Singapore: Phụ nữ tra tấn, làm chết người giúp việc

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Nhiều phụ nữ từ Myanmar, Philippines làm nghề giúp việc ở Singapore (hình minh họa)

Vợ của một cảnh sát viên Singapore nhận tội trong vụ giết người giúp việc nhà gốc Myanmar.

Vụ án từ năm 2016 gây chấn động Singapore nơi nhiều phụ nữ nước ngoài làm phụ việc (maid) trong các gia đình người bản địa.

Bà Gaiyathiri Murugayan, 40 tuổi, bị thẩm phán cho là có hành động “độc ác, vô nhân đạo” với người đầy tớ Piang Ngaih Don.

Lúc chết vào tháng 7/2016, cô Piang Ngaih Don chỉ nặng có 24 kg vì bị bỏ đói và còn thường bị bà chủ bóp cổ.

Năm 2015, cô xuất cảnh lần đầu, sang Singapore làm người giúp việc nhà.

Bà Murugayan phàn nàn là cô Piang “ăn lắm, chậm và ở bẩn” và đánh, hành hạ cô mỗi ngày vài lần trong những tháng cuối đời cô.

Tòa án được nghe cáo trạng nói nạn nhân bị bà Murugayan đấm và quăng trong nhà.

Bà ta còn bị cáo buộc dùng bàn là nóng để làm Piang bị bỏng, và cho cô ăn chỉ gồm bánh mì nhúng nước lặng, một ít cơm hoặc đồ ăn lạnh.

Chồng của Murugayan, nhân viên cảnh sát Kelvin Chelvam và mẹ đẻ của bị cáo chính, cũng đối mặt với những tội danh khác nhau.

Ông Chelvam đã bị đình chỉ công tác từ 2016.

Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Singapore, bà Josephine Teo nêu ra vấn đề là dù cô Piang nhiều lần đi khám bác sĩ và được công ty thuê người thăm hỏi nhưng người ta không phát hiện ra tình trạng bị bạo hành của cô.

Singapore có khoảng 250.000 người giúp việc nhà, thường là công dân đến từ Indonesia, Myanmar, Philippines.

Năm 2017, một cặp vợ chồng bị tù giam vì để người giúp việc Philippines bị đói.