định được ranh giới giữa các vùng lãnh hải là chuyên đương nhiên. Vị trí của Hoàng Sa nằm ở trên vùng biển thường xuyên có nhiều tầu đánh cá của Việt Nam qua lại nên rất dễ xẩy ra đụng độ giữa hải quân của Trung Quốc với ngư dân đặc biệt khi có bão lớn cần tìm nơi trú ngụ. Tôi cho là chỉ khi nào một số tỉnh miền nam Trung Quốc như Quảng Đông, hay dân tộc Choang ở Quảng Tây ly khai Hoàng Sa mới có cơ hội quay trở lại với Việt Nam khi đó ngư dân mới hết chịu cảnh bị bắt nơi xứ người.

Noname
Đây là chuyện có thật hay là chuyện bịa. Tôi đọc báo, nghe đài Tiếng nói Việt Nam và xem Tivi thường xuyên mà có thấy báo đài đưa tin gì đâu?

BPQ, TP HCM
Anh bạn HT thật là ngây thơ, anh bạn muốn nhờ LHQ can thiệp ư? Bộ anh bạn không biết TQ hiện đang là UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐBA có quyền phủ quyết mọi dự luật sao?

Mai Sương, TP HCM
Xưa nay giặc tàu là mối đe dọa và là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam. Có bao giờ TQ thực hiện đúng cam kết với nước ta đâu? Việc bắn người VN, bắt người vu cho ăn cướp xảy ra nhiều lần lắm rồi. Chẳng thấy VN phản ứng gì. Điều đó làm tự ái dân tộc mỗi lúc một dâng cao. Chẳng lẽ chính quyền không biết sao?

HT, Sài Gòn
Cầu mong cho những người bị TQ bắt sớm được về nhà đoàn tụ gia đình. Thật khổ cho ngư dân VN bị bắn, bị bắt... không biết phải làm gì hơn là chỉ cầu mong trời phù hộ. Chẳng lẽ trên đời này không còn luật pháp sao? Kẻ mạnh hiếp yếu giống như thời trung cổ. Cái này giống như tội ác chống lại loài người. Chúng ta có thể yêu cầu LHQ can thiệp để những ngư dân bị bắt sớm được thả.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Lời kể ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn
23 Tháng 10 , 2007 | Việt Nam
Diễn biến mới tại Trường Sa
19 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Việt Nam phản ứng vụ Trường Sa
27 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Việt - Trung hợp tác khai thác dầu
08 Tháng 1, 2007 | Việt Nam
TQ lại cảnh báo VN về Trường Sa
10 Tháng 4, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân