![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Chưa quyết định xin phúc thẩm'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến, người bị án tù hai năm hôm 15/10, cho hay vẫn chưa có quyết định xin phúc thẩm
cho ông hay không.
Chị Phùng Thị Bích Ngọc nói với BBC gia đình cũng chưa có điều kiện vào trại giam thăm ông Chiến kể từ phiên tòa sơ thẩm thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, vì thời gian để cân nhắc xin phúc thẩm chỉ có 15 ngày, 'nên sẽ phải có quyết định sớm'. BBC: Sức khỏe của nhà báo Nguyễn Việt Chiến dạo này ra sao, thưa chị? Chị Bích Ngọc: Gia đình lo nhất về sức khỏe của anh Chiến. Suốt từ khi bị bắt, anh không ngủ được, nên tóc bạc trắng. Bệnh trĩ thì chưa khỏi, nay lại thêm bệnh phổi vì nằm trên sàn ximăng trong phòng giam quá lạnh. Sau hôm xử, khi dẫn anh Chiến trở lại trại, gia đình may mắn gửi được cho anh hai cái chăn, một cái trải, một cái đắp, vì trời vào thu bắt đầu lạnh. BBC: Vậy chồng chị và gia đình có dự định xin phúc thẩm lần này không ạ? Chị Bích Ngọc: Gia đình cũng đang bàn bạc, cân nhắc kỹ để chờ anh Chiến là người quyết định cuối cùng. Có lẽ thứ Tư hoặc thứ Năm gia đình sẽ xin vào thăm anh ấy.
Tất nhiên mong muốn tột bậc là án ngắn để về, nhưng làm thế nào được? Đó là điều khó khăn nhất, không nằm trong tầm tay của mình. BBC: Khi nghe tòa tuyên án, tâm trạng của chị thế nào? Có lẽ là thất vọng? Chị Bích Ngọc: Em không gọi là thất vọng, mà gọi là tuyệt vọng thì đúng hơn. Tuyệt vọng vô cùng. Em dự phiên tòa cả hai ngày, thấy luật sư và anh Chiến trả lời các câu hỏi hoàn toàn rõ ràng như thế mà kết quả thì thật là bất công. Không biết nói gì nữa... chỉ mong anh ấy được giảm án sớm. Nhưng giảm án bằng cách nào? Giảm như Hải chăng? Em thì em đoán anh ấy sẽ không chịu như thế. BBC: Hiện tình hình mẹ con chị ra sao ạ? Chị Bích Ngọc: Đứa con bé của chúng em thì chưa biết gì, nhưng đứa lớn thì rất buồn, khóc suốt ngày. Em thì chẳng có đầu óc nào để làm việc nữa. Ngoài mẹ con ra, thì còn bố mẹ anh Chiến nữa. Khi nghe tin anh bị bắt giam, hai cụ vẫn trông đợi là anh sẽ được thả. Khi nghe tin anh bị kết án thì ông bà bị sốc. Bố anh gần như suy sụp hoàn toàn, và mẹ anh thì có dấu hiệu chấn thương tâm lý. Ông bố bây giờ suốt ngày viết đơn để kêu oan cho con trai. Cuộc sống khó khăn đã đành, vì nếu bị mất quyền công dân thì chắc cũng không có lương nữa, nhưng cái tổn thất lớn nhất là sự nghiệp làm báo của anh. Cả cuộc đời làm báo mà phải trả giá một cách quá nghiệt ngã như thế.
Banhit Khi đọc bài phỏng vấn chị Ngọc vợ anh Chiến từ BBC, tôi không kìm nổi sự xúc động. Tôi mong những tổ chức quốc tế sớm can thiệp để anh Chiến có thể sớm trở về với gia đình. Rất mong gia đình anh chị sớm được đoàn tụ. Ẩn danh Còn chính phủ Việt nam có cái sai là quá độc đoán, các cơ quan ngôn luận không được có tiếng nói tự do. Mặt khác, do sự quản lý yếu kém nên mới có những làn sóng ngầm phản đối đang ngày một lớn dần. Tak Noname Xin chân thành chia buồn với gia đình 2 nhà báo. Anh Hải không làm sai, chúng tôi hiểu tại sao anh phải làm thế. Và mong chị Ngọc động viên anh Chiến cố gắng kháng án để sớm đoàn tụ với gia đình. Kenz Tôi muốn dùng ngòi bút của mình để bảo vệ công lý như nhà báo Việt Chiến. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ được sự ủng hộ của mình với gia đình nhà báo; với nhà báo. Thực sự nhà báo Việt Chiến và 3 người bị xử cùng là những tượng đài trong tôi. Tôi biết rằng cuộc đời vẫn còn những người đi tìm công lý. Những con người của công lý. Xót xa, Đà Nẵng Báo chí Việt Nam đã đưa tin vụ án lịch sử này rất mờ nhạt, trong một thời gian ngắn nhất. Tờ Thanh niên tỏ ra bản lĩnh được một chút trong cách đưa tin, nhưng cũng không dám mạnh tay như trước (ông Nguyễn Công Khế có thể bị rắc rối vì việc này). Còn tờ Tuổi trẻ thì biểu hiện một sự “nhún nhịn” dễ nhận thấy để giữ sự an toàn cho chiếc ghế. Đáng lẽ hơn 600 tờ báo của Việt Nam phải có nhiều bài tuyệt bút về sự kiện này, nhưng có lẽ những bài báo đầy phẫn nộ đó sẽ xuất hiện trong tương lai. Còn bây giờ thì buộc phải câm lặng trong “phẫn nộ”. Lịch sử nhân loại đã cho thấy, mọi chế độ độc tài không tồn tại được lâu. Ông Trần Văn Vy chắc không muốn kết tội Nguyễn Việt Chiến nhưng ông không thể làm khác vì mọi kết quả đã được phán quyết từ trước khi phiên tòa xảy ra. Ông cũng biết anh Chiến không sai, nhưng ông cũng không muốn làm sai ý của cấp trên. Hung, TP HCM Long, HN Đối với trách nhiệm của người làm báo, anh Chiến đã làm hết mình, đã đấu tranh quên cả thân mình, cả thế giới đã biết sự việc của anh Chiến. Nỗ lực của Anh đối với cuộc chiến chống tham nhũng nhân dân sẽ ghi nhận. Đến nay, nhiệm vụ của anh với Công cuộc chống tham nhũng tạm dừng lại (rất tiếc là anh dừng lại trong hoàn cảnh này). Chị Ngọc và các cháu cần Anh ở bên cạnh hàng ngày. Vì vậy, gia đình hãy làm đơn để anh Chiến được giảm án - càng giảm nhiều càng tốt, và tốt nhất là không bị tù. Chị và gia đình cố gắng! Dat Viet Duy Hanh BK Bạn nhầm to rồi Ẩn danh ạ. Mấy chú cảnh sát ngoài đường ấy là bậc tôm tép thôi, viết gì các chú ấy cũng chịu, còn ông Nguyễn Việt Tiến là ai? Mấy cái anh nhân viên quèn ấy thì ai chẳng động vào được. Obsolute, Saigon Những cái gì mà hệ thống chính trị này đang gây ra đối với anh Chiến và những người vô tội khác, những người yêu công lý, chuộng tự do như tôi gọi là đồ xấu xa, bẩn thỉu. VNAnh hung Datanla Nhà báo mà viết theo những phỏng đoán, thiếu căn cứ vì quá trình điều tra chưa có kết quả cuối cùng cũng cần phải đem ra xét xử nhằm răn đe những phóng viên còn lại, vì chính báo giới VN cũng là một bộ phận không nhỏ viết bài theo tiền, theo sự tiếp đón của các "khổ chủ" có nồng hậu hay không. Hong Ha Trang, SG The thoi Viet Hãy giúp đỡ gia đình anh Chiến. Tôi tin sẽ có rất nhiều người như tôi quan tâm đến gia đình anh chị. Mong anh chị và gia đình luôn bình tâm và sáng suốt. Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Nguyen, HN Tranh tụng tại toà không được coi là điểm mấu chốt trong cải cách tư pháp mà ông Triết hằng mong đợi. HB, HCM NPL, HN Cũng dễ hiểu thôi, khi trả tự do cho một vị quan tham tất nhiên phải bắt vào tù người đã dám vạch mặt vị quan tham đó chứ. Khẩu hiệu chống tham nhũng của bác Dũng mãi chỉ là khẩu hiệu thôi... Kick, Bà Rịa -Vũng Tàu Với tâm nguyện như vậy tôi mong phía gia đình chị Ngọc nên làm đơn xin phúc thẩm cho anh Chiến và cũng rất mong sẽ có sự khoan hồng từ phía Toà Án . Kenny, SG Bản án với anh Chiến càng nặng bao nhiêu thì càng làm tăng thêm sự căm phẫn của người dân chúng tôi bấy nhiêu. Đến 1 lúc nào đó lịch sử sẽ nhìn nhận lại công lao đóng góp của anh Chiến. Mong chị và gia đình hãy giữ vững niềm tin rằng "cái ác sẽ bị trừng trị". Vnta TM Mỹ thì cần chút dân chủ. Lựa đúng đồ ăn cho mỗi loại gà thì mới được xem là sáng suốt. Con vật thí thân sẽ trở thành anh hùng theo lịch sử. Chuyện này chả có gì lạ trên thế giới, chỉ có tại VN thì hơi lộ liễu một chút. Minh, SG Bui Thi Tim, Can Tho Ẩn danh Các bạn của anh không viết bài đang báo bênh vực anh, rồi còn lãnh đạo của tờ báo anh ấy đang làm việc nữa cơ mà, họ đâu rồi? Ở Việt Nam có nhiều tờ báo cũng thẳng tay viết về những vấn đề rất tế nhị ( công an giao thông nhận tiền mãi lộ, lên án ngành điện, thiếu trách nhiệm trong quản lý ở bệnh viện, giao thông .v.v ) đâu có ai bị bắt đâu? Anh Nhu, HN Tôi tin là sẽ được giảm án. Anh cũng chỉ là một biểu tượng để răn đe thôi, và như vậy thì qua việc xử vừa rồi đã làm tròn vai. Đây cũng là một bài học cho những người cầm bút, và nói chung những người khác: khi cần bản thân mình phải chịu hy sinh không nên để các vị cấp cao phải khó xử vì những thông tin mình khai báo. Như vậy chắc sẽ không bị án đến mức đó. Chị cần xin cho anh đi khám sức khoẻ, với sức khoẻ của anh như vậy, có lý do nhân đạo để giảm án hơn. Conan, Sài Gòn Anh Chiến chấp nhận vào tù chứ không chịu từ bỏ niềm tin của mình để được tha. Chị & các con nên tự hào về đều đó. Đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho xứng đáng. xxxx, VN Thang, HN Dù rằng Ông Chiến có là ngòi bút của ai chăng nữa, nhưng trước toà án khi công lý không được thực thi, người ta còn cố bóp méo sự thật nhằm lấp liếm một mưu đồ hèn hạ thì cái công lý ấy có đáng để xin cứu xét? Ông Chiến đã dám vạch mặt đám tham quan, dám ngẩng cao đầu bác bỏ mọi cáo buộc, tinh thần ấy thật đáng khâm phục. Mọi người dân VN có lương tri xin được sát cánh cùng ông trong những ngày sắp tới. Oanh Oanh, Đà Nẵng Thực tế phiên tòa cho thấy một biểu hiện của cơ chế “xin-cho" ngay trong cơ quan hành pháp, một việc không nên xảy ra trong bất cứ pháp đình nào. Xin những người yêu chuộng công lý hãy góp một chút tiền cho gia đình anh có điều kiện lo cho thân nhân đang lạnh lẽo trong nhà giam. Xin những tổ chức quốc tế can thiệp để anh sớm được tự do hoặc được đối xử tử tế trong thời gian bị giam cầm. Xin gửi đến chị Ngọc và gia đình anh Chiến lời chia buồn và sự cảm thông. Lịch sử, Tổ quốc sẽ tôn vinh anh. Nguyen Nobody Chúng tôi cũng không trách anh Hải bởi lẽ sức mạnh không nằm trong tay các anh và những người ủng hộ tự do và công lý. Các anh chịu thiệt thòi oan ức nhưng người dân được hiểu biết thêm về tự do công lý và lẽ phải ở Việt Nam như thế nào. Quang Ông Chiến lấy tin từ họp báo công khai của CA, đã qua kiểm duyệt của TBT và cơ quan kiểm duyệt của đảng, thì CA, TBT và cơ quan kiểm duyệt phải đi tù chứ sao lại ông Chiến? Vậy mà là công bằng ư, ông Tuan Hung? Tuan Hung, VN Thanh Nien, Japan Binh Bac, Ha Noi Hơn nữa nếu sống ở Việt Nam có thể quên nhiều thứ những luôn phải nhớ điều này: Đừng bao giờ tin lãnh đạo nếu không muốn đổ thóc giống ra mà ăn (nhưng tâm niệm trong đầu chứ đừng có nói ra miệng đấy nhé kẻo thóc giống cũng chẳng có ăn nữa). Còn nhớ thời VNindex còn khoảng 700 điểm bác S.H bảo nếu tôi có tiền bây giờ tôi sẽ mua CP, rồi khi còn khoảng 530 điểm bác V.V.N cũng nói câu tương tự, bây giờ thì... |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 17 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 16 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 15 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 15 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 14 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 14 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
![]() 13 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||