Một thị trưởng Philippines bị bắn chết

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh, Quyền lực của ông Antonio Halili đã sụt giảm nghiêm trong sau khi có cáo buộc ông cấu kết với đường giây buôn ma túy

Một thị trưởng tai tiếng Philippines đã bị bắn chết trong một buổi gây quỹ gần đây.

Ông Antonio Halili bị bắn vào ngực khi ông đang hát bài quốc ca bên ngoài tòa thị chính Tanauan, phía nam Manila.

Đoạn phim cho thấy nhiều người la hét và chạy trốn sau cuộc ám sát.

Ông Halili được biết là đã có một quan điểm vô cùng cứng rắn về nạn ma túy.

Ông từng sỉ nhục các nghi phạm ma túy bằng cách ép họ diễu hành trên phố. Nhưng ông cũng bị buộc tội bảo vệ những kẻ buôn ma túy - điều mà ông đã luôn phủ nhận.

Nghi phạm nổ súng đã có thể trốn thoát, và không có nghi phạm nào khác được xác định.

Cảnh sát trưởng địa phương Renato Mercado nói với AFP rằng kẻ bắn súng đã nổ súng từ khoảng cách 150m.

"Khoảng cách từ vị trí đó là phi thường. Kỹ năng của hắn có thể được so sánh với một tay bắn tỉa được huấn luyện," ông Mercado nói.

Bỏ qua Facebook tin

Nội dung không có

Xem thêm ở FacebookBBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.

Cuối Facebook tin

Ông Halili đã thu hút sự chú ý của quốc tế cách đây hai năm, sau khi ông buộc các nghi phạm ma túy diễu hành trên đường với các bảng hiệu với tội trạng cáo buộc của họ.

Nhưng năm ngoái, quyền lực của ông Halili đối với cảnh sát địa phương đã bị sụt giảm sau khi chính phủ cáo buộc ông liên kết đến băng nhóm ma túy bất hợp pháp.

Kể từ khi chính phủ Philippines tung ra chiến dịch toàn diện về ma túy vào tháng 7/2016, hơn 4.000 người nghi sử dụng ma túy và buôn ma túy đã chết trong các chiến dịch truy lùng của cảnh sát.

Cảnh sát lập luận rằng tất cả các vụ giết người xảy ra khi phải tự vệ trước các nghi phạm đang chống lại việc bắt giữ.

Các nhóm nhân quyền nói rằng hơn 12.000 người đã chết trong cuộc chiến ma túy này, và rằng có nhiều vụ giết người ngoài pháp lý.