Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
03 Tháng 10 2008 - Cập nhật 06h21 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Khai trương vườn hoa Hàng Trống
 
Lễ khai trương vườn hoa Hàng Trống
Công trình được hoàn tất trong ba tuần
Sáng thứ Sáu 3/10, chính quyền quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã khai trương công trình vườn hoa và thư viện, được gấp rút xây dựng trên đất Tòa Khâm sứ cũ.

Cả quá trình giải phóng mặt bằng và thi công công viên hoàn tất trong thời gian kỷ lục là hai tuần lễ.

Công trình mới xây tại 42 phố Nhà Chung được đặt tên là Vườn hoa và Thư viện Hàng Trống vì thuộc phường Hàng Trống dù không nằm trên phố mang tên này.

Hôm 19/9, trong một động thái bất ngờ, nhà chức trách bắt đầu tiến hành công việc 'quy hoạch dự án xây dựng công viên cây xanh' tại khu đất một thời từng là Tòa Khâm sứ.

Khu đất này đã được giao cho quận Hoàn Kiếm quản lý từ những năm 1960, có lúc đã bị dùng làm nhà văn hóa, nơi giữ xe, phòng tập thể thao và vũ trường.

Từ cuối năm ngoái giáo dân đã nhiều lần tập trung cầu nguyện để đòi lại mảnh đất này mà nhà thờ nói là thuộc sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Tuy nhiên chính quyền khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và việc vườn hoa được khai trương coi như câu trả lời 'Không' rõ ràng cho đòi hỏi của bên Công giáo.

Gặp gỡ

Chiều thứ Tư 1/10, đoàn đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam do đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp này, ông thủ tướng cũng nhắc lại rằng 'Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại cũng như không xem xét lại chủ trương và thực hiện chính sách về nhà đất mà Nhà nước đã ra quyết định quản lý, bố trí, sử dụng từ 1/7/1991 trở về trước'.

Ông Dũng đã lên án hành vi mà ông gọi là 'vi phạm pháp luật' của các giáo dân khi tụ tập cầu nguyện đòi đất.

Báo chí Việt Nam gần đây đã có nhiều bài báo chỉ trích trực diện đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt vì cho là ngài đã "xúi giục" giáo dân, dẫn đến quan ngại rằng chính quyền sẽ có hành động mạnh tay đối với ngài.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được nói đã yêu cầu Hội đồng Giám mục 'hỗ trợ và giúp đỡ Tổng Giám mục Kiệt' trong việc chấp hành pháp luật nhà nước.


Linh Xuan, TP HCM
Nếu như trước khi làm 2 cái Công Viên đó, NN ta ban chỉ thị, sơ đồ quy hoạch rõ ràng thì bên Công Giáo cũng đã không phản ứng bằng cách cầu nguyện đông đảo như thế.

Chỉ vì người dân Công Giáo đã biết được "âm mưu" đen tối của NN mình, biến đất TKS thành buiding cho tư nhân nên họ mới phản ứng.

Và NN ta thấy thế mới "ngậm đắng" mà chuyển thành 2 cái công viên để tìm sự ủng hộ của nhân dân trong nước. Tôi không ủng hộ hành động này của NN, vì vài năm nữa liệu công viên đó có còn nữa không?

Nguoi yeu nuoc
Mọi người buồn cười thật. Bên nào cũng coi đó là thắng lợi của bên mình. Bên Công giáo đòi đất thờ cúng nhưng lại biến thành vườn hoa. Bên Cộng sản không trả nhưng cũng chẳng giữ được đất, phải nhả ra để làm công viên, cũng coi như thua.

Chỉ có nhân dân là có lợi. Nhưng ngẫm cho kỹ, nhờ có Công giáo mà nhân dân có nơi vui chơi.

Hoa Luong, California
Thêm một chứng liệu rõ ràng về cách ứng xử của chính quyền ta trong việc quyết tâm giải quyết tranh giành đất đai của người dân trong nước. Còn việc giải quyết nhượng bộ, tranh chấp đất đai, biển cả (tài sản thiêng liêng của tổ quốc) của nước ta với Trung Quốc thì sao nhỉ ?

Dinh, HN
Việc nhà nước định "chia đất" cho ai và để làm gì thì tôi trước nay chỉ được nghe các tin đồn không có căn cứ để xác thực.

Dựa vào tin đồn mà đi biểu tình này khác thì đúng là bị xúi dục rồi. Giả sử có việc chia chác đất đai thì bà con nên để người ta chí ít cũng làm cái móng đã rồi đi kiện, đi biểu tình thì lúc đó những người ngoài cuộc như chúng tôi mới có cơ sở mà tin cậy, mà ủng hộ.

Như bây giờ thì bà con công giáo càng biểu tình thì càng bị phản đối thôi.

Sacrifice Example, VN
Từ xưa đến giờ Thiên Chúa Giáo và Chính Quyền XHCN như nước với lửa, chẳng bao giờ "hợp" nhau-đó là sự thật. Hưng thịnh từ thời vua Gia Long, trải qua bao thăng trầm các đời vua Nguyễn, đỉnh điểm của "cuộc xung đột" tư tưởng giữa hai bên là cuộc di cư ào ạt vào Nam của TCG năm 1954 để "lánh" NN XHCN Miền Bắc.

Vào Miền Nam, TCG được "ưu thế" mọi bề vì được hầu hết các chính quyền Miền Nam "che chở", nhất là thời TT Diệm-phải nói thật lúc bấy giờ là "không ai dám động tới" TCG! Các tôn giáo khác như PG, CĐ, HH...xem như "con ghẻ"! Thậm chí có những nơi xem như "vùng tự trị" TCG (vd nói đến vùng Hố Nai, Gia Kiệm ở Biên Hòa thì ai cũng...sợ vì tính "ngang tàng xem ai không ra gì" của người dân TCG các vùng này!). Ở thủ đô, ở các địa điểm trọng yếu trong các TP lớn và khắp nơi kể cả làng mạc, nhà thờ TCG đều chiếm lĩnh tất cả...

Phía TCG cũng nên thấy những "ưu quyền" của mình đã có từ xưa so với các tôn giáo bạn khác mà đừng "luyến tiếc" thêm làm gì với các khu đất tranh chấp với NN vừa qua. Ai đúng sai người dân thường thực ra cũng khó phán xét. Nhưng dù thế nào hai CV mới xây dựng "thần tốc" cũng ít nhiều có tính "lợi ích xã hội". Các bạn TCG vì tính Bác Ái cao cả hãy thử nhẫn nhịn trong tinh thần hòa giải một lần xem sao?

Hoa, Japan
Chúng ta không thể so sánh công trình này với các công trình khác về tiến độ. Bởi yêu cầu do hoàn cảnh lịch sử mà cần xây dựng khẩn cấp.

Nếu giả dụ không tiến hành xây dựng khẩn cấp, đến bao giờ người dân vô tội mới được sống trong sự bình yên. Đến bao giờ vấn đề đau đầu này mà lẽ ra không đáng có mới được giải quyết.

QT
Một số người ủng hộ xây công viên và lên án việc cầu nguyện đòi đất của giới Công giáo. Đáng ngạc nhiên là những người này không thể thấy rằng, nếu không có vụ cầu nguyện đòi đất, những miếng đất kia sẽ bị chia chác trong tay các quan rồi.

Sự việc quá rõ. Giới Công giáo đã chỉ cầu nguyện đòi đất khi cấp cao trong chính quyền Hà Nội bán những miếng đất này. Chính nhờ tiếng nói của giới Công giáo, chính quyền đã "nhả" ra, và cộng đồng ta mới có 2 công viên. Dù có thành kiến với Công giáo, cũng không thể không thấy sự tích cực trong việc đòi đất này.

Alanh Nguyễn, Hà Nội
Cũng phải cảm ơn các giáo dân, nếu không có họ thì cái vườn hoa này biến thành building rồi. Hà nội bây giờ ít vườn hoa quá, muốn cho trẻ con đi chơi mà cũng không biết cho đi đâu, bây giờ có cái vườn hoa đẹp như vậy ngay giữa trung tâm thủ đô, thật là mừng. Một lần nữa cảm ơn Toà giám mục Hà nội và các giáo dân đã dũng cảm đấu tranh.

Huong, SG
Có rất nhiều tên đáng để đặt cho vườn hoa này : Thần Tốc ( thể hiện sức mạnh của chuyên chính vô sản), Công giáo ( vì có giáo dân cầu nguyện mới có vườn hoa này), Dạ Viên (vườn hoa làm trong đêm)...

Ẩn danh
Đất đai là tài sản quốc gia. Trong một quốc gia luật pháp là cao nhất, không có một thứ tôn giáo nào đứng trên pháp luật đặc biệt việc giải quyết của chính quyền như vậy hoàn toàn hợp với lòng dân.Việc này nên chấm dứt ở đây, miễn bàn.

DMD, SG
Ước gì công trình nào của nhà nước cũng nhanh như vậy thì người dân được nhờ và đỡ khổ. Công trình này chắc sẽ được nghi vào sách kỷ lục vì đạt được quá nhiều kỷ lục, công sức và tiền của. Nhà nước nâng cao uy tín (trấn áp), dân HN được công viên, dân Công giáo được thể hiện đức tin và tinh thần đoàn kết. Nhưng nhà nước bị thổn thất lớn về lòng tin, sự thật và công lý...

Cookie, HN
Không biết là việc xây dựng công viên này là vì mục đích chính là gì nữa. Nhưng nói chung là tốt cho dân.

Vila, HN
Rất ngỡ ngàng, tiến độ quá nhanh, nhưng là một giải pháp trên cả tuyệt vời. Chính quyền đã rất cân nhắc khi làm việc này. Chắc chắn sẽ còn nhiều ý kiến chống đối từ phía những người cứng đầu đòi đất bên công giáo.

Nhưng nếu bây giờ mà họ đi đòi vườn hoa này nữa thì thiên hạ cười cho thối mũi. Tôi ủng hộ giải pháp này, từ nay hy vọng được yên ổn vui chơi, việc tụ tập đòi đất quá mức ồn ào. Giáo dân đã đánh mất thiện cảm chung của người Việt nam.

Noi tro
Trước đây tôi không tin lời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nói, nhưng bây giờ sau khi ông TT Dũng nói quyết định cuối cùng, thì tôi tin lời ĐTGM là đúng 100%. Vì đường lối của ĐCSVN là:” thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”.Vì vậy mà con dân Việt Nam bị thế giới nghi kỵ và dò xét,” thằng anh làm thằng em chịu“. Ai mà có thể tin khi không cho người ta niềm tin”.

Lu Van Dong
Thần tốc là thuộc tính của người cộng sản VN, họ luôn tỉnh táo, khôn ngoan và khéo léo. Nếu không làm sao mà đánh ngoại bang và xâm lược, đến bây giờ mới biết sao...

Thai Le, USA
Tại sao phải xây công viên? Tại sao phải xây một cách khẩn cấp như vậy? Tôi nghĩ rằng nhà nước âm mưu đẩy Công giáo đối đầu với quần chúng thay vì đối đầu với nhà nước. Hay nói đúng hơn mượn "quyền lợi của quần chúng" làm cái mộc để đỡ mũi nhọn "đòi đất" của Công giáo, chưa vừa ý nhà nước còn cho cò ướm hơi gợi ý trên các diễn đàn để đẩy Phật giáo đứng ra nhận đòn.

Phật giáo mà bùi tai cũng nhào ra đòi đất (với Công giáo) thì nhà nước đúng là "ngư ông đắc lợi".

Mr Bin, Hà Nội
Một công trình mang tính chất xã hội rất cao. Một vườn hoa mới để trẻ em có thể vui chơi. Công trình có tính chất tốt cho tất cả mọi người chứ không của riêng ai cả. Giáo dân cũng như tất cả mọi người đều được hưởng. Tốt chứ.

Các công trình còn lại làm chậm chủ yếu là do khâu giải phóng mặt bằng, nếu việc đó phù hợp với mọi người và mọi người vì cái chung, vì đất nước thì sẽ nhanh như vậy thôi.

Quao By
Từ chuyện này ta có thể rút ra một phương án để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng của chính phủ VN. Cứ cho giáo dân đến quậy các công trình đó, đòi đất um xùm là xong vèo vèo ngay.

Hoàng Kiên, Hà Nội
Như vậy là hoàn toàn hợp lý! Vậy là khu đất này đã được phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, không bị bất cứ tổ chức hay cá nhân nào chiếm! Thực ra thì nhà nước cũng không thể "tư nhân" hoá cũng như người công giáo cũng không thể đòi đươc khu đất này.

Bởi vì không cần soi xét đâu xa mà chỉ cần ví nó ngang hàng với một toà nhà Đại sứ quán của một quốc gia nào đó, nó không thuộc quyền sử dụng của Toà Giám mục HN.

Huy, Hà Nội
Một công trình nhanh một cách khủng khiếp, mong công trình nào ở Việt Nam cũng được như vậy. Nhà nước không mất đất nhưng mất...

Trinh, Sài Gòn
Công viên này phải đăng ký để được ghi vào danh sách kỉ lục thế giới, tốc độ làm nhanh cực kì, nhà nước làm công viên để cho giáo dân cầu nguyện ấy mà.

Nguyen Duy Hai, TP HCM
Chà! Làm công viên thì cũng tốt thôi, còn hơn là chia cho các quan.

Viet Catholic, VN
Xưa nay, tất cả công trình xây dựng do nhà nước thực hiện bao giờ cũng rầm rộ hình thức, nào là lễ động thổ với cờ phướn rợp trời, nào là kêu mời báo đài đến đưa tin, nào là tiệc tùng linh đình sau đó.

Lại nữa, thi công lề mề, kéo dài thời gian vốn là đặc thù cố hữu của nhà nước XHCNVN. Ngay cả những công trình quốc kế dân sinh rất bức thiết, họ cũng không hề biết “nóng đít” làm cho kịp tiến độ.

Nhưng trong việc xây dựng hai vườn hoa, thì lại quá “thần tốc” và bất ngờ động thổ khi còn tăm tối, vầng thái dương chưa ló rạng chân trời. Chúng ta có câu “bóng đêm là đồng loã của cái ác”, chính quyền có nhớ không? Việc xây dựng này phải được xem là kỷ lục Việt Nam, một việc chưa có tiền lệ trước đây và có lẽ cả mai sau nữa.

Nguyen Viet, Hanoi
Tên của vườn hoa này sẽ được viết tắt là vườn hoa HT (Hiệp Thông) để đánh dấu những ngày giáo dân cầu nguyện đòi công lý, sự thật. Nếu không có người Công giáo thì liệu các quan chức cộng sản có cho xây dựng công viên hay không?

Hà, SG
Hợp lẽ. Dân có chỗ chơi. Nhà Nước thể hiện quyền lực. TCG không thể lấy lại cái mà họ không đáng được hưởng (Vì đất này cũng là dùng uy quyền cướp của Phật Giáo).

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Kêu gọi thả người Công giáo
05 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Không chỉ là việc đòi đất
05 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Đoàn HĐ Giám mục gặp thủ tướng VN
02 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Tướng Công an chỉ trích TGM Hà Nội
01 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Phạt hành chính Tòa Giám mục HN
26 Tháng 9, 2008 | Việt Nam
Giáo dân đòi đất ở Hà Nội
31 Tháng 8, 2008 | Chuyên đề
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân