Phụ nữ Trung Quốc tự sát và giết con sau cái chết giả của chồng

Nguồn hình ảnh, Weibo

Chụp lại hình ảnh, Kế hoạch giả chết để đòi bảo hiểm của người đàn ông Trung Quốc đã có một kết cục thê thảm

Một người đàn ông ở Trung Quốc vừa ra nộp mình cho công an sau khi vợ ông tự sát và giết hai con vì không biết ông giả vờ chết để đòi bồi thường bảo hiểm.

Mọi người tưởng người đàn ông 34 tuổi này đã chết sau khi xe hơi của ông được tìm thấy dưới sông, mặc dù xác ông chưa bao giờ được phát hiện.

Ông không nói cho vợ biết kế hoạch của mình và bà tưởng ông đã chết.

Sau đó, người vợ nhảy xuống ao cùng các con, và để lại một lời nhắn tuyệt mệnh trên mạng.

Người đàn ông mà theo cảnh sát mang họ Hạ, ra đầu thú ở huyện Tân Hoa, tỉnh Hồ Nam thứ Sáu tuần trước.

Ông bị giữ vì tội lừa đảo bảo hiểm và cố ý làm hại tài sản, cảnh sát Tân Hoa cho biết trong một thông cáo trên mạng xã hội WeChat.

Hồi đầu tháng Chín, ông Hạ mua một hợp đồng bảo hiểm trị giá hơn một triệu nhân dân tệ (NDT) mà không cho vợ biết, cảnh sát cho hay.

Theo một bản tin trên đài phát thanh Tiếng nói Trung Hoa, vợ ông là người được hưởng lợi trong hợp đồng.

Hôm 19/9, ông Hạ dùng một chiếc xe hơi đi mượn để dàn dựng cái chết giả trong một vụ đâm xe, theo tin từ cảnh sát. Ông bị phát hiện đã có những khoản nợ trị giá hơn 100.000 NDT.

Ngày 11/10, xác của người vợ 31 tuổi, con trai bốn tuổi và con gái ba tuổi được tìm thấy ở một cái ao gần nhà, theo đài Tiếng nói Trung Hoa.

Trong thư tuyệt mệnh gửi trên mạng xã hội WeChat, bà viết bà sẽ "đi theo" ông, và bà "chỉ muốn gia đình bốn người nhà mình được cùng nhau", bản tin của đài Tiếng nói Trung Hoa nói thêm.

Ngày hôm sau, ông Hạ ra nộp mình cho cảnh sát.

Trước đó ông ta tải một video trên mạng trong đó ông khóc và nói ông đã đi vay để trả tiền chữa bệnh cho cô con gái ba tuổi bị bệnh động kinh. Video này sau đó được chia sẻ rộng rãi.

Vụ việc này được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc trong tuần qua, và làm dấy lên tranh cãi về áp lực tài chính và các vấn đề của các gia đình.