|
Quốc tang các nạn nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chính phủ Nga tổ chức hai ngày quốc tang cho hơn 330 nạn nhân chết trong vụ bắt con tin. Hơn 170 nạn nhân được chôn cất vào hôm thứ Hai trong khi thân nhân của khoảng 200 người được thông báo mất tích đang cố gắng tìm xem người nhà đã chết hay còn sống. Phân nửa số người chết là trẻ em khi lính chính phủ đụng độ với dân quân yêu cầu độc lập cho Chechnya. Toàn nước Nga treo cờ rủ và ngừng các chương trình giải trí. Được biết những người vốn bị bắt làm con tin và những người đang tìm thân nhân đi quanh các đống đổ nát và bị thiêu trụi tại phòng tập thể dục của trường nơi các con tin bị giữ. Hai bà mẹ có con chết đặt hoa và đứng lặng nhìn vào đống gạch bị cháy sém. Một người khác có tên Boris đang đi tìm đứa cháu 14 tuổi tên là Aslan. Tất cả những gì ông tìm thấy chỉ là một chiếc giầy của cậu. Thống kê không rõ ràng Nhà chức trách nói có ít nhất 335 người chết trong vụ bắt con tin tại Bắc Ossetia nhưng các thống kê không chính thức cho biết con số thực tế có thể lên tới 400.
Hiện vẫn còn chưa rõ những kẻ bắt cóc con tin là ai. Kênh một Đài truyền hình Trung ương Nga hôm Chủ Nhật cho biết trong số những kẻ này có người Kazakh, Chechen, người Ả rập, Ingushetia và Slavơ thế nhưng không trích rõ nguồn tin. Trong vụ này, những kẻ bắt cóc con tin đã yêu cầu rút quân Nga ra khỏi Chechnya cũng như thả các tù binh Chechen đang bị Nga giam giữ tại Ingushetia. Người ta cho rằng đã có hơn 1.100 người bị giam ở bên trong trường học, mặc dù chính phủ chưa đưa ra con số chính thức. Phóng viên BBC Bridget Kendall từ Matxcơva cho biết một số nhà báo và bình luận viên đang đặt câu hỏi là tại sao chính phủ lại chậm trễ như vậy trong việc đưa ra thông tin và thông tin lại không chính xác. Phóng viên Kendall cũng nói Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu trước toàn dân hôm Thứ Bảy đã gây phân vân cho các phe phái chính trị, khi ông công kích các "kẻ thù ngoại quốc" mà không hề nhắc tới Chechnya. Vũ khí được giấu từ trước Hội Chữ Thập đỏ Nga đã kêu gọi quốc tế trợ giúp cứu chữa những người bị thương khi các bệnh viện đã quá tải. Con số người bị thương nay được biết là 560. 17 người bị thương nặng nhất, trong đó có 11 trẻ em, đã được chuyển từ Beslan tới Matxcơva. Nhà chức trách Nga cũng đang điều tra thông tin nói rằng những kẻ khủng bố đã bắt những người lớn đào lên số vũ khí mà chúng đã chôn từ trước dưới nền của phòng tập thể dục nơi các con tin bị giam giữ. Trong khi đó truyền hình trung ương Nga đã chiếu hình ảnh một tên trong số đó mà họ nói là đã bị bắt sống. Kẻ này bị còng tay và khẩn cầu trên vô tuyến rằng hắn không muốn chết, đồng thời cam đoan đã không bắn vào em nhỏ nào. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||